Trai đẹp lai Việt - Pháp Tristan: "Mình đến với nghề người mẫu sau một trận thất tình"

Lê Ái, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 21/07/2017

Trẻ, nhiệt huyết, giàu tham vọng... đó chính là những điều người đối diện cảm nhận ở Tristan. Chàng trai mang hai dòng máu Việt - Pháp cùng lúc theo đuổi 3 nghề nghiệp mà ở lĩnh vực nào cậu cũng đều muốn gặt hái thành công.

Nếu bạn nằm trong hội những người yêu cái đẹp và thường xuyên theo dõi thông tin về các chàng trai có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thì chắc chắn cái tên Tristan Defeuillet-Vang đã một lần lướt qua trước mắt bạn.

Chàng trai sinh năm 1998 này có bố là người Việt, mẹ người Pháp. Hiện cậu đang sống tại thành phố Lyon, Pháp.

Nét đẹp lai tinh tế mang đến cho Tristan một gương mặt góc cạnh với đường nét cuốn hút. Nhìn sâu vào đáy mắt chàng trai, bạn có thể cảm nhận được một chút hồn Việt hòa lẫn với sự hiện đại, phóng khoáng của phương Tây.

Trên Instagram có hơn 61.000 người theo dõi, bạn trẻ Việt liên tục thay nhau thả tim dưới loạt ảnh cực quyến rũ và nam tính của Tristan. Chàng trai lai Việt - Pháp dần cảm nhận được tình yêu mến mà những bạn trẻ ở nửa kia địa cầu dành cho mình. Cậu thường xuyên livestream chào fan bằng đôi câu tiếng Việt hay thỉnh thoảng share một bài viết về mình... khiến fan thích mê.

Tristan Defeuillet-Vang

Sinh năm 1998
Sống tại Lyon, Pháp

  • Nghề nghiệp: Model, PT, giáo viên võ thuật

  • Sinh viên trường Université Claude Bernard Lyon

  • Đại sứ hình ảnh cho BulkPowders & Fitness Park (câu lạc bộ thể dục lớn nhất ở châu Âu)

  • Model của công ty Apple Models

  • Từng làm việc tại Metropolitan Models, Enjoy Models & Hourra Models...

Phỏng vấn độc quyền 9X lai Việt - Pháp: Mình đến với nghề người mẫu sau một trận thất tình - Ảnh 1.

Vẻ ngoài nam tính hết nấc của Tristan Defeuillet-Vang khiến fan nữ phát cuồng.

Trước sức hút ấy, chúng tôi đã kết nối với Tristan và có cuộc trò chuyện đầy thú vị với cậu. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện về cuộc sống nhiều màu sắc của chàng trai trẻ năng động này nhé!

19 tuổi - đẹp trai, đa tài, nhiều tham vọng

Chào Tristan!

Trên Facebook cũng như Instagram Tristan check-in rất nhiều nơi. Sáng thì bạn ở London, chiều lại về Paris, hôm sau đã thấy xuất hiện ở Thái. Vậy, công việc chính của bạn là gì thế?

Hiện tại mình có 3 công việc chính: huấn luyện viên thể hình cá nhân (PT), giáo viên dạy võ, người mẫu ảnh.

Có lẽ vì vậy mà mình cũng đang làm với rất nhiều công ty. Mình là đại sứ của BulkPowders & Fitness Park (câu lạc bộ thể dục lớn nhất ở châu Âu). Công việc hàng ngày của mình xoay quanh việc hướng dẫn tập luyện cho các học viên, khách hàng của câu lạc bộ. 80% thời gian làm việc của mình là tại nhà riêng của họ.

Còn với vai trò là một người mẫu, mình ký hợp đồng với công ty Apple Models (trước đây thì từng là người mẫu của Metropolitan Models, Enjoy Models & Hourra Models) và vì vậy, mình đến Bangkok làm việc trong 3 tháng.

Mình làm mẫu cho các thương hiệu như Focal, Parrot, DutchMill, The Mall, Infinite watch, Battling Joe. Bên cạnh cách thương hiệu trên, mình cũng chụp hình để quảng cáo đồ trang sức và thương hiệu nước hoa, đồng hồ như Daniel Wellington, Christian Paul, Azzaro, Thierry Mugler....

Chắc mình có thể kể tên đến sáng mai luôn quá (cười).

Trai đẹp lai Việt - Pháp Tristan: Mình đến với nghề người mẫu sau một trận thất tình - Ảnh 3.

Vừa học, Tristan Defeuillet-Vang vừa cùng lúc làm nhiều công việc khác nhau. Cậu luôn luôn bận rộn với những dự án của mình.

Vậy thời gian nào bạn dành cho việc học?

Thật ra làm việc cũng là một cách học. Trong lúc làm PT thì mình tranh thủ học luôn. Mình đang là sinh viên của trường Université Claude Bernard Lyon, đây là một trong những trường Đại học thể thao tốt nhất nước mình (Pháp -PV) đấy!

Bạn có bí quyết nào để sở hữu thân hình đẹp như hiện tại không?

Chà, chắc là bạn phải chăm chỉ tập thể dục hoặc vận động mỗi ngày. Ngoài chế độ luyện tập, bạn còn cần có một lối sống lành mạnh, ăn sạch, ngủ ngon, biết cách chăm sóc cơ thể vì nó sẽ gắn bó với bạn cả đời mà. Nghe mình nói đơn giản vậy thôi, chứ áp dụng trong thực tế thì sẽ khó hơn rất nhiều (cười).

Gia đình của bạn ở Pháp thế nào? Được biết bố bạn là người Việt Nam, ông có chia sẻ với bạn nhiều về gốc gác không?

Mẹ mình qua đời khi mình lên 7 tuổi. Sau đó bố tái hôn. Người mẹ thứ 2 cũng lâm bệnh nặng và mất cách đây 2 năm. Hiện tại, mình sống ở thành phố Lyon với ông ngoại và ba của mình.

Vâng, đúng là mình đã nghe ba nhắc rất nhiều về quê hương của ông. Trong mường tượng của mình đó là một đất nước xinh đẹp. Mình thì không biết nói nhiều từ tiếng Việt, chắc từ mình học được gần đây nhất là "ăn" và "ngủ". Thật ra, mình cũng mong đến Việt Nam lắm, nếu nhận được lời mời từ một cô gái nào đó thì càng tuyệt!

Trai đẹp lai Việt - Pháp Tristan: Mình đến với nghề người mẫu sau một trận thất tình - Ảnh 4.

Tristan theo đuổi nghề nghiệp nào cũng đầy nhiệt huyết và nghiêm túc. Cậu muốn trở thành người thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thế đã có cô gái Việt nào phải lòng bạn chưa? Những lời tỏ tình qua mạng xã hội chẳng hạn?

Bạn hỏi nghiêm túc đấy ư? Vâng. Rất nhiều. Kể từ khi mình chia sẻ nhiều hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội thì có khá nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái Việt inbox trò chuyện, làm quen với mình. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã yêu mến và đánh giá cao mình như vậy!

Lột xác sau cú sốc chia tay bạn gái

19 tuổi và đã có kinh nghiệm làm việc với nhiều nhãn hàng trong vai trò người mẫu. Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với nghề này vậy Tristan?

Hừm! Đó là một câu chuyện khá dài nhưng nếu bạn muốn nghe, mình có thể kể đơn giản thế này. Mình đã có buổi chụp hình đầu tiên với nhãn hàng, sau khi chia tay với bạn gái cũ. Chuyện xảy ra cũng 3 năm trước rồi. Nói một cách hài hước thì mình đúng là đã bén duyên với nghề người mẫu sau một trận thất tình dữ dội.

Sau cú vấp tình cảm, mình muốn thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống. Mình khao khát thay đổi chính con người mình. Hay đơn giản, tại thời điểm ấy, nó cho mình cảm giác có một thứ gì đó để hướng về và quên đi chuyện cũ.

Trai đẹp lai Việt - Pháp Tristan: Mình đến với nghề người mẫu sau một trận thất tình - Ảnh 5.

Ai ngờ được chàng điển trai như này lại từng có lúc thất tình vì một cô gái?

Vì vậy, mình theo đuổi nó. Bước đi ban đầu bao giờ cũng đầy khó khăn. Mình loay hoay đi tìm phong cách riêng cho bản thân. Mình phải thử hết kiểu chụp này sang kiểu chụp khác, từ trang phục này sang trang phục khác. Cuối cùng, mình cũng đã tìm ra phong cách giúp bản thân kiếm được tiền dù có từng bị nhận "một rổ gạch đá" của dư luận. Mình bắt đầu có những hợp đồng làm mẫu đầu tiên như thế!

Bây giờ thì mình đã trở thành một người mẫu quốc tế hoạt động tại Bangkok. Hơi điên rồ nhưng mình phải thừa nhận rằng, mạng xã hội đã giúp mọi người biết đến mình nhiều hơn mỗi ngày.

Thành công sớm, trải qua những thăng trầm nghề nghiệp.... Tristan liệu có thấy bản thân cần cải thiện điều gì để tốt hơn nữa?

Mình mong có thể truyền được cảm hứng sống tích cực đến cho nhiều người trẻ hơn nữa trước khi sự nổi tiếng bị "quá hạn".

Mình muốn phá vỡ các quy tắc, khiến mọi người thấy rằng một người trẻ mang trong mình dòng máu Á - Âu vẫn có thể trở thành một hình mẫu của cái đep chuẩn mực, chẳng có công thức cho sự thành công cũng như chẳng có khuôn khổ gò ép được con người bạn.

Mình muốn cho tất cả mọi người thấy rằng mọi thứ trên đời này đều có thể làm được miễn là có đủ quyết tâm và tinh thần chiến đấu cho những gì bạn muốn. Mình muốn trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Mình sẽ vẫn theo đuổi các công việc khác nhau, ở những lĩnh vực khác nhau để luôn luôn cải thiện bản thân.

Mình sẽ là một HLV thể hình cá nhân thành công, một giáo viên dạy võ giỏi và một người mẫu có sức ảnh hưởng. Tất cả mọi thứ ấy mình đang bắt tay làm ngay bây giờ và chờ đợi một phiên bản Tristan Defeuillet-Vang 2.0 (cười).

Tristan Defeuillet-Vang muốn là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Nghe có vẻ hay đấy Tristan, nhưng bạn có đang chịu quá nhiều áp lực không nhỉ?

Đối với mình, cuộc sống không bao giờ có chữ hài lòng. Nếu mình không thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn thì làm sao có thể thay đổi cuộc sống của những khách hàng đang cần nhờ mình cải thiện vóc dáng cho họ? Tất cả họ, từ người đã đi làm, bạn trẻ, sinh viên, nhân viên văn phòng... tìm đến mình chỉ với một mục đích duy nhất: Làm cho cuộc sống của họ tốt hơn!

Như bạn biết đấy, mình mới chỉ đang bắt đầu sự nghiệp của mình. Mình vẫn còn trẻ và biết rằng vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Mình thường lặp lại với bạn bè rằng mình vẫn không là ai cả.

Mình có áp lực, nhưng đó là một áp lực rất tích cực.

Cảm ơn Tristan Defeuillet-Vang đã có cuộc trò chuyện rất thú vị với các bạn trẻ Việt. Chúc cho chàng trai có nhiều tham vọng sớm gặt hái được những thành công mới!