Đương kim vô địch Đức chết đi sống lại ở phút 90+5, giành chiến thắng bóp nghẹt trái tim người hâm mộ

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 24/06/2018

Pha dứt điểm quá hoàn hảo của Toni Kroos phút bù giờ cuối cùng giúp đội tuyển Đức có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thụy Điển, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out World Cup 2018.

Đương kim vô địch Đức chết đi sống lại ở phút 90+5, giành chiến thắng bóp nghẹt trái tim người hâm mộ - Ảnh 2.

Đội hình ra sân:

Đức (4-2-3-1): Neuer; Hector, Boateng, Rudiger, Kimmich; Kroos, Rudy; Marco Rues, Draxler, Mueller; Werner

Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Toivonen, Berg.

Sau thất bại bất ngờ trước Mexico ngày ra quân, đội tuyển Đức phải thắng Thụy Điển mới tránh được viễn cảnh phải sớm chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng.

Nhập cuộc với lối chơi tấn công vũ bão, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Thụy Điển. Nhưng tâm lý nôn nóng khiến các chân sút của Die Mannschaft bất lực trước hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đội bóng Bắc Âu.

Trong lúc vẫn còn loay hoay tìm đường vào khung thành Olsen, lưới của đội tuyển Đức đã bị rung lên ở phút 32. Đường chuyền hỏng của Toni Kroos đã trao cho Thụy Điển cơ hội phản công và Toivonen đã có pha lốp bóng điệu nghệ đánh bại Neuer mở tỷ số trận đấu.

Ngay đầu hiệp 2, thầy trò HLV Low đã tìm được bàn gỡ hòa. Phút 48, Marco Reus có pha băng vào dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Gomez làm tung lưới Olsen, thắp lên hy vọng cho Die Mannschaft.

Có bàn gỡ, đội tuyển Đức tấn công dồn dập. Nhưng phút 82, bất lợi đến với nhà đương kim vô địch khi Jerome Boateng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chỉ chơi với 10 người và đó là lúc tinh thần thép của người Đức được thể hiện.

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Đức được hưởng quả phạt chếch bên cánh trái khung thành Thụy Điển. Toni Kroos đã có pha phối hợp với Marco Reus, trước khi chuộc lỗi bằng cú dứt điểm hoàn hảo ấn định chiến thắng 2-1 cho "Đại bàng sông Rhine".

Die Mannschaft đã chết đi sống lại ở phút bù giờ và pha dứt điểm đẳng cấp của Toni Kroos đã mở toang cánh cửa vào vòng knock-out cho đội tuyển Đức. Mặc dù cơ hội vào vòng 1/8 vẫn dành cho cả 4 đội, nhưng Đức đang có lợi thế không nhỏ.

Ở lượt cuối, trong khi Thụy Điển sẽ phải quyết chiến Mexico, đội bóng chỉ cần 1 điểm sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng F, thì Đức gặp Hàn Quốc, đại diện châu Á yếu nhất bảng và hiện chưa có điểm số nào sau 2 thất bại.

Đương kim vô địch Đức chết đi sống lại ở phút 90+5, giành chiến thắng bóp nghẹt trái tim người hâm mộ - Ảnh 7.
    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người