Trưởng thành như lần đầu, yêu thương như lần cuối

Quang Vũ, Theo Thể Thao Văn Hóa 13:30 27/06/2023

Ta thường nghe bố mẹ tự hào về những lần đầu của con: lần đầu bước đi, lần đầu gọi mẹ… Vậy còn những lần cuối?

Những lần đầu của con luôn mang đến cho bố mẹ cảm xúc tự hào và vô vàn hạnh phúc: lần đầu lòng bàn chân con tự đặt trên nền đất mà không cần ba mẹ đỡ, lần đầu con khoe bố mẹ con điểm 10 sau những ngày học hành chăm chỉ quên cả việc trăng lên… Vậy trước những lần đầu đó, điều gì đã xảy ra?

Trong văn hóa Á Đông, chúng ta vẫn thường nhắc về "lần cuối" như một lời tạm biệt. Cảm giác man mác buồn là vậy, nhưng giả sử không có những lần cuối đó, liệu lần đầu có thể xảy ra? Nếu không có lần cuối mẹ ôm con âu yếm, sẽ không có lần đầu con tự mình ngủ riêng, hôm nay con không chào ba trước cổng trường, sẽ không có ngày mai con tự đạp xe đến lớp. Ba mẹ, và cả chúng ta, khó thể biết được khi nào là lần cuối của mỗi người và con cái, nhưng nếu có, thì nó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất để chúng ta biết rằng, cánh cửa của "lần đầu tiên" sắp được mở ra trên hành trình trưởng thành.

Trưởng thành như lần đầu, yêu thương như lần cuối - Ảnh 1.

Lần cuối nhờ ba mẹ hướng dẫn làm bài tập sẽ mở ra lần đầu trẻ phải tự nỗ lực, phấn đấu để trưởng thành. Ảnh: Generali

Ai trong chúng ta cũng từng lớn lên theo một cách đáng nhớ mang đậm cái "tôi". Chưa có một nghiên cứu khoa học hay bằng chứng xác thực 100% rằng những đứa trẻ được bố mẹ yêu thương khi lớn lên đều trở thành người tử tế. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trẻ em có được những lần cuối êm đềm cùng sự yêu thương, đồng hành của ba mẹ sẽ có những lần đầu tự bước vững vàng. Đó là thông điệp được Generali gửi gắm trong thước phim đầy xúc động "Cho con một vé Sống Như Ý".

Với lần trở lại này, Generali mang đến cho người xem một góc nhìn đầy mới lạ và tươi sáng về hai từ "lần cuối". Không đồng nghĩa chia xa, không phải là tạm biệt, "lần cuối" mà Generali định nghĩa là lúc để ta trang bị hành trang cho con, cùng con mở ra hành trình tuyệt vời phía trước. Suốt 3 phút, bộ phim dẫn dắt người xem đi qua những khoảnh khắc rất đỗi thường nhật, nhưng với trẻ thơ ấy là cả một vùng trời lớn lao, là tiền đề cho hành trình khôn lớn mai sau. Hẳn bạn sẽ nhìn thấy đâu đó chính mình trong hình ảnh người cha hát ầu ơ bên nôi, để con tự ngủ ngoan khi đi bán trú; hoặc trong hình ảnh đứa trẻ lần cuối ê a nhờ ba mẹ, để tự lớn khôn, học hỏi, tự khóc cười, hát ca...

Trưởng thành như lần đầu, yêu thương như lần cuối - Ảnh 3.

Hình ảnh xúc động ghi lại ước muốn chân thành của các em nhỏ về một tuổi thơ diệu kỳ luôn có ba mẹ đồng hành. Ảnh: Generali

Thước phim đơn giản nhưng khiến ta giật mình nhận ra rằng: những điều xíu xiu hằng ngày với con cái, sẽ trở thành những kí ức đáng nhớ, sẽ là nét vẽ đầu tiên và theo con suốt cuộc đời. Hành trang của con trẻ để bước vào đời không chỉ là sự chuẩn bị về giáo dục, sức khỏe, tài chính để con đủ đầy khôn lớn, mà còn làm tròn vẹn ký ức con với những kỷ niệm đẹp, để tâm hồn con được nuôi dưỡng mỗi ngày. Rồi từ đó con yêu có ngày mai tự tin theo đuổi cuộc sống như ý.

Generali – Tập đoàn bảo hiểm số một(*) tại Ý, là người bạn tin cậy giúp bố mẹ chuẩn bị hành trang tài chính vững vàng với VITA - Cho Con. Đây là bảo hiểm liên kết đơn vị tiên phong được thiết kế cho mục tiêu đầu tư giáo dục. Kết hợp hiệu quả giữa bảo vệ và đầu tư, với các quyền lợi vượt trội, VITA - Cho Con giúp bạn an tâm xây dựng nền tảng giáo dục quý giá cho con, giúp con yêu vững bước trên hành trình Sống Như Ý.

(*)Theo khảo sát của Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia Ania về phí bảo hiểm trực tiếp của Ý được phân loại theo chi nhánh và tập đoàn các công ty theo sổ đăng ký các tập đoàn của IVASS (cơ cấu của các tập đoàn bảo hiểm được cập nhật ngày 31/03/2022)