Morata tiếp tục tỏa sáng, Chelsea thắng trận thứ 3 liên tiếp

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 23:06 09/09/2017

Chelsea có chiến thắng 2-1 ngay trên sân King Power của Leicester, trong đó tiền đạo tân binh Morata chính là người ghi bàn khai thông thế bế tắc cho nhà đương kim vô địch.

Leicester 1-2 Chelsea

Bàn thắng: Vardy (penalty) 62 - Morata 41, Kante 50

Đội hình thi đấu

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs, Mahrez, Ndidi, James, Albrighton, Slimani, Vardy.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Moses, Bakayoko, Fabregas, Kante, Alonso, Pedro, Morata.

Chelsea hành quân tới sân King Power với khí thế hừng hực sau 2 chiến thắng liên tiếp tiếp trước Totteham và Everton.

Với đội hình mạnh hơn, nhà đương kim vô địch chọn cách đánh phủ đầu Leicester ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Kasper Schmeichel.

Nhưng cũng phải đợi tới phút 41, người hâm mộ Chelsea mới được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Sau đường chuyền của Azpillicueta, tiền đạo Morata đã có pha đánh đầu hiểm hóc khai thông thế bế tắc cho The Blues.

Morata tiếp tục tỏa sáng, Chelsea thắng trận thứ 3 liên tiếp - Ảnh 3.

Morata từng bị nghi ngờ về giá trị sau khi rời Real Madrid để gia nhập Chelsea. Nhưng sau 4 vòng đấu, tiền đạo sinh năm 1992 người Tây Ban Nha đang cho thấy cái duyên ghi bàn trong màu áo The Blues khi đã có 3 lần nổ súng ở Premier League 2017/18.

Ngay đầu hiệp 2, Chelsea nhân đôi cách biệt và Kante là người ghi tên mình trên bảng điện tử. Những nỗ lực sau đó cũng chỉ giúp Leicester có được bàn danh dự do công của Vardy ở phút 62 từ chấm 11m.

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, Chelsea tạm vươn lên đứng thứ 3 và thầy trò HLV Conte đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ.

Morata tiếp tục tỏa sáng, Chelsea thắng trận thứ 3 liên tiếp - Ảnh 4.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người