Trong khi các đồng đội thi nhau ăn mừng trên MXH, Đức Huy lại chỉ lo đến sự an toàn của fan

G.N, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 07/12/2018

Dù nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử cục súc", Đức Huy lại là người rất tình cảm và luôn biết quan tâm đến các fan của mình.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trên SVĐ Mỹ Đình vang lên, hàng vạn cổ động viên đã mang theo đủ loại dụng cụ như cờ, kèn, trống hoặc đơn giản là một vật gì đó phát ra âm thanh và đổ ra đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng.

Trận đấu ngày hôm nay kết thúc vào thời điểm khá muộn, khoảng 10h tối, vì thế người hâm mộ cũng phải thay đổi phần nào nhịp sinh học để hòa mình vào niềm vui chung của cả nước. Sau trận, rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đăng tải những dòng trạng thái với nội dung vui mừng và hưng phấn trên mạng xã hội (MXH). 

Tuy nhiên, có lẽ do lo ngại cho fan của mình "đi bão quên lối về" nên Đức Huy đã chia sẻ một dòng trạng thái khá lệch tông so với các đồng đội. Anh chàng viết: "Hà Nội có 'Lốc Xoáy' rồi! Anh em đi bão đoàn kết và an toàn nhé".

Trong khi các đồng đội thi nhau ăn mừng trên MXH, Đức Huy lại chỉ lo đến sự an toàn của fan - Ảnh 1.

Dòng trạng thái hài hước của Đức Huy

Dòng trạng thái ngay lập tức được sự ủng hộ của cư dân mạng, thu hút 22.000 lượt thích và hơn 1000 lượt bình luận. Các fan của Đức Huy lại được dịp xuýt xoa với độ "tâm lý" của thần tượng bằng những lời bình luận như "Huy tình cảm quá đi" hay "Huy hôm nay chơi tốt quá, mọi người cảm ơn Huy nhiều nhiều".

Bên cạnh đó, chàng cầu thủ của CLB Hà Nội cũng chia sẻ về việc mình bị nôn khan trên sân, tuy nhiên vấn đề không có gì quá nghiêm trọng và mọi người không cần phải lo lắng. 

Từ trước đến nay, dù được cổ động viên gọi với biệt danh "Hoàng tử cục súc" nhưng Phạm Đức Huy luôn biết cách khiến trái tim của những người xung quanh phải tan chảy với những phát ngôn thẳng thắn nhưng lại cực kì dịu dàng, ấm áp như thế.

Hy vọng rằng, Đức Huy và các đồng đội sẽ tiếp tục thi đấu tốt và mang về danh hiệu AFF Cup đầu tiên sau 10 năm chờ đợi cho 90 triệu người Việt Nam.