Trên đời chẳng có ai là xấu 100%, đến cả kẻ thù không đội trời chung cũng có lúc dễ thương kì lạ

Như Nào, Theo Helino 21:33 18/02/2019

Thú thật đi, dù chỉ là 0,00001% thì cũng từng có lúc bạn cảm thấy kẻ thù của mình trông đáng yêu đúng không?

Sống trên đời có người thương thì cũng phải có người ghét. Không thể phủ nhận rằng những người như vậy đem đến cho cuộc sống của chúng ta nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm thú vị hơn hẳn. Ghét nhau, thậm chí thù hằn đến mức không đội trời chung nhưng mà bạn biết đấy, chẳng ai là xấu tính 100% cả. Dù ít hay nhiều thì mỗi người đều có những nét đáng yêu, dễ thương trong mắt người khác. 

Trên đời chẳng có ai là xấu 100%, đến cả kẻ thù không đội trời chung cũng có lúc dễ thương kì lạ - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, fanpage Ngoa đã mở ra topic với nội dung: Những khoảnh khắc/hành động khiến bạn thấy ấm lòng của những kẻ tưởng là không đội trời chung? Chỉ trong một buổi chiều, bài đăng này đã nhận về hàng ngàn bình luận. Đọc comment mà cười không ngậm được mồm trước những trải nghiệm bá đạo của cư dân mạng. Thậm chí có trường hợp từ thù thành bạn chỉ sau một cú twist nữa chứ! 

Ngô Ngốc: "Con bạn cùng phòng cãi nhau chửi nhau vì vấn đề vệ sinh, giờ giấc, tưởng là ai đi đường nấy đến nơi rồi. Một ngày nọ mình bị cắm sừng nằm bẹp một chỗ, nó tự vào dọn dẹp rồi hỏi: "Ăn gì không tao mua?". Xúc động vô vàn". 

Hoài Phương: "Fan Kpop đồng lòng xóa bỏ hận thù để chống lại những anti-fan Kpop. Tưởng tượng SONE và ELF mà đồng lòng đồng sức thì sẽ kinh khủng như thế nào đi!".

Trên đời chẳng có ai là xấu 100%, đến cả kẻ thù không đội trời chung cũng có lúc dễ thương kì lạ - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Phiếm Hoa: "Tôi và em gái đánh nhau suốt ngày, nhưng mà đến lúc tôi bị ốm, bị ngã xe, hay bị đau tay đau chân, buồn phiền chán nản là nó tìm cách hỏi han, săn sóc ngay. Thôi thì cũng có tí xúc động...". 

Như Quỳnh: "Thằng thường xuyên cãi nhau với mình trong lớp hoá ra lại là người đến sớm nhất để trực nhật hộ". 

Lại Thế: "Khoảnh khắc inbox để check lại vài việc với người yêu cũ từ hồi cấp 3. Trước đó không bao giờ liên lạc nếu không có việc của lớp. À, hồi đó mình là lớp trưởng còn nó là lớp phó". 

Trên đời chẳng có ai là xấu 100%, đến cả kẻ thù không đội trời chung cũng có lúc dễ thương kì lạ - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Phong Phương: "Người yêu cũ một thời cãi nhau đến mức không nhìn mặt bỗng 14/2 vừa qua xuất hiện trở lại và tặng quà cho mình chỉ vì "anh nghĩ cái này hợp với em".

Hiểu Linh: "Khoảnh khắc mình thiếu bút tuyệt vọng không ai cho mượn thì nó đưa cho mình. Cảm giác nó như 1 người mẹ hiền". 

Hà Thảo: "Sự có mặt của mình làm nó ngại. Là ngại nhé chứ không phải là không thích hay ghét hay là khinh nhắc lại là ngại nhé hị hị". 

Kiều Anh: "Lập hẳn một nick private chỉ để follow mình và follow nó, react tim like ảnh các thứ như một người bạn thân trời ơi =)))))".