Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI”

Tuấn Anh, Theo Trí Thức Trẻ 07:07 06/08/2023

Đằng sau vẻ ngoài nhí nhảnh, nghịch ngợm của Trang Hý là một cô gái sâu sắc và luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân.

Trang Hý sớm được mọi người biết đến là một hiện tượng mạng xã hội với những video cover mang phong cách độc lạ, dí dỏm và tính cách tinh nghịch, đáng yêu. Sau một thời gian dài không ngừng phấn đấu và nghiêm túc trong lĩnh vực diễn xuất, Trang Hý đã gặt hái được không ít thành công trong loại phim sitcom, MV ca nhạc cũng như các dự án điện ảnh đình đám như: Gái Già Lắm Chiêu IV, Hồn Papa Da Con Gái, Em Gái Mưa,...

Có hẹn với Brunch Date Mùa 2 tại Mildang Saigon - Korean Gastrobar, Trang Hý đã mang đến rất nhiều câu chuyện đầy thú vị mà không phải ai cũng biết đâu nhé! Có điều đặc biệt nào đằng sau cuộc hẹn lần này đây nhỉ?

Trang Hý: "Chắc là kiếp trước em cũng có dính dáng gì đó gần gần với Jennie" (BRUNCH DATE #11 MÙA 2)


Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 2.

Trang Hý được biết đến là một content creator, hát những ca khúc chế lời hài hước đáng yêu, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Đặc biệt là Trang Hý chơi được rất nhiều loại nhạc cụ, vậy hiện tại đang sở hữu bao nhiêu món nhạc cụ rồi?

Mình không có chơi nhạc cụ nào quá chuyên hết, ví dụ như Piano, Ukulele, Guitar thì biết chút chút. Mình còn có chơi thổi kèn Harmonica linh tinh nữa, mỗi nhạc cụ mình đều thích trải nghiệm qua một chút. Bản thân mình thích piano nhất, vì từ nhỏ trước khi mình biết chơi là đã muốn đánh lại những giai điệu mà mình nghe qua bằng piano rồi. Nhưng mà sau đó lại có duyên với Ukulele hơn và Ukulele đã đồng hành với mình xuyên suốt trong những video, mọi người cũng yêu thích mình với cây đàn Ukulele hơn.

Thời gian nào trong ngày Trang Hý thích chơi nhạc nhất?

Thường là phải khuya đối với piano. Cảm hứng thôi, nhưng mà thích nhất nhất là buổi khuya. Piano mà kết hợp với ban đêm, trời khuya thì eo ôi… nó giống như một thế giới chỉ của riêng mình vậy đó!

Mọi người biết tới Trang Hý với một hình ảnh rất năng động, nghịch ngợm và có phần vô tư, ngây thơ. Có bao giờ Trang Hý cảm thấy không thích những khoảnh khắc trẻ con của mình không?

Mình là một người có nét trẻ con nhưng “tâm địa” thì lại có khao khát được làm người lớn á (cười). Có những lúc mình không thích nét trẻ con của mình đâu, tại vì những lúc mình “con nít” quá thì sẽ gặp một số vấn đề với nét tính cách ấy. Mọi người thấy phong cách của mình hơi trẻ con nhưng thực ra mình lại thích nói chuyện sâu sắc. Mình nghĩ nói chuyện sâu sẽ cho mình ấn tượng lâu ở khoảnh khắc đó hơn những khoảnh khắc vui vẻ đơn thuần. Nếu cứ vui vẻ quá thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng: hôm nay mình vui quá, mình nói chuyện vô tư, lỡ đâu khiến người đối diện tổn thương thì sẽ có những khoảnh khắc mình phải hối hận về những lời mình đã nói.

Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 3.

Vậy thường Trang Hý sẽ dành nguồn năng lượng sâu sắc đó cho những người nào?

Thường là bạn thân của mình hoặc là những người mà mình có cơ duyên tìm hiểu, khi đó họ sẽ thấy mình khác trên mạng lắm. Mình sẽ hay lo lắng, bồn chồn, băn khoăn rồi tự hỏi với tất cả mọi thứ.

Bây giờ Trang Hý đã có rất nhiều vai trò khác nhau, vậy bạn muốn mọi người nhớ đến cái tên Trang Hý với danh xưng nào?

Từ đầu tới giờ mình vẫn luôn cảm thấy bản thân không có tố chất của một người nghệ sĩ có cái bên trong nhiều và họ muốn thể hiện ra đê hiến cho thế giới như thế này thế kia. Chỉ nghĩ đơn giản là mình đến showbiz để mình trải nghiệm, mình vui sống, mình học tập. Nhưng mình không cảm thấy mình đủ giống như các bạn khác để có thể làm được nhiều thứ, mình chỉ là mình thôi. Mình làm được cho bao nhiêu người vui, làm được cho bao nhiêu người đồng cảm thì sẽ làm.

Có bao giờ Trang Hý bị nhầm lẫn là diễn viên hài không?

Thì mọi người vẫn nghĩ mình là diễn viên hài mà, nhưng mình luôn muốn nói với mọi người là thực ra mình không có hài dữ vậy (cười). Mình là một người khá bộc phát và tự nhiên, ví dụ như bạn làm mình vui thì tự nhiên mình sẽ nói chuyện mắc cười với bạn. Nhiều lúc mình gặp người khác nói chuyện không vui, mình lại ngồi thù lù không tương tác. Mình cũng từng tự hỏi bản thân rằng: "Mày có chức năng gì?”, “Mày có thật sự là một diễn viên hài không?". Mà tại sao ở gần một người không “mắc cười” thì mình lại thấy mình cũng không “mắc cười” lắm! Hai người không “mắc cười” ngồi với nhau cái không có gì “mắc cười” luôn!

Khi Trang Hý làm sáng tạo những nội dung trên mạng xã hội, có bao giờ mình phải đóng giả một nhân vật không phải mình để đạt được kỳ vọng của những người xung quanh không?

Ngày xưa mình quan trọng về suy nghĩ đó lắm, mình rất muốn giữ gìn tính cách thật của mình vì mình biết rằng mọi người thích mình là do mình tự nhiên vui vẻ. Sau này khi đi làm thì cũng có một số trường hợp mình phải thả lỏng ra. Mình sẽ cân nhắc xem, nếu nó là một chuyện bình thường nhưng vì tính chất công việc thì mình sẽ chấp nhận thôi. Còn lại thì không có gì đến nỗi phải “đóng giả” thành kiểu người mình không muốn, vi phạm giá trị đạo đức hay một cái gì đó quá nặng nề. Nói chung mình vẫn sẽ thoải mái thôi, mình lạc quan mà.

Vậy lý do nào để Trang Hý giữ được sự lạc quan đó của mình? Có phải là từ gia đình hay bạn bè xung quanh không?

Nếu bình thường không có chuyện gì thì bản năng của mình đã rất hay lo lắng, hay buồn rồi. Khi mình cảm thấy những người xung quanh đang cần năng lượng, đang cần giúp đỡ, đang cần lời khuyên, đang cần một người,... thì tự nhiên mình sẽ lạc quan hẳn lên luôn. Giống như mình tự tiết ra một loại hoocmon có thể xoa dịu, chữa lành cho họ và điều đó cũng làm mình vui luôn.

Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 4.

Trang Hý hay khơi gợi niềm vui cho người khác, vậy còn chính bản thân bạn thì sao?

Để tiếp nguồn năng lượng cho bản thân mình thì chắc là Jennie của BLACKPINK đó (cười). Nói vậy thôi chứ lâu lâu mình mở lại các video của mình và thấy các bạn bình luận rôm rả mình cũng vui lây. Mình thường quan sát đời sống xung quanh, khi thấy một người đang đang sống là chính mình, làm điều họ thích là mình cảm giác như được truyền cảm hứng vậy, mình thấy vui cùng họ luôn!

Vậy nếu hình ảnh của bản thân mình ở ngoài đời lẫn trên mạng không khác nhau thì có điểm mạnh và điểm yếu nào không?

Mình luôn giữ nét tính cách đó mà, mình cố gắng để sống thật nhất với những gì mình làm. Nhưng thật ra vì bản thân mình cũng có nhiều khía cạnh quá, tức là những khía cạnh hiện tại trên mạng xã hội là những khía cạnh mà mọi người được thấy ở mình. Còn nếu mọi người muốn thấy nhiều hơn thì phải ghé vào nhà mình, phải gần gũi với mình hơn thì mới thấy thêm được.

Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 5.

Lý do để Trang Hý thức dậy mỗi buổi sáng là vì ánh mặt trời, vì bạn phải đi làm, hay chỉ vì bạn ngủ đủ rồi?

Ngày trước thức dậy là chỉ thức dậy thôi và vì mình có những nhiệm vụ cần làm trong đời sống như đi học theo thời khóa biểu ở trường chẳng hạn. Nhưng khi đến độ tuổi này rồi thì không còn ai đốc thúc mình dậy nữa, lịch của mình là hoàn toàn là do mình. Nhưng lâu lâu mình cũng tự hỏi, lý do khiến mình thức dậy mỗi ngày là gì vậy? Mình biết mình còn trẻ, còn sức, nhưng mình phải làm gì cho cuộc đời này đây?

Mình đã từng nghĩ mình là một người rất quy củ, có trách nhiệm nhưng sáng nào để dậy được mình cũng phải đặt báo thức nào cũng từ 5h40, 5h45, 5h50,... đặt trải dài cho đến 7h30. Mình thà là bị thức giấc trằn trọc như vậy trong suốt 2 tiếng chứ mình không dậy liền nha, lạ vậy á! (cười)

Trang Hý có hay chia sẻ ước mơ của mình cho mọi người nghe không? Ví dụ như với bạn bè chẳng hạn, hay là Trang Hý sẽ thực hiện ước mơ của mình trong âm thầm?

Bởi vì mình hay thay đổi lắm, nên khi mình thấy ai đó có một ước mơ rõ ràng và cố định mình nể dễ sợ luôn! Mình thuộc kiểu rất thích học nhưng mà mình học cái gì cũng không tới. Nếu gặp khó khăn, mình sẽ thường hay tự đào lại vấn đề từ đầu hoặc chuyển hướng. Sau thời gian cứ vòng tới vòng lui, mình vẫn sẽ tiếp tục sở thích đó nhưng lại không thể nào dồn hết một lần cho một sở thích được, là kiểu phát triển hàng ngang đó.

Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 6.

Vậy trong công việc, Trang Hý thường có xin lời khuyên từ ai không? Có những sản phẩm nào ảnh hưởng nhiều từ những lời khuyên đó không?

Trong công việc thì mình thường không xin lời khuyên về định hướng mà mình thường chọn cách chia sẻ những vấn đề bản thân đang gặp phải. Chủ yếu vấn đề của mình thường nằm ở chuyện không phải mình không biết phải làm gì, mà là bản thân mình không có kỷ luật cá nhân để hoàn thành những cái chuyện đó.

Trong đầu mình một ngày có thể nghĩ ra rất nhiều thứ, nhưng đến khi mình đang làm việc này, mình sẽ nhảy sang làm một việc khác. Giống như những người bị ADHD vậy (hội chứng rối loạn tăng động - giảm chú ý ở người lớn), khi họ đang cầm món đồ này đi đến vị trí đó để đặt xuống thì lại thấy một món đồ khác cần được sửa chữa cuối cùng họ cứ luẩn quẩn cả một ngày và không hoàn thành được việc gì.

Dạo này mình cũng đang đọc một quyển sách “Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật”, mình đang muốn khắc phục thói quen của bản thân. Mình tưởng rằng khi có nhiều thời gian thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn nhưng thật ra càng nhiều thời gian mình càng bị lạc trong đó. Trong khi đối với một khối lượng thời gian nhất định, nếu sắp xếp hợp lý bạn sẽ làm mọi thứ một cách hiệu quả hơn. Phải chia ra đủ: ăn uống vui chơi, tập luyện, làm việc,...nếu thành một thói quen như vậy mình nghĩ sẽ rất tốt.

Mình cảm thấy bản thân phải khắc phục rất nhiều vấn đề, nên sau này nếu thấy một người nào đó nhỏ hơn mình và đang gặp phải vấn đề tương tự mình sẽ chia sẻ. Mình luôn ước rằng bản thân có một người mentor hướng dẫn hoặc được sống trong một môi trường hoạt động ở một lĩnh vực cố định, khi đó mình có thể làm tốt hơn. Ví dụ như khi đi quay phim hoặc được training một kỹ năng nào đó trong thời gian dài, mình nhận ra rằng: “Mình không có ngu nha! Mình chỉ thiếu kiên nhẫn thôi!”.

Vậy còn thói quen về tài chính thì sao? Trang Hý có phải là một người biết cách chi tiêu không?

Ngày xưa mình không giữ tiền được, bây giờ cũng thế nhưng mình đã có quản lý kiểm soát tài chính giúp rồi. Nói chung là vẫn đang ở mức lương trong tầm kiểm soát nhưng bản thân mình vẫn thấy mình đang xài tiền bị…ngốc! Nên mình thường đầu tư tiền bạc cho chuyện học.

Vậy việc học là thứ Trang Hý cảm thấy đáng để đầu tư tiền bạc?

Đúng rồi! Việc học thì không bổ bề dọc cũng sẽ bổ bề ngang. Nhiều lúc mình vẫn thấy “Sao học xong vẫn quên?”, nhưng việc đó giữ cho mình được thói quen tìm tòi và việc dành thời gian để đi học giúp mình bớt tiêu xài tiền lại.

Nếu cùng gia đình đi du lịch biển một tuần Trang Hý sẽ chuẩn bị những gì trong vali và nếu là tour guide cho chuyến đi đó thì 3 hoạt động nào bạn muốn tổ chức cùng gia đình?

Gia đình mình thật sự là một gia đình hòa thuận, nhưng chưa bao giờ có một chuyến du lịch cùng nhau. Đó là một điều mình đã ghi trong wishlist là muốn nó trở thành sự thật. Vì nhà mình thuộc kiểu bố mẹ ăn chắc, mặc bền nên là sẽ sống tối giản hết sức có thể. Ngày nhỏ nếu có đi du lịch thì cũng sẽ đi du lịch với ông bà chứ cả nhà thì chưa bao giờ có chuyến du lịch chung.

Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 7.

Khi lớn lên, mình cố gắng đưa được mẹ, ba hoặc là đi với từng người một trong những dịp đặc biệt chứ không bao giờ đưa được cả gia đình cùng đi chơi. Nên một cái khoảnh khắc rất đơn giản của nhiều gia đình nhưng gia đình mình thì lại chưa có. Nếu có thể tổ chức một cái gì đó cho gia đình, mình nghĩ sẽ mang boardgame hay là những hoạt động nào đó có thể tham gia cùng nhau, mình muốn mọi người được tận hưởng nhiều thứ hơn.

Trong năm nay 2023 Trang Hý mong đợi điều gì nhất? Hay bạn đang có những dự định vẫn chưa thể bật mí?

Mình vẫn đang mong đợi...Vì thực ra hành trình mà mình đã vạch ra trong nửa cuối năm ngoái là một hành trình phải dài 4-5 năm, mà trong thời gian này mình còn đang hơi lo lắng rằng liệu hướng đi của mình có đang ổn hay không? Kế hoạch này thực sự hơi dài nên mình chưa thể nói trong năm nay được. Nhưng trước mắt thì mình vẫn đang muốn là bản thân vượt qua được giai đoạn “tê liệt” này. Mình hiểu được nó và làm bạn với nó trước, rồi sau đó sẽ tiếp tục đi tiếp.

Châm ngôn của Trang Hý ở thời điểm hiện tại là: “Keep going!” Kể cả có suy nghĩ gì, mình có thay đổi nhiều như thế nào mình vẫn đi tiếp, cứ đi để mình xem 5 năm nữa mình có đến đúng chỗ mà bản thân đã vạch ra từ nửa năm trước hay không? Còn hiện tại thì không dám nói trước gì cả, cứ giữ ở đó thôi.

Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 8.

Có dấu hiệu nào để có thể nhận biết được rằng Trang Hý đang yêu không? Bạn nghĩ thử 3 điều xem nào?

Nếu đang yêu chắc mình sẽ hay chia sẻ những video liên quan đến tình cảm lên mạng xã hội, ví dụ như những facts về tình yêu của các cung hoàng đạo chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là đăng những story linh tinh, hát hò chế lời để hy vọng crush của mình cũng sẽ thấy được. Nhưng thực sự nếu mình có quen một người, mình cũng không biết lúc đó mình sẽ biểu hiện như thế nào nữa…

Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 9.

Vậy trước giờ Trang Hý chưa yêu ai?

Từ lúc mình làm nghề tới giờ hầu như tất cả bạn bè xung quanh chưa ai thấy mình có bồ luôn đó! Mình đã đánh đổi quá nhiều cho công việc này rồi, mình hy sinh quá nhiều cho công việc rồi đúng không? (cười). Ngày xưa khi đã nổi tiếng một chút trên mạng xã hội, lúc đi học đại học mình cũng có quen một bạn, cũng có lên báo “sương sương” nhưng sau đó thì đâu còn quen ai nữa đâu!

Nhưng thật ra bây giờ, nếu có bồ mình sẽ không đăng lên mạng xã hội đâu. Ngày trước mình nghĩ yêu vào rồi thì sẽ phải cho cả thế giới biết, và người mình yêu cũng xứng đáng nhận được điều đó luôn. Nhưng giờ nghĩ lại, yêu vào đôi khi cảm xúc của mình sẽ lên lên xuống xuống, đăng lên mạng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc nên thôi.

Vậy Trang Hý có được bạn bè làm mai hay “se duyên” cho không?

Sau này khi làm nghề lâu, bạn bè mình tìm mọi cách để làm mai luôn. Thấy “mối” nào khả thi là “ém ém” mình vào liền, nhưng mình lại có xu hướng sượng trân với mấy chuyện mai mối đó lắm. Đôi khi những đối tượng bạn bè làm mai cho mình cũng tuyệt vời đấy, đúng gout đấy nhưng khi nói chuyện thì mình lại không hợp. Bây giờ mình cởi mở hơn rồi, đi hẹn hò cũng thấy bình thường hơn. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Mà đang thích rồi đột nhiên không còn thích nữa mình cũng nói luôn.

Vậy đối với mối tình đầu, điều gì đã thu hút Trang Hý thế?

Với mối tình đầu thì chính sự tử tế, nhẹ nhàng của đối phương đã thu hút mình, họ không cần mình nói gì, cứ tự nhiên cư xử nhẹ nhàng với mình. Họ để ý được những điều nhỏ của mình và thể hiện sự quan tâm rất tinh tế. Như ngày xưa đi học, mình những lúc viết bài mình không nhìn thấy chữ trên bảng thì bạn ấy đẩy sách qua cho mình chép, như trong phim ngôn tình vậy đó. Mình thích kiểu con trai không nói nhiều nhưng hay thể hiện những hành động dễ thương.

Nếu mà phải chọn một người nổi tiếng ở Việt Nam đang hẹn hò em sẽ muốn chọn ai?

HIEUTHUHAI!! Trời ơi nói nghe, mình thích ai không bao giờ là vì theo trào lưu trên mạng hay vì cùng đợt với mọi người đâu nha. Có lần mình quay quảng cáo chung với HIEUTHUHAI, lúc đó mình vẫn chưa thích nhạc của bạn ấy nhiều nhưng đến khi gặp ngoài đời thì đó đúng là kiểu bạn trai lý tưởng của mình luôn. Cứ im im, kiệm lời mà còn toát ra một năng lượng đàn ông, lịch sự. Không phải bạn ấy quá quan tâm mình, mà bạn ấy cứ ngồi im và toát ra một năng lượng rất… đàn ông! (cười). Biết là phần lớn mọi người thích HIEUTHUHAI vì bạn ấy rất đẹp trai, mình cũng đã từng đóng với rất nhiều bạn nam đẹp trai rồi nhưng chưa thấy một người nào có năng lượng đàn ông nhiều như vậy.

Trang Hý: “Nếu được chọn một người nổi tiếng để hẹn hò, mình sẽ chọn HIEUTHUHAI” - Ảnh 10.

Trang Hý chia sẻ rằng hiện tại mình đang “ế”, vậy có bao giờ bạn khó chịu với tình trạng “ế” của bản thân không?

Mình cảm thấy ổn, độc thân là một chuyện bình thường đối với mình. Thậm chí đôi khi mình có suy nghĩ rằng nếu cuộc sống độc thân của mình bị thay đổi, mình không biết phải làm quen với chuyện đó ra sao và sống thế nào. Có một lần mình từng chia tay bởi vì mình không quen được cảm giác có người yêu. Hiện tại cuộc sống độc thân của mình đang rất ổn, nếu như có người yêu thì mình không biết phải xoay sở với mối quan hệ ấy như thế nào khi bản thân chưa sẵn sàng.

Cảm ơn Trang Hý về buổi trò chuyện!

Brunch Date là một buổi hẹn hò chill chill cùng người nổi tiếng. Không đơn thuần chỉ là màn hỏi đáp giữa host và khách mời, Brunch Date mùa 2 tiếp tục tạo nên một không gian trò chuyện gần gũi tự nhiên như những người bạn về cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu và những câu chuyện ít ai biết thông qua những thử thách thú vị.

Cùng đón xem Brunch Date Mùa 2 được phát sóng vào lúc 20h ngày Chủ Nhật hàng tuần trên kênh YouTube Kenh14 Special nhé!