Trai đẹp cover "Tiểu thuyết tình yêu" - hit một thời của thế hệ 9X khiến ai nghe cũng bồi hồi

Juan.C, Theo Trí Thức Trẻ 18:27 27/08/2017

10 năm trôi qua, chắc hẳn bất kì bạn trẻ nào thuộc thế hệ 9X đời đầu cũng đều sẽ cảm thấy bồi hồi khi được nghe lại bản cover này!

Một trong những điều làm nên sự khác biệt của từng thế hệ đó chính là âm nhạc. Ở mỗi giai đoạn, âm nhạc lại thiên biến vạn hoá khiến đôi khi người trẻ ở thế hệ này sẽ không bao giờ hiểu được những thứ mà các anh, các chị mình đã từng nghe 5-10 năm trước.

Nếu là một 9X đời đầu, sẽ khó để bạn có thể quên được những "Baby xin anh đừng quay gót", "Tuyết yêu thương", "Anh không tin một sớm mai bình yên"... Và sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến "Tiểu thuyết tình yêu". Có một thời bước chân vào quán trà sữa nào cũng đều nghe văng vẳng câu "một mình trong đêm ngồi ngắm sao trời", không ai là không thuộc. Đã vậy lúc nào chơi Audition cũng í ới nhau chọn "Tiểu thuyết tình yêu" cùng lời thách thức nửa đùa nửa thật "solo không mày?".

Ngoảnh đi ngoảnh lại, ấy vậy mà đã tròn 10 năm kể từ khi ca khúc này bắt đầu được biết đến. Tất cả những người từng một thời nghe đi nghe lại ca khúc này giờ đều đã là những sinh viên năm cuối, những người trẻ đã tốt nghiệp và đang bước ra đời. 

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau một clip cover lại ca khúc "Tiểu thuyết tình yêu" rất hay. Bản cover này được quay tại một quán cà phê nhỏ của Sài Gòn. Trong clip, một anh chàng với khuôn mặt điển trai cùng thân hình cuốn hút đã trình bày lại bản hit năm xưa của chúng ta. Với giọng hát trầm ấm, tình cảm, chàng trai này đã khiến ai nghe xong cũng cảm thấy có chút bồi hồi nhớ về những kỉ niệm ngày bé. 

Trai đẹp cover Tiểu thuyết tình yêu - hit một thời của thế hệ 9X khiến ai nghe cũng bồi hồi - Ảnh 2.

Tính đến nay đoạn clip này đã có 6,5k like và gần 4k lượt chia sẻ. Phía dưới là hơn... 1000 bình luận khen ngợi và thể hiện sự yêu thích của mình đối với bản cover này. Một bạn nam có tên Facebook M.Triết bình luận: "Hôm nay nghe lại mà nhớ những ngày học cấp 2. Hồi đó "Tiểu thuyết tình yêu" với "Tuyết yêu thương" là hai ca khúc mà bất kì đứa nào trong trường cũng phải thuộc. Cái thời này âm nhạc cũng còn hơi "cây nhà lá vườn", chưa được chỉn chu như bây giờ. Nhưng không hiểu sao nghe một lần là nhớ cả đời. Bây giờ nhạc nhiều và hay nhưng hiếm có ca khúc nào khiến mình có nhiều cảm xúc được như thế. Cảm ơn bạn trong clip đã cover lại ca khúc này!

Hiện bản cover của trai đẹp này vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình.