Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 05/01/2018

Sau những chia sẻ của Nam Thương và Ba Duy về cách đón Tết thì cặp vợ chồng Trang Lou – Tùng Sơn, 1 trong 3 gia đình hot nhất mạng xã hội thẳng thắn khẳng định, dù “xê dịch” vào dịp Tết, họ vẫn có thể tận hưởng được không khí ấm cúng, sum vầy của ngày lễ truyền thống cuối năm.

Nếu như trước kia, cứ đến Tết là những người con xa quê lên đường trở về nhà thì vài năm trở lại đây, một số người trẻ đã có xu hướng “xê dịch” trong kỳ nghỉ kéo dài này. Câu chuyện “Về nhà hay đi xa” đã và đang là chủ đề thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề. Mới đây, Trang Lou – Tùng Sơn, một trong ba gia đình hot nhất mạng xã hội đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của họ về vấn đề này.

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 1.

Cặp đôi Tùng Sơn – Trang Lou, 1 trong 3 gia đình hot nhất mạng xã hội.

“Tết xa nhà vẫn đầm ấm, yêu thương!”

Tết cổ truyền sắp tới và ở thời điểm này, ta hay hoài niệm một chút. Hãy thử nhớ lại xem, kỷ niệm khó quên nhất của hai bạn từ khi về chung một nhà là gì nhỉ?

Trang Lou: Mình nghĩ năm ngoái là 1 cái Tết đặc biệt của gia đình mình khi có thêm bé Xoài. Tuy là đón Tết nhưng hai vợ chồng vẫn phải thức đêm trông con đến hôm sau ngủ nướng mãi mới chịu dậy đi chúc Tết (cười). Đó là kỷ niệm mà chắc chắn vợ chồng mình sẽ không bao giờ quên.

Vậy năm nay, kế hoạch của gia đình bạn trong Tết này thế nào?

Xoài năm nay cũng đã khá lớn rồi nên vợ chồng mình lại muốn đi du lịch vào dịp Tết. Vợ chồng mình dự định sẽ sang nước ngoài để xem cách nước bạn sinh hoạt, đón Tết như thế nào, có điểm gì giống và khác với Việt Nam không? Vợ chồng mình khá háo hức với chuyến đi này.

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 2.

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 3.

Trang Lou, Tùng Sơn và bé Xoài dự định đi du lịch dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Du lịch dịp Tết luôn là một lựa chọn gây tranh cãi. Vì sao gia đình bạn vẫn quyết định “xê dịch”?

Năm ngoái, Xoài còn nhỏ nên cả nhà mình đã đón Tết cùng gia đình rồi. Năm nay, chúng mình muốn tận hưởng không khí khác biệt một chút. Trang Lou và Tùng Sơn vẫn kịp đón Tết cùng cả nhà đến tận mùng 3 cơ, vì dự định là mùng 4 cả nhà mới lên đường.

Có ý kiến cho rằng, Tết là để sum vầy, trẻ em tận hưởng không khí yêu thương ấm áp, hiểu về Tết cổ truyền, không nên đi xa vì khiến Tết mất “chất”. Bạn nghĩ sao về ý kiến trên?

Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương nhỉ? Vợ chồng mình nghĩ ngay cả khi ở xa, chúng ta vẫn có thể tận hưởng những khoảnh khắc ấm cúng bên nhau. Có những nhà kéo cả đại gia đình đi chơi Tết cùng nhau, vậy là vừa được khám phá phong vị Tết ở những vùng, miền, đất nước xa xôi, vừa được cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc thiêng liêng, ấm cúng.

Cũng có những gia đình giống như nhà mình, khởi hành từ mùng 3, mùng 4 thì hoàn toàn vẫn có thể đón Tết cổ truyền, tận hưởng muôn hương vị của dịp Tết, từ tâm trạng háo hức đón chờ giao thừa tới hạnh phúc quây quần bên mâm cơm 30, và còn được hưởng thêm một hương vị nữa, đó là hương vị Tết xa xứ, như vậy không phải rất trọn vẹn, tuyệt vời hay sao? Theo vợ chồng mình, ở đâu có nhau, ở đó có Tết mà, đâu cứ là phải dưới mái ấm, phải không nào?

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 4.

Tận hưởng không khí Tết ngày mùng 1, mùng 2…

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 5.

…và lên đường cùng nhau thưởng thức Tết từ mùng 3, mùng 4 là cách mà gia đình Trang Lou lựa chọn.

“Thoải mái đầu óc, vui vẻ cùng gia đình là có một cái Tết thành công!”

Tuy nhiên, Tết ở Việt Nam là thời điểm phụ nữ thể hiện rõ nhất vai trò của mình trong việc chuẩn bị, bếp núc, tiếp khách… Thế nhưng gia đình bạn lại đi du lịch, đôi khi không tránh khỏi lời ra, tiếng vào. Gia đình bạn đã chuẩn bị tinh thần cho điều này?

Trang Lou: Mình nghĩ rằng, Tết vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc vất vả, không chỉ đối với đàn ông, mà phụ nữ cũng vậy. Thực tế là, phụ nữ đã làm việc, chăm chút cho gia đình cả năm rồi, chứ không thể chỉ đánh giá qua vài ngày Tết. Còn những lời ra, tiếng vào chắc là khó tránh, không phải chỉ trong dịp Tết mà nhiều vấn đề khác nữa. Bản thân mình chỉ nghĩ làm sao cho thoải mái đầu óc và vui vẻ cùng gia đình là đã có 1 cái Tết thành công rồi! Những điều người khác nghĩ, nói về mình thì cũng cân nhắc, xem họ góp ý có đúng không nhưng không để điều đó chi phối cuộc sống của mình là được.

Hai bên nhà chồng và nhà mình cũng hoàn toàn ủng hộ. Bố mẹ mình cũng là những người hiện đại, thích đi du lịch nên từ bé cũng có những năm mình đi du lịch Tết rồi.

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 6.

Trang Lou: “Phải thoải mái đầu óc, Tết mới thành công”.

Vậy gia đình bạn chuẩn bị gì cho chuyến du lịch dịp Tết sắp tới?

Gia đình mình chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho bản thân và con: Quần áo, máy ảnh, thuốc men… và cả thực phẩm nữa. Vợ chồng mình nghĩ rằng, khi đi du lịch, bên cạnh việc tận hưởng các món ăn ngon, lạ, vẫn cần dắt túi một vài món đồ ăn sẵn như mì gói, mì ly để “cứu sinh” những khi không có, như buổi tối về khách sạn, hay khi chờ sân bay, nhỡ tàu xe…

Mà đôi khi, chính những lúc ấy mới vui và thể hiện rõ nhất tinh thần gắn kết của cả gia đình trong dịp Tết. Thử nghĩ mà xem, giữa một không gian xa xôi, cả nhà vẫn bên nhau, cười đùa, cùng xì xụp một ly Lẩu Tôm Chua Cay hay Gà hầm nóng hổi thơm nức, như lúc cùng ăn bữa cơm ở nhà thì còn gì bằng, phải không nào?

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 7.

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 8.

Hành trang cho chuyến du lịch ngày Tết của gia đình Trang Lou không thể thiếu những ly mỳ Cung Đình nhiều hương vị thơm ngon để cùng nhau xì xụp sau những ngày dài khám phá và trải nghiệm ở nước bạn.

Quả là rất thú vị. Vậy các bạn có cho rằng, đi du lịch ngày Tết là một xu hướng hiện đại nên được ủng hộ đối với các gia đình trẻ ngày Tết?

Gia đình mình cho rằng, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Dù là ở nhà đón Tết, tận hưởng những hương vị truyền thống hay đi du lịch xa nhà cũng đều có những phong vị khác biệt. Chúng mình không có ý kiến gì về lựa chọn của mỗi người vì mỗi năm hai vợ chồng lại muốn đón Tết theo một cách khác!

Trang Lou – Tùng Sơn: “Ai bảo Tết xa nhà thì không đầm ấm, yêu thương?” - Ảnh 9.

Tết có muôn vị, gắn kết yêu thương. Ở đâu có nhau, ở đó có Tết.

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 sắp đến gần, gia đình bạn có lời chúc gì gửi đến mọi người?

Trang Lou và Tùng Sơn chúc mọi người ước gì được nấy, sức khỏe dồi dào, nhất là với những ai chuẩn bị đi du lịch như gia đình mình, vì phải có sức khỏe mới tận hưởng được nhiều cảnh sắc, hương vị khác nhau của cuộc sống chứ! Chúc mừng năm mới cả nhà!

Cám ơn hai bạn vì những chia sẻ!