Trấn Thành lên tiếng khi Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố 2 năm không tổ chức sinh nhật vì sự cố xảy ra với Hari Won trong đêm tiệc

AN, Theo Helino 06:07 09/10/2018

Trấn Thành đã dành một dòng trạng thái rất dài để bày tỏ quan điểm khi biết tin Đàm Vĩnh Hưng sẽ không tổ chức sinh nhật trong 2 năm tới vì những sự cố trong đêm tiệc vừa qua.

Sau khi Đàm Vĩnh Hưng ngỏ lời xin lỗi tới các khách mời về những sự cố không đáng có, đặc biệt là việc Hari Won bị đổ nước ngọt lên người trong đêm tiệc sinh nhật của anh vào tối 2/10, đồng thời tuyên bố sẽ không tổ chức sinh nhật trong 2 năm tới. Mới đây, trên Fanpage cá nhân, Trấn Thành đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Nam MC cho biết, anh rất buồn khi đọc được những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng và khẳng định, dường như mọi việc đang bị đẩy đi quá xa, bởi anh chưa có bất cứ trách móc gì tới "ông hoàng nhạc Việt" về sự cố ngoài ý muốn xảy ra với Hari Won trong đêm tiệc.

Theo Trấn Thành, mọi sơ suất trong tiếp khách là chuyện khó tránh khỏi và việc anh tỏ ra khó chịu đôi chút khi thấy bà xã bị đổ nước lên người cũng là phản xạ bình thường. Tuy nhiên, việc một số máy quay tại đây ghi hình lại sự cố đã vô tình tạo nên nhiều bàn tán tiêu cực. "Hôm nay tôi chọn nói ra để mọi người hiểu rõ hơn, có góc nhìn khách quan hơn mà khép lại câu chuyện này. Xin đừng chỉ trích ai nữa hết, chuyện rất nhỏ và nó đã qua rồi", Trấn Thành bày tỏ.

Trấn Thành khó chịu khi Hari Won bị đổ nước lên người trong sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng

Trấn Thành lên tiếng khi Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố 2 năm không tổ chức sinh nhật vì sự cố xảy ra với Hari Won trong đêm tiệc - Ảnh 2.

Sau khi xin lỗi về những sự cố xảy ra trong tiệc sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố đóng cửa Facebook cá nhân một thời gian.

Nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành:

Khi đọc được những dòng chia sẻ của anh Hưng, Xìn thật sự rất buồn khi thấy anh phải nói "sẽ không tổ chức sinh nhật trong 2 năm nữa".

Mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa! Thật sự là như vậy! Xìn ko hề buồn hay có bất cứ trách móc gì anh Hưng cả. Anh ấy tổ chức tiệc, anh ấy giao hết cho ekip và đơn vị tổ chức, đó là trách nhiệm của họ không phải của anh ấy. Và có sơ sót chút xíu đi chăng nữa, thì anh em trong nghề mà, chúng tôi thân và quý nhau lắm, nên rất dễ thông cảm cho nhau.

Như bao cái tiệc khác, "sơ suất" trong tiếp khách là chuyện không thể tránh khỏi.

Tương tự với việc vợ tôi bị hất nước vào người, tôi có tỏ ra "khó chịu" đôi chút, nhưng theo tôi, đó cũng là 1 phản xạ bình thường mà. Ai mà chẳng như thế?

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như ko có những chiếc camera - không biết đến từ đâu, thuộc đơn vị nào, và đã được sự đồng ý của ban tổ chức hay chưa mà chỉ "cố ý tập trung" vào ghi hình nhóm của tôi một cách có chủ đích. Không những thế, họ giật những cái tít gây tranh cãi để làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Tôi thật sự phẫn nộ về hành động này. Tôi không hề biết họ là ai mà lại được phép ghi hình một cách ngang nhiên trong bữa tiệc như vậy?

Hôm nay tôi chọn nói ra để mọi người hiểu rõ hơn, có góc nhìn khách quan hơn mà khép lại câu chuyện này. Xin đừng chỉ trích ai nữa hết, chuyện rất nhỏ và nó đã qua rồi.

Tôi biết chắc hiện giờ anh Hưng buồn lắm. Thật ra anh rất muốn được mang đến 1 bữa tiệc thật vui cho mọi người vậy mà xảy ra quá nhiều chuyện không mong muốn có. Xin quý vị hãy hiểu cho anh! Không ai muốn như thế đâu ạh!!!

Em vẫn rất quý mến anh!

Mong anh đừng quá bận tâm!!!

Thân!!!