"Tully" – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn!

Kẻ Hủy Diệt, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 14/05/2018

Câu chuyện về những người phụ nữ mang nặng đẻ đau luôn là đề tài khó nhằn đối với những nhà làm phim lẫn diễn viên thủ vai. Một lần nữa, những cơ cực "khổ không nói hết" của người mẹ lại được khắc họa trong bộ phim "Tully" với sự tham gia của ngôi sao Charlize Theron.

Sinh con vẫn luôn là một việc rất đỗi thiêng liêng nhưng nó cũng khiến cho người mẹ vô cùng khổ sở và đau đớn khi phải mang nặng đẻ đau trong suốt một thời gian dài. Tác phẩm điện ảnh Tully (Cuộc Chiến Bỉm Sữa) của đạo diễn Jason Reitman đã không ngại ngần để phơi bày sự thật này.

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 1.

Bộ phim mở đầu với hình bà mẹ Marlo (Charlize Theron) với bụng bầu sắp "vỡ chum" đang khệ nệ từng bước xuống cầu thang để dỗ dành cậu con trai trước giờ đi ngủ. Marlo đại diện cho phần không nhỏ thế hệ phụ nữ hiện đại của nước Mỹ, họ không đi làm, dành toàn bộ thời gian của mình để quán xuyến việc nhà và chăm sóc những đứa con trong khi chồng sẽ đi làm cật lực từ sáng đến tối. Và như một thực tế không thể tránh khỏi, họ sẽ rất cô đơn và chẳng có mấy ai để trò chuyện.

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 2.

Thay tã, đưa con đi học, rồi con thì đứa quấy khóc, đứa mè nheo

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 3.

Sinh nở xong là đầu óc sẽ nhớ nhớ quên quên

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 4.

Mệt đến mức không còn sức mà hò hét các con nữa

Anh trai của Marlo gợi ý rằng cô nên tìm một người giữ trẻ ban đêm, hai vợ chồng người anh đã có kinh nghiệm thuê dịch vụ này và họ đã giúp đỡ rất nhiều khi hai vợ chồng mang thai đứa con thứ hai. Ban đầu, Marlo cũng như chồng của cô không muốn thuê người trông trẻ vì họ không thích có người lạ trong nhà. Nhưng chỉ được một thời gian, Marlo kiệt sức sau khi sinh ra bé trai thứ 3, tiếp tục phải lo chuyện bếp núc cùng hai đứa con nghịch như quỷ, Marlo đồng ý thuê một người giữ ban đêm. Cô giữ trẻ ban đêm mang tên Tully xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Marlo.

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 5.
Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 6.

Tully như cô Tấm bước ra từ truyện, trông nom cho gia đình nhà Marlo hết mực rồi lại biến đi trước khi trời sáng.

Ban đầu, mọi thứ dường như rất tuyệt hảo khi Tully không những hoàn thành xuất sắc công việc của mình mà còn khiến cho Marlo có thêm nhiều năng lượng trong cuộc sống của mình. Nhân vật Tully như một nhân vật hoàn toàn đối ngược với Marlo. Tully đang độ tuổi đôi mươi, cô có tất cả, tuổi trẻ, hoài bão và ước mơ. Marlo nhìn thấy chính mình trong Tully, cô đã từng say đắm, được nhiều người để ý và sống trọn vẹn từng phút giây. Thế nhưng khi Tully quyết định nghỉ làm, Marlo đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi không biết sẽ phải làm gì nếu thiếu cô giúp việc đặc biệt kia.

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 7.

"Tuổi đôi mươi thì tuyệt lắm."

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 8.

"Nhưng rồi đến cái lúc cô ba chục tuổi đầu..."

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 9.

"... nó nhanh như xe rác chạy ngoài đường vậy."

Tully khi được ra mắt đã vấp phải những tranh cãi đến từ khán giả, trong số đó có những người chỉ trích bộ phim đã không hề mô tả rõ những biểu hiện của chứng trầm cảm sau sinh mà Marlo gặp phải. Rõ ràng cô không ổn, cô ý thức được điều đó, chồng cô có nhận ra sự khác lạ đó nhưng không ai nghiêm túc đưa ra một phương pháp điều trị cho Marlo. Bản thân nhân vật chính cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này, cô còn đang kiệt sức với nhiệm vụ chu toàn cho cuộc sống gia đình: chăm con, dọn nhà, quan tâm đến bản thân.

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 10.

Đi làm về là anh ấy sẽ lên giường chơi điện tử, phó mặc con nhỏ cho vợ

Người ta sẽ phải đặt những câu hỏi về việc liệu những ông chồng phải chăng đã quá vô tâm khi để vợ héo hon như thế mà chỉ viện cớ đi làm quá mệt mỏi mà không chịu chia sẻ việc nhà, rồi còn đó là cả những sự thiếu cảm thông từ bạn bè, người thân đã đẩy Marlo vào tình cảnh "mọc tay cũng không hết việc."

Nhiều người khi xem tác phẩm Tully sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao người giúp cho Marlo có thêm cảm hứng không phải là người chồng của cô. Có phải chồng của Marlo là một người vô trách nhiệm, không hẳn, Tully không hẳn là một bộ phim làm ra để trách mắng cánh đàn ông có vợ thì đều trở nên vô tâm. Vì nếu như xem kĩ bộ phim, ta chỉ thấy rằng người chồng của Marlo khi trở về cũng quá kiệt quệ vì công việc mà để quên Marlo với Tully hằng đêm. Hay như nhân vật người anh của Marlo, dù một kẻ khó ưa thích khoe khoang, anh vẫn luôn quan tâm đến đứa em gái của mình lo lắng rằng mình càng ngày càng xa cách đứa em đó. Xem phim để thấy rằng, cùng trong một gia đình, việc chia sẻ không bao giờ là thừa mà còn rất quan trọng.

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 11.

Hy vọng cái kết của phim sẽ thức tỉnh Drew và những ông chồng để nhìn lại những vất vả của vợ con rồi tự vấn lương tâm.

Charlize Theron một lần nữa đã có sự lột xác ấn tượng với Tully. Vốn là một kiều nữ bậc nhất của Hollywood, nhưng không ít lần Theron đã khiến khán giả phải ngả mũ trước sự biến hóa đa dạng của mình trong diễn xuất. Cô từng cạo lông mày, tăng gần 27 cân khi vào vai ả sát nhân hàng loạt Aileen Wuornos trong bộ phim Monster, vai diễn đã giúp cô giành được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Hay trong Mad Max: Fury Road, Theron cũng chẳng ngần ngại mà cắt phăng đi mái tóc vàng óc ả của mình cho vào nữ chiến binh Furiosa. Còn với Tully, người đẹp gốc Nam Phi lại một lần nữa tăng 22 cân với chế độ ăn liên tục trong ngày, có khi đến 2 giờ sáng vẫn phải ăn. Lúc đóng máy cũng là lúc cô trở nên kiệt quệ. Nhưng sự hy sinh đó không uổng phí, người mẹ 3 con Marlo khiến cho người xem phải xót thương. Sự mệt mỏi, cáu giận, đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác luôn thường trực trên khuôn mặt của Marlo. Chúng ta hoàn toàn quên đi một minh tinh điện ảnh, thay vào đó, trên màn ảnh hiện ra đúng hình ảnh một bà mẹ bỉm sữa đầy đau đớn nhưng cũng luôn ấp ủ những hy vọng trong người.

Tully – Làm mẹ đã khó, làm mẹ bầu còn khổ hơn! - Ảnh 12.

Tully là một tác phẩm dành cho những ai chuẩn bị và đang bắt đầu trở thành những bậc làm cha làm mẹ. Bộ phim một phần vừa lột tả cuộc sống khắc nghiệt của người mẹ, người phụ nữ trong gia đình trung lưu nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những thông điệp tươi sáng, đầy hy vọng khi những thành viên trong một gia đình biết cách chia sẻ ngọt bùi những khó khăn và gánh nặng. Tully ra rạp từ ngày 11/5 hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Trailer phim "Tully"