Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông

Bốp, Theo Trí Thức Trẻ 21:12 31/12/2017

Buồn nào như nỗi buồn của F.A, thêm một năm nữa trôi qua mà tình yêu chẳng có gì khởi sắc...

Cuối năm chẳng ai bảo ai, mỗi người đều lần lượt tự ngồi lại và làm bảng tổng kết thành tích của một năm vừa qua. Tình yêu cũng là một trong những thứ đáng được lưu tâm và tổng kết đấy chứ?

Chỉ có điều, buồn nào như nỗi buồn của F.A, đếm đi đếm lại cũng không thấy có gì mới mẻ và thi vị cả. Xem ra lại cần một năm 2018 tích cực thả thính hơn để dụ cá vào ao thôi nào!

1. Mỗi năm mới đều nói mục tiêu cũ, mà chưa năm nào thành công.

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 1.


2. Nhưng tích cực hơn một chút thì không phải là không có người yêu, mà là tạm thời chưa có đấy thôi!

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 3.


3. Có những người dành cả thanh xuân của mình chỉ để... đi ăn đám cưới người khác.

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 5.


4. Mọi thứ đều chuẩn bị tươm tất và đầy đủ, ngay cả tâm lý cũng đã sẵn sàng. Vậy mà...

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 7.


5. Cần lắm một nơi/một người phát người yêu miễn phí. Ai biết nhớ chỉ giùm!

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 9.


6. Trong thời gian chờ đợi một ai đó tới, chỉ cần chăm sóc yêu thương bản thân là được.

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 11.


7. Đôi khi nhìn cả thế giới được yêu thương cũng hơi chạnh lòng, nhưng biết làm sao?

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 13.


8. Nếu việc niệm chú khiến cho người ấy xuất hiện lâu hơn, chắc có lẽ ngày nào cũng lôi ra để niệm.

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 15.


9. Nếu bí quá thì đành nhờ một ai đó thế vai, rồi từ từ tính tiếp nhỉ?

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 17.


10. Nhưng dù sao thì quãng thời gian độc thân cũng là tươi đẹp nhất, một mình vẫn ổn cả thôi.

Tổng kết tình duyên năm 2017: F.A chỉ có nước khóc thành một dòng sông - Ảnh 19.