"Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu" khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 06/08/2018

Người ta thường nói đi du lịch là cách nhanh nhất để hai người xa lạ trở nên thân mật, có lẽ vì thế mà trải qua gần nửa tháng đồng hành bên nhau trong chuyến đi Malaysia, rất có thể một trong hai đội chơi sẽ “bén duyên”.

Tập cuối của chương trình du lịch tương tác trực tuyến đầu tiên được thực hiện tại Malaysia của KingGo đã được phát sóng. Là chặng quyết định kết quả chung cuộc nên tập này hết sức gay cấn và hồi hộp.

Bình An – “Đệ nhất cao thủ chơi game”

Từ Penang, cả hai đội chơi di chuyển tới thành phố Johor Bahru. Tại công viên giải trí Legoland, hai đội phải thi đấu 3 trò chơi để quyết định thắng thua - làm thợ cứu hỏa, hóa thành thành ninja và sáng tạo với trò chơi xếp hình lego.

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 1.

Thử thách đầu tiên diễn ra tại công viên giải trí Legoland

Những tưởng đội trắng sẽ vất vả để di chuyển chiếc xe cứu hỏa nhưng rất bất ngờ, Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng lại nhanh chóng về đích đầu tiên. Trong trò hóa thân thành ninja, không hổ danh “cao thủ chơi game”, Bình An đã biết quan sát, tìm cách chơi và giành được điểm cao nhất.

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 2.

Dù không có lợi thế về thể lực, nhưng đội trắng đã nhanh chóng vượt lên trước để về đích

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 3.

Qua thử thách hóa thân thành ninja, mọi người mới phát hiện ra “cao thủ chơi game” Bình An

Vào Legoland thì không thể bỏ qua trò chơi xếp hình lego rồi. Ở thử thách này, dù tháp đôi Petronas của đội đỏ không cao bằng đội trắng nhưng do đáp ứng được tiêu chí đẹp và vững chắc nên đội đỏ đã chiến thắng.

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 4.

Dành cả 2 phút đầu làm móng tháp, chiến lược này đã giúp Bình An và Đồng Ánh Quỳnh chiến thắng

Tioman: Chặng hành trình bứt phá để chiến thắng

Với chiến lược bứt phá để san bằng điểm số, trong thử thách tại hòn đảo xinh đẹp Tioman, đội trắng đã quyết định chọn thẻ bài. Hai đội chơi phải lặn biển tìm tên truyện cổ tích, sau đó không dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả lại cho thành viên nữ đoán tên câu chuyện. Phí Ngọc Hưng và Mỹ Nhân đã chơi rất ăn ý và đoán chính xác tên 3 truyện cổ tích, dành được số điểm gấp đôi.

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 5.

Đội trắng quyết “chơi lớn” sử dụng lệnh bài

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 6.

Lặn biển đảo Tioman tuyệt đẹp để tìm mật thư

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 7.

Cuối cùng đội trắng đã dễ dàng thắng cuộc khi hoàn thành hết 3 thử thách

Không chịu thua, ở thử thách “Hoàng hôn trên biển”, đội đỏ nỗ lực vượt lên và giành chiến thắng. Cả hai đội phải đi chân vịt, buộc chân vào nhau rồi cùng đào cát để tìm chữ “Johor Bahru”.

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 8.

Thử thách tìm chữ “Johor Bahru” được đánh giá là tốn sức nhất trong cuộc hành hình

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 9.

Sau một hồi lăn lộn, bò trườn…

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 10.

… đội đỏ đã giành được chiến thắng

Thử thách cuối cùng sẽ quyết định chiến thắng chung cuộc, nên đội đỏ đã quyết định sử dụng thẻ bài với quyết tâm bứt phá. Dựa trên hình ảnh được chụp xuyên suốt chương trình, hai đội phải kể một câu chuyện của riêng mình. Dù căng thẳng, cả bốn thành viên đã rất xúc động khi nhìn lại toàn bộ cuộc hành trình Malaysia.

Ngày chung đôi – người lạ ơi: “An cứ thả thính thế này thì Quỳnh biết phải làm sao”

Những ngày đầu tiên, cả Đồng Ánh Quỳnh và Bình An đều ngại ngùng và ít nói chuyện, tới nỗi cả hai không nổi tấm hình chụp chung. Nhưng dần dần, hai người thân thiết qua từng tập. Bình An chia sẻ: “Cùng nhau trải qua nhiều thử thách, cả hai đã trở nên thân thiết hơn và có thể tâm sự với nhau cả những chuyện trong cuộc sống”.

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 11.

Cùng kể lại câu chuyện của mình và tranh thủ nói xấu nhau nữa

“Đi đâu đó xa, gặp ai đó lạ” – mong ước đi du lịch một mình của Mỹ Nhân

Có chung tính cách sôi nổi, cặp “chị em” Phí Ngọc Hưng và Mỹ Nhân, đã phối hợp rất ăn ý và khiến đối thủ phải dè chừng. Mỹ Nhân bật mí ước mơ của cô nàng là đủ can đảm để đi du lịch một mình nhưng vẫn chưa thực hiện được. Qua chuyến đi này cả Nhân và Hưng muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “khi các bạn cô đơn các bạn cũng đừng sợ đi một mình vì ở phương trời nào đó không ngờ tới bạn sẽ gặp được một người nắm tay bạn đi suốt cuộc đời. Sống là đi và trải nghiệm”.

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 12.

Nhớ lại những kỷ niệm vui buồn trong suốt chuyến hành trình khiến cả hai đội chơi đều xúc động

Câu chuyện đầy cảm xúc của cả hai đội đều khiến BTC khó phân định, nhưng với sự sáng tạo, đội trắng của Mỹ Nhân – Phí Ngọc Hưng đã chiến thắng.

Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu khép lại đầy cảm xúc với khán giả và 2 đội chơi - Ảnh 13.

Chiến thắng chung cuộc chính là đội trắng: Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng

Vậy là chương trình "Trải nghiệm Malaysia đa sắc màu" đã khép lại, khán giả cùng hai đội chơi khám phá rất nhiều điều thú vị của đất nước Malaysia xinh đẹp. Đúng như câu khẩu hiệu “Truly Asia - châu Á đích thực”, Malaysia đúng là một châu Á thu nhỏ với nền văn hóa đa dạng từ sự hòa quyện của ba nền văn minh: Mã Lai, Trung Hoa và Ấn Độ. Nếu chưa biết đi đâu hè này thì Malaysia sẽ là điểm đến hoàn hảo cho bạn!

AirAsia là hãng hàng không rẻ tốt nhất thế giới 10 lần liên tiếp, với mạng lưới rộng khắp hơn 130 điểm đến. AirAsia bắt đầu hoạt động từ năm 2001, hãng đã chuyên chở hơn 500 triệu hành khách và đội bay lên đến hơn 200 chiếc. AirAsia là hãng hàng không ASEAN đích thực với trụ sở hoạt động tại Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Nhật Bản, với dịch vụ bay bao phủ toàn khu vực và xa hơn nữa. Skytrax vinh danh AirAsia danh hiệu "Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới" trong 10 năm liền từ 2009 đến 2018, và giải thưởng World Travel Awards ở hạng mục "Hàng không giá rẻ hàng đầu thế giới" trong 5 năm liền từ 2013 đến 2017.

Hãng có 7 đường bay thẳng và 84 chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng/Nha Trang đến Kuala Lumpur/Penang/Johor Bahru và kết nối mạng lưới bay rộng khắp Malaysia như Kota Kinabalu, Langkawi.

Giá vé ưu đãi dành cho thành viên BIG đã bao gồm thuế phí một chiều, bay thẳng từ Tp.HCM/Hà Nội/Đà Nẵng/Nha Trang đến:

- Kuala Lumpur: giá vé chỉ từ 950.000 VNĐ

- Penang: giá vé từ 1.100.000 VNĐ

- Johor Bahru: giá vé từ 1.300.000 VNĐ

Nối chuyến ở Kuala Lumpur:

- Kota Kinabalu: giá vé từ 2.700.000 VNĐ

Thời hạn đặt vé từ 06/08 - 19/08/2018. Khởi hành từ 06/08/2018 - 31/01/2019. Đặt vé tại đây.