Trưởng nhóm RM (BTS) - Chàng idol từng bị tẩy chay vì ngoại hình và đại diện tiếng nói cho người trẻ tại Liên Hợp Quốc

Nhật Chung; Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 00:46 26/09/2018

Nhìn RM đĩnh đạc phát biểu trước các chính trị gia và hàng loạt những cán bộ cấp cao của Liên Hợp Quốc, ít ai ngờ rằng chỉ mới vài năm trước, chàng trai này từng vật lộn với chính sự nghiệp và tương lai của mình, thậm chí còn từng bị hàng ngàn người đòi đuổi ra khỏi nhóm vì ngoại hình không mấy lung linh.

Vào ngày 24 vừa qua, ARMY (cộng đồng fan BTS) nói riêng lẫn hàng triệu fan K-pop trên thế giới nói chung đã được dịp bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm nhạc BTS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York. Tại đây, 7 chàng trai "chống đạn thiếu niên đoàn" đã tham gia sự kiện "Generation Unlimited" với mục tiêu thúc đẩy các cơ hội đầu tư cho thiếu nhi và người trẻ từ 10-24 tuổi.

Việc một nhóm nhạc thần tượng đến từ Hàn Quốc có mặt trước hàng loạt chính trị gia và lãnh đạo cấp cao của Liên Hợp Quốc đã là một điều rất đáng tự hào. Tuy nhiên phải đến khi trưởng nhóm RM đưa ra bài phát biểu đầy cảm hứng về tuổi trẻvề bản ngã của mỗi con người thì ai nấy đều phải ngả mũ nể phục trước những gì mà chàng rapper này cùng nhóm nhạc của mình đã và đang làm được. 

BTS đưa ra bài phát biểu đầy cảm hứng tại Liên Hợp Quốc

Thông điệp "Love yourself" mà BTS đang cố gắng truyền tải qua những tác phẩm của mình không chỉ là một tuyên ngôn sáo rỗng hay một kế hoạch truyền thông đơn thuần, mà nó chính là những gì mà các thành viên trong nhóm đã tự mình trải qua, là bài học mà 7 chàng trai đã phải đánh đổi cả thanh xuân để học được. 

Trong đó, Rap Monster là chàng trai có câu chuyện thể hiện rõ ràng nhất thông điệp ấy.

Trưởng nhóm RM (BTS) - Chàng idol từng bị tẩy chay vì ngoại hình và đại diện tiếng nói cho người trẻ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 2.

Khi nhìn vào các rapper, người ta thường vội vàng gắn mác họ là những người không sợ trời không sợ đất, nghĩ gì nói đấy và mạnh mẽ đến mức chẳng ai dám động vào. Tuy nhiên nếu một lần tự lắng nghe, cảm nhận và đặt mình vào vị trí của những rapper, bạn sẽ thấy đằng sau những câu chữ kia là vô vàn những cảm xúc bị đè nén, những tâm tư chẳng thể nói được với ai mà chỉ biết gửi vào từng âm lời hát, giai điệu. Đó cũng chính là câu chuyện của chàng trai 24 tuổi tên Kim Namjoon, hay còn được cả thế giới biết đến với nghệ danh RM.

Để nói về những ngày đầu đến với âm nhạc của RM, chỉ có thể tóm gọn tất cả trong 2 từ: vô vọng.

Những gì mà chàng trai đến từ Ilsan có trong tay ngày đó chỉ là tình yêu cháy bỏng với âm nhạc và... hết! Không tiền, không mối quan hệ, đầu quân vào một công ty vô danh đến mức đi đâu cũng bị xua đuổi. Thậm chí nhóm nhạc hiphop mang tên "Daenamhyup" - niềm hi vọng lớn nhất cho việc debut của RM ở thời gian đó cũng nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau một năm vì sự ra đi lần lượt của các trainee khác.

Trưởng nhóm RM (BTS) - Chàng idol từng bị tẩy chay vì ngoại hình và đại diện tiếng nói cho người trẻ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 3.

Ngay cả khi đã được ra mắt với 6 thành viên còn lại của nhóm BTS thì hành trình chinh phục niềm đam mê lớn nhất đời mình của Namjoon vẫn chẳng vơi đi chút nào. ARMY (cộng đồng fan của BTS) thường đùa rằng "Nếu như các idol khác bắt đầu từ con số 0, thì BTS lại lặn ngụp vươn mình từ con số âm."

Khoản nợ 28 tỉ won là một con số quá khủng khiếp với Big Hit Entertainment lẫn BTS. Ngay cả khi cố gắng làm việc ngày đêm và cúi mình với mong muốn có được những cơ hội, những gì mà 7 chàng trai này nhận được vẫn chỉ là những cái lắc đầu và ánh mắt ngờ vực từ những người xung quanh.

Thứ âm nhạc mà BTS hát không được đại chúng chấp nhận. Người ta cho rằng nó quá ồn ào, xấc xược và kém ngoan ngoãn so với mặt bằng chung của nền âm nhạc Hàn Quốc. Các bảng xếp hạng hàng tuần đều "đuổi khéo" vì không muốn tốn sóng, các show tạp kĩ cũng chẳng mặn mà gì với lứa idol này. Hoặc nếu có được đi show, thì BTS cũng buộc phải đứng làm nền, chấp nhận việc chỉ được lên sóng vài giây hoặc nặng nề hơn là chịu đựng thái độ coi thường của những tiền bối trong ngành giải trí.

Dù khi đó chỉ mới là một chàng trai 19, 20 tuổi nhưng RM đã phải mang trong mình trọng trách rất lớn. Đó không chỉ là áp lực về sự nghiệp và tương lai của bản thân mà còn là số phận của 6 người anh em đã cùng vào sinh ra tử.

Trưởng nhóm RM (BTS) - Chàng idol từng bị tẩy chay vì ngoại hình và đại diện tiếng nói cho người trẻ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 4.

Không biết bao nhiêu lần người ta thấy RM dù mệt mỏi, buồn bã trong hậu trường nhưng vẫn cố gắng làm bờ vai vững chắc cho đồng đội dựa vào. Các thành viên khác có thể khóc khi nhận giải, có thể thoải mái sụt sùi trong concert riêng nhưng RM thì luôn cố giữ cho mình cái vẻ ngoài cứng rắn, vững chãi quen thuộc đúng với vị trí trụ cột của nhóm.

Xuất phát điểm là một underdog (người bị coi thường, thua thiệt), bị đánh giá là không có tương lai và bị xếp vào kiểu idol "quá xấu để có thể thành công" nhưng bằng lòng bao dung, bằng trái tim ấm áp cùng tình yêu âm nhạc, Kim Namjoon giờ đây đã trở thành RM - một cá thể độc nhất vô nhị không ai có thể thay thế được của làng giải trí Hàn Quốc, một nghệ sĩ không chỉ được công nhận về tài năng mà còn đẹp về cả tính cách và tâm hồn.

Trưởng nhóm RM (BTS) - Chàng idol từng bị tẩy chay vì ngoại hình và đại diện tiếng nói cho người trẻ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 5.

Bán ra gần 10 triệu album trên toàn thế giới, được đánh giá là hiện tượng âm nhạc toàn cầu và sánh vai với những ngôi sao hàng đầu như Taylor Swift, Selena Gomez, Charlie Puth… tại các sự kiện, các giải thưởng âm nhạc là những gì mà người ta thường nhớ đến khi nhắc về BTS. Tuy nhiên, những gạch đầu dòng ở trên chỉ mới là ở lĩnh vực giải trí. 

Khi cả 7 thành viên xuất hiện trong bộ suit, đặt chân vào tổng hành dinh của Liên Hợp Quốc và RM đại diện đưa ra bài phát biểu dài 3 phút đầy cảm hứng - mọi người biết BTS đã tạo nên một khoảnh khắc lịch sử của Kpop.

Ai có thể ngờ một nhóm nhạc thần tượng như BTS lại có ngày được cất lên tiếng nói, được quyền thể hiện quan điểm của mình và đại diện cho hàng triệu thanh thiếu niên?

Ai mà ngờ được rằng, những đứa trẻ từng phải chen chúc trong một kí túc xá và không có nổi tiền ăn mỗi ngày giờ đây đã được cả thế giới săn đón, có sức ảnh hưởng không chỉ về giải trí mà còn cả các hoạt động xã hội. Họ dùng chính sự nổi tiếng của mình để giúp đỡ những người trẻ cũng đang vật lộn với con đường phía trước như bản thân họ đã từng.

Trưởng nhóm RM (BTS) - Chàng idol từng bị tẩy chay vì ngoại hình và đại diện tiếng nói cho người trẻ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 6.

Trong bài phát biểu của mình, RM đã nhắc đi nhắc lại về cụm từ "Love yourself" (Yêu chính mình). Anh chia sẻ: "Tôi phải yêu thương con người tôi của hiện tại, quá khứ và con người mà tôi hi vọng được trở thành. Chúng ta đã yêu bản thân rồi, hãy bước thêm một bước nữa, hãy tự cất lên tiếng nói của chính mình. Tôi mắc nhiều sai lầm và có nhiều nỗi sợ, nhưng tôi sẽ ôm lấy bản thân mình chặt nhất có thể. Và tôi sẽ yêu bản thân từng chút, từng chút một."

Đây không phải lần đầu tiên có một nghệ sĩ hay thần tượng nào đó phát đi thông điệp "Love yourself", tuy nhiên khi nó được nói ra bởi RM, mọi thứ bỗng trở nên xúc động và mang nhiều cảm hứng hơn.

Không còn là một câu nói mang tính phong trào sáo rỗng hay một kế hoạch truyền thông được nhào nhặn bởi các publicist hàng đầu, giờ đây ai cũng hiểu rằng đó chính là câu chuyện từ chính những "chống đạn thiếu niên đoàn", là bài học mà họ đã dành cả tuổi trẻ để đúc kết, là thứ có được nhờ vào những đớn đau, vấp ngã và tủi nhục.

Trong văn hoá Nhật Bản có khái niệm "Kintsugi" (mộc vàng). Đây là cụm từ dùng để chỉ loại hình nghệ thuật truyền thống mà ở đó người nghệ nhân sẽ dùng vàng để hàn gắn lại những món đồ gốm sứ đã bị vỡ. Những thứ tưởng chừng vô giá trị và chẳng thể làm được gì bỗng chốc trở thành một tác phẩm nghệ thuật có giá trị vĩnh cửu, đẹp đẽ và mang nhiều ý nghĩa hơn.

BTS có lẽ chính là một biểu tượng tương tự như "Kintsugi". Họ có thể là những thiếu niên với xuất phát điểm bình thường, từng bị vùi dập và đánh giá thấp. Nhưng sau tất cả, những "giá trị vàng" mà các chàng trai sử dụng để hàn gắn bản thân đã khiến 7 con người ấy trở thành những cá nhân xuất chúng và đặc biệt theo một cách rất riêng. 

Trưởng nhóm RM (BTS) - Chàng idol từng bị tẩy chay vì ngoại hình và đại diện tiếng nói cho người trẻ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 7.

"Love yourself" của RM không chỉ gói gọn trong ý nghĩa "hãy nuông chiều cảm xúc và đối đãi thật tốt với bản thân" mà còn là việc chúng ta học cách đối diện với những gì xấu xí, thô sần và chưa hoàn hảo với con người mình nhưng vẫn không chối bỏ tất cả. Cũng giống như việc bạn nhìn thẳng vào gương và thấy mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng thay vì đập nát cái gương đi hoặc tránh xa nó thì hãy học cách làm một người bạn tốt, kiên nhẫn và mỉm cười với người xuất hiện trong gương. 

Xin kết thúc bài viết này bằng phần lời vô cùng xúc động của "Epiphany" - một ca khúc B-side nằm trong album "Love Yourself - Answer" của BTS. Có lẽ đây cũng chính là những gì mà RM lẫn Jin, Jimin, V, Suga, J-Hope, Jungkook muốn gửi đến chúng ta:

"Nhân gian này, tôi mới là người mà mình nên thương mến

Là chính tôi toả sáng, là tâm hồn trân quý

Đến giờ tôi mới nhận ra tôi nên yêu lấy chính mình

Dù vẫn còn thiếu sót, nhưng đẹp đẽ đến chừng nào.

Hãy gặp gỡ bản thể chân thật của người ẩn giấu giữa bão giông

Sao tôi lại làm như thế giấu đi một tôi đầy trân quý

Có điều gì sợ hãi mà tôi lại giấu tiệt chính mình chân thật".

Trưởng nhóm RM (BTS) - Chàng idol từng bị tẩy chay vì ngoại hình và đại diện tiếng nói cho người trẻ tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 8.

(Nguồn dịch: Kênh Youtube Young Forever)