TP.HCM: Lời khai của kẻ đâm chết nam thanh niên vì ghen tuông ở quán cà phê

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 15:03 18/04/2018

Tại công an, Vinh khai do đi ngang qua thấy nam thanh niên có hành động vuốt mặt Hiếu nên ghen tuông về nhà lấy dao tìm tới quán để nói chuyện với người yêu. Lúc này, Chiến thấy vậy nên lấy nón bảo hiểm đòi đánh Vinh thì bị Vinh đâm tử vong.

Ngày 18/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Nguyễn Hữu Vinh (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Phạm Minh Chiến (SN 1996, ngụ quận 8).

TP.HCM: Lời khai của kẻ đâm chết nam thanh niên vì ghen tuông ở quán cà phê - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng Vinh.

Tại cơ quan Công an, Vinh tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Vinh và chị Nguyễn Phương Hiếu (SN 2000, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận Bình Tân) có quan hệ tình cảm với nhau. Cả 2 cùng nhau rời quê tỉnh Kiên Giang lên TP.HCM để thuê nhà sinh sống. Vinh làm bảo vệ còn Hiếu đi làm nhân viên bán cà phê Đại Hải Phúc trên đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM. 

Thời gian này, giữa Vinh và người yêu xảy ra mâu thuẫn. Do Hiếu làm công việc bán cà phê thường xuyên ngồi với nhiều người đàn ông…nên Vinh không thích.

Khoảng 20h ngày 17/4, Vinh đi xe máy trên đường về ngang qua chỗ làm của bạn gái. Vinh phát hiện chị Hiếu đang ngồi với Chiến và 1 người khác ở bàn trong quán. Chiến có hành động vuốt mặt chị Hiếu nên Vinh chạy về lấy 1 con dao thủ trong người.

Sau đó, Vinh điều khiển xe máy tới trước quán cà phê gọi chị Hiếu ra nói chuyện. Lúc này, Chiến đi ra xe máy, lấy nón bảo hiểm của mình đánh Vinh. Bị tấn công nên Vinh rút dao trong người đâm một nhát trúng hốc trái cổ Chiến. Nam thanh niên chạy ngược vào quán và gục xuống.

TP.HCM: Lời khai của kẻ đâm chết nam thanh niên vì ghen tuông ở quán cà phê - Ảnh 2.

Tang vật gây án.

Sau đó, Vinh điều khiển xe chở Hiếu rời khỏi hiện trường. Người dân đưa Chiến đi cấp cứu ở bệnh viện Triều An đến khoảng 22h40 cùng ngày thì tử vong.

Về phần Vinh chở Hiếu về nhà người thân rồi ném con dao gây án xuống cống trước nhà ở phường An Lạc A. Sau đó, Vinh nhờ người thân chở ra quán cà phê lề đường với ý định bỏ trốn về quê. Khoảng 23h cùng ngày, biết không thoát tội lỗi mình gây ra, Vinh đã đi bộ đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày