Trên thế gian này tồn tại một loại bệnh mang tên “sợ yêu”

Trinh Leng Keng; Design: Nhatanhngxx, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 30/09/2017

Sợ yêu không phải là câu nói đùa lúc trà dư tửu hậu, sợ yêu là một chứng bệnh, có tên khoa học là Philophobia…

Trong những câu chuyện phiếm với bạn bè, tôi nhận thấy bạn mình trẻ trung, xinh đẹp và tài năng nhường ấy, nhưng lại không yêu ai. Không phải là vì cô ấy không có người theo đuổi để bị xếp vào diện "ế trường tồn", "ế bền vững". Mà cô ấy vốn dĩ không mở lòng, không hào hứng trước tình yêu. Nói một cách khác, là cô ấy sợ yêu.

Cô ấy giống như nhiều cô gái trẻ còn độc thân khác mà tôi biết, giống như những chú chim sợ cành cong. Có người trải qua một mối tình đầy ngang trái, sau đó vì lý do nào đó mà không thể đến được với nhau, họ ôm đau khổ, vật vã một thời gian dài. Rồi cuối cùng, họ khép chặt cánh cửa tim mình, miễn nhiễm với tình yêu.

Cũng có nhiều người còn chưa cả yêu, chưa rung động, chưa từng nắm tay ai dạo phố, chưa từng hôn môi… nhưng vẫn nói rằng họ sợ yêu. Bởi họ bị ám ảnh bởi những câu chuyện cũ, sợ bị người khác phản bội tình cảm khi trao đi yêu thương quá nhiều.

Trên thế gian này tồn tại một loại bệnh mang tên “sợ yêu” - Ảnh 1.

Mỗi chúng ta đều tồn tại một vài nỗi sợ hãi khi tồn tại trên đời này. Có người có chứng sợ lỗ, có người sợ bò sát không chân, có người sợ bóng đêm, thì tất lẽ dĩ ngẫu, cũng sẽ có người sợ yêu. Sợ yêu không phải là không thể giải thích, cũng không phải là không thể chữa trị được. Chẳng qua là, chúng ta có thực lòng muốn gạt bỏ đi nỗi hoang mang lo sợ trong lòng mình hay không mà thôi.

Cô bạn tôi nói, chắc đến một độ tuổi nào đó, cô ấy cũng sẽ mở lòng, cũng thử làm quen, cũng tìm một ai đó để chung đôi, nhưng lại không là bây giờ. Tôi toan lên tiếng khuyên nhủ cô ấy vài điều nhưng lại thôi. Đúng là mỗi người đều có cho mình một sự lựa chọn, và việc cô ấy nấn ná cho phần duyên số hạnh ngộ với người thương chậm hơn đôi chút, cũng là chuyện thường tình.

Chắc có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn – người đang thấy mình có dấu hiệu với chứng bệnh "sợ yêu" kể trên – cảm thấy muốn được cảm nhận nhịp đập rộn ràng khi gọi tên người khác, thì bạn cũng nên nghiêm túc "điều trị" cho mình đi nhé.

Tình yêu sẽ đến, chắc chắn sẽ đến với bạn, dành cho bạn những hoa trái ngọt ngào nhất. Chỉ cần bạn biết trân trọng, và trên hết là mở lòng ra mà đón nhận thôi. Ai rồi cũng sẽ yêu để rồi đau, nhưng sau những đau thương mất mát, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi!