Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng "gây thương nhớ" với khán giả

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 10:57 22/05/2018

Nhân dịp “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè – một bộ phim Việt Nam được thực hiện chủ yếu ở Nhật Bản sắp ra mắt khán giả, cùng điểm lại những dự án hợp tác Việt – Nhật từng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả.

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè là bộ phim điện ảnh thứ hai do Nhật Bản và Việt Nam đồng sản xuất, tuy nhiên đây chỉ là một dự án độc lập, không được "bảo kê" hay tài trợ bởi "ông lớn" nào. Ra mắt vào đầu cuối tháng 5 nhưng ở thời điểm hiện tại, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè đã gây sốt ở cả hai quốc gia bởi trailer ấn tượng cùng những cảnh quay đẹp mắt. Tới 90% bối cảnh phim được thực hiện ở Nhật Bản, cụ thể là ở Higashikawa, Hokkaido – vùng đất có tuyết rơi vào mùa hè.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 1.

"Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè" được quay chủ yếu ở Nhật Bản

Bộ phim là hành trình mà Hạ (Phương Anh Đào) một mình tìm đến Hokkaido, Nhật Bản xa xôi để tìm cha. Trên hành trình đó, Hạ đã phát hiện ra rất nhiều điều thú vị, vô tình quen biết chàng trai Nhật Bản Akira (Takafumi Akutsu). Hai con người với tính cách hoàn toàn khác nhau, Hạ có nụ cười tỏa nắng, năng động, thích khám phá, luôn hành động theo trái tim, Akira lạnh lùng, ít nói nhưng rất ấm áp, tinh tế và chân thành, họ đã gặp gỡ, sẻ chia và rung động.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 2.

Bộ phim là hành trình rung động, yêu thương của hai con người hoàn toàn khác biệt

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè là chuyện tình yêu không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa của hai người trẻ, đan xen vào đó là tình cảm gia đình, tình cha con. Những con người từ nhiều vùng đất, những tưởng chẳng có gì liên quan, bỗng một ngày gặp nhau và cùng viết lên những bản nhạc đậm hơi thởi của cuộc sống,

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 3.

Phim hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả những câu chuyện thú vị

Không giống với những bộ phim hợp tác Việt Nhật trước đó, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè được thực hiện bởi một ekip toàn những gương mặt chưa quen của điện ảnh Việt. Quá trình làm phim của những người trẻ gặp không ít khó khăn bởi liên tục thiếu hụt về kinh phí và nhân lực. Phải mất tới 2 năm để bộ phim có thể đến được với khán giả Việt, 2 năm cho một hành trình quá nhiều những thử thách và cho một tác phẩm chỉn chu, chất lượng.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 4.

Phim dự kiến khởi chiếu vào 25/5/2018

Có thể bạn chưa biết, trước Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, điện ảnh - truyền hình Việt Nam cũng từng có một số tác phẩm đáng chú ý khác mà nếu chưa xem thì nên tìm xem ngay.

Người Cộng Sự (2013)

Người Cộng Sự là bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chí sĩ Phan Bội Châu, ra mắt khán giả vào năm 2013, đúng dịp kỉ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật. Bộ phim được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình TBS Nhật Bản, đánh dấu sự mở rộng hợp tác của VTV với các đài truyền hình lớn trên thế giới.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 5.

Người Cộng Sự đánh dấu sự hợp tác của VTV với các hãng phim lớn trên thế giới

Phim xoay quanh câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, được liên kết khéo léo với nhau qua cuộc gặp gỡ vô tình của những người bạn Việt Nam và Nhật Bản. Là hành trình mà Thành Nam và Tetsuya tìm hiểu về Phan Bội Châu – người đã từng sang Nhật hơn 100 năm trước để tìm con đường giải phóng dân tộc. Trong hành trình đó, Tetsuya đã có dịp hiểu thêm về tình bạn không phân biệt văn hóa, ngôn ngữ, sắc tộc của chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu và bác sĩ Nhật Asaba.

Là bộ phim chỉ dài 2 tiếng nhưng Người Cộng Sự được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng về kỹ thuật, nhân sự, diễn viên và chi phí sản xuất. Ekip làm phim mất đến 4 tháng để chuẩn bị về bối cảnh, 2 tháng quay phim ở hai quốc gia. Phục trang của nhân vật được thiết kế riêng để phù hợp với văn hóa 2 quốc gia, hoàn cảnh lịch sử của 2 thời đại với gần 2000 bộ trang phục được sử dụng.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 6.

Bộ phim dài 2 tiếng được đầu tư rất kỹ lưỡng và chỉn chu

Ngoài hai diễn viên chính: Huỳnh Đông (vai Thành Nam và Phan Bội Châu) và Higashiyama Noriyuki (vai bác sĩ Sakitaro và Tetsuya), phim còn quy tụ những gương mặt quen thuộc của cả hai quốc gia như: Lan Phương, Bình Minh, Hồng Đăng, diễn viên nhí đình đám Nhật Bản Mana Ashida, Emi Takei,….

Hòa Cùng Làn Gió Việt (2015)

Hòa Cùng Làn Gió Việt (tên gốc: Betonamu no Kaze ni Fukarete) là bộ phim điện ảnh đầu tiên do Nhật Bản và Việt Nam phối hợp sản xuất dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Bà Nội Từ Echigo, Nhật tới sống ở Việt Nam của nhà văn Miyuki Komatsu ra rạp vào tháng 8/2015. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Nhật Kazuki Ohmori với sự góp mặt của dàn diễn viên kì cựu đến từ hai quốc gia: Keiko Matsuzaka, Reiko Karamura, NSƯT Diễm Lộc, NSƯT Trần Nhượng, NSND Lan Hương,…

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 7.

Hòa Cùng Làn Gió Việt là phim điện ảnh đầu tiên do Việt Nam và Nhật Bản phối hợp sản xuất

Phim kể về Misao 62 tuổi, một giáo viên Nhật sống ở Hà Nội đã quyết định đưa mẹ mình – bà cụ 82 tuổi từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời và mắc bệnh đáng trí tuổi già sang Việt Nam sống cùng mình. Nhiều tình huống trớ trêu đã xảy ra trên chặng đường chăm sóc cha mẹ già bệnh tật của Misao khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào khi nhìn thấy chính bản thân mình trong đó.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 8.

Phim truyền tải những thông điệp nhân văn về gia đình

Dù phim còn khá nhiều chi tiết khiên cưỡng để đảm bảo tính ngoại giao Việt Nhật nhưng Hòa Cùng Làn Gió Việt vẫn được đánh giá cao bởi mang tới cho khán giả một thước phim chân thực, cảm động về tình cảm gia đình.

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Khúc Hát Mặt Trời đánh dấu lần thứ 2 hợp tác của VTV và đài TBS Nhật Bản sau thành công của Người Cộng Sự. Phim được Việt hóa từ kịch bản cùng tên đình đám của Nhật, từng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Đứng trước một bộ phim nổi tiếng, ekip Việt Nam gặp không ít những thử thách, áp lực. Ơn Giời, Khúc Hát Mặt Trời là một phim thật sự ấn tượng, đẹp từ nội dung, bối cảnh tới diễn xuất và âm nhạc.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 9.

Phim nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và khán giả

Phim xoay quanh Yến Phương (Nhã Phương) – cô gái trẻ mắc bênh khô sắc tố da và được dự đoán chỉ có thể sống không quá 20 tuổi. Yến Phương không được phép tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cô phải bắt đầu ngày mới khi mặt trời đã lặn và chỉ có thể ngắm nhìn thế giới ban ngày qua những video của bạn bè.

Nhưng hơn hết, ở Phương là sự vui tươi, lạc quan và niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Một ngày, cô nhận được lời mời của ca sĩ Asami sang Nhật biểu diễn trong một chương trình ca nhạc trực tiếp. Ở đất nước mặt trời mọc, Yến Phương đã quen biết những người bạn mới và thực hiện ước mơ của mình. Cô đã ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời cùng nụ cười rạng rỡ và ước mơ vừa thực hiện.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 10.

Nhã Phương có một cú lột xác ngoạn ngục với Khúc Hát Mặt Trời

Ra mắt vào cuối năm 2015, Khúc Hát Mặt Trời nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ thời điểm đó. Kịch bản Việt hóa chỉn chu, những bối cảnh tại hai quốc gia, nhạc phim ấn tượng cùng dàn diễn viên chất lượng đã thực sự khiến Khúc Hát Mặt Trời chạm đến trái tim khán giả.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 11.

Khúc Hát Mặt Trời thực sự chạm đến trái tim khán giả

Dưới Bầu Trời Xa Cách (2017)

Ngay sau cơn sốt Khúc Hát Mặt Trời, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục thừa thắng xông lên, hợp tác với Nhật Bản ra mắt phim Dưới Bầu Trời Xa Cách. Bộ phim được chắp bút bởi Mieko Shimojima – nữ biên kịch nổi tiếng của Nhật Bản cùng với sự hộ trợ của biên tập Thu Thủy (tác giả Zippo, Mù Tạt Và Em).

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 12.

Dưới Bầu Trời Xa Cách là bộ phim hợp tác Việt – Nhật thứ 3 của Đài Truyền hình Việt Nam

Ngoài câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Nhật Bản và chàng sinh viên Việt Nam, phim còn lồng ghép những mảng kí ức về chiến tranh của thế hệ đi trước. Dưới Bầu Trời Xa Cách như lời khẳng định về sự kết nối của hai dân tộc từng chịu nhiều mất mát trong quá khứ, là những thông điệp nhân văn về khát vọng hòa bình và niềm tin ở tương lai.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 13.

Bộ phim hàm chứa nhiều thông điệp sâu sắc

Khác với ba dự án trước, lời thoại trong Dưới Bầu Trời Xa Cách hầu hết đều là tiếng Nhật, nam diễn viên chính Quang Sự đã phải mất rất nhiều thời gian để học thuộc lời thoại, phát âm chuẩn và kết hợp nhuần nhuyễn với các diễn viên Nhật Bản. Đặc biệt, phim còn gây ấn tượng với khán giả bởi đã lồng ghép khéo léo những chi tiết mang đậm văn hóa của hai nước.

Trước “Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè”, 4 bộ phim hợp tác Việt - Nhật này đã từng gây thương nhớ với khán giả - Ảnh 14.

Nam chính Quang Sự tạo được dấu ấn tốt đẹp cùng Dưới Bầu Trời Xa Cách

Mong rằng trong tương lai, sau Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, chúng ta sẽ có thêm nhiều bộ phim hợp tác với Nhật Bản để khán giả hai nước có thể hiểu thêm về văn hoá, đời sống cũng như cảnh sắc của nước bạn.