Tinh thần yêu bóng đá của người dân Việt Nam không về nhất cũng về nhì cái Trái Đất này? Đúng hay sai? Đúng chứ!
Hiếm có quốc gia nào cuồng nhiệt cùng trái bóng tròn như chúng ta. Tất cả mang trong mình lòng tự hào dân tộc, tinh thần quyết thắng và trên hết chính là sự khát khao được đồng hành, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển nước nhà.
Thắng Syria ở trận Tứ kết, Việt Nam bước vào trận Bán kết với Hàn Quốc chiều nay. Tuy thua nhưng mà tinh thần cổ vũ của người hâm mộ vẫn cao ngút trời.
Tinh thần hết mình của cổ động viên chiều nay
Khắp các trường Đại học cũng cho sinh viên nghỉ học, lắp màn hình led hàng trăm inch để sinh viên có cơ hội cổ vũ đội tuyển nước nhà. Không khí tại các trường học cũng vô cùng sôi động, náo nhiệt. Họ buồn, họ khóc khi đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước 3 bàn. Rồi họ hét vang trời khi Minh Vương sút tung lưới đội tuyển Hàn Quốc, rút ngắn tỷ số xuống 3-1.
Ấy vậy mà! Vẫn có những nơi, sinh viên cặm cụi, miệt mài ngồi học, mặc kệ ngoài kia là bão tố, là cuồng nhiệt, là sôi động, là hét hò, là bóng đá!
Cả lớp vẫn ngồi học môn Tư tưởng Mác Lê-nin (Ảnh: Cami Bui)
Một giờ giải lao bình thường như bao ngày khác dù ngoài kia ai cũng xem bóng đá. (Ảnh: Đặng Năm)
Cô vẫn miệt mài dạy và trò vẫn miệt mài học. (Ảnh: Đặng Năm)
Tân sinh viên đang học Sinh hoạt công dân. (Ảnh: Đệ Đệ)
Những sinh viên này cũng đang học Khoa học về Mác, Lê-nin. (Ảnh: Khánh Cao)
Lớp học này thì đang trong giờ tin học. (Ảnh: Phạm Thiên Lý)
Trong khi ở các trường Đại học khác: