Từng muốn tự tử vì bị chế nhạo làn da loang lổ, người mẹ trẻ quyết tâm trở thành người mẫu

Skye, Theo Thời Đại 19:45 28/07/2017

Từng bị nhiều người cười chê vì làn da đầy các vết lang trắng, chị Iomikoe Johnson sống tại Lake Charles, Louisiana, Mỹ đã gạt bỏ những lời chế nhạo sang một bên để phát triển sự nghiệp người mẫu.

Người mẫu, nữ doanh nhân 37 tuổi Iomikoe Johnson sống tại Lake Charles, Louisiana, Mỹ lần đầu tiên phát hiện những vết màu trắng nhỏ tí dưới cánh tay 12 năm trước. Ban đầu, cô nghĩ mình bị ung thư da nhưng những vết trắng bắt đầu lan khắp vùng da, đến vùng mắt hay cả vùng kín.

Khi mới 25 tuổi, Iomikoe sợ rằng cô sẽ bị bắt nạt vì 2 màu da khác biệt của mình. Lúc đấy, cô đã từng muốn kết liễu cuộc đời vì bất cứ khi nào cô ra đường, người lạ cứ nhìn chằm chằm vào cô. Nhiều người thậm chí còn không muốn bắt tay với Iomikoe.

Từng muốn tự tử vì bị chế nhạo làn da loang lổ, người mẹ trẻ quyết tâm trở thành người mẫu - Ảnh 1.

Iomikoe cho biết cô rất tự hào về làn da của mình.

Mỗi ngày, Iomikoe thường dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để trang điểm, che đi những khuyết điểm trên gương mặt và chỉ mặc quần áo dài tay. Phải đến khi vị hôn phu Phillip nói với Iomikoe rằng anh sẽ vẫn yêu cô dù cho màu da của cô như thế nào thì Iomikoe mới bỏ lớp trang điểm đậm của mình. 

Từng muốn tự tử vì bị chế nhạo làn da loang lổ, người mẹ trẻ quyết tâm trở thành người mẫu - Ảnh 2.

Iomikoe có những vết lang trắng trên da từ khi bước sang tuổi 25.

Hiện tại, Iomikoe đã có 4 người con. Cô rất hài lòng với cuộc sống của mình. Bất chấp làn da loang lổ những vết lang trắng, Iomikoe vẫn thấy hạnh phúc và cô yêu thích sự khác biệt của mình. Gia đình Iomikoe cũng luôn khuyến khích cô sống tích cực và làm những điều mình thích. Chính vì vậy, Iomikoe đã quyết tâm trở thành một người mẫu. Cô muốn thế giới nhìn ngắm cô như một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải một thứ gì đó đáng sợ.

"Các con tôi luôn yêu quý tôi. Chúng cổ vũ tôi rất nhiều và nói rằng chúng luôn tự hào về mẹ chúng. 

Tôi muốn thế giới nhìn tôi như một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải một điều đáng sợ".


"Tôi rất yêu làn da của mình. Tôi cũng vô cùng tự hào vì bản thân. Những vết lang trắng trên cơ thể được Chúa mang đến cho tôi và tôi biết rằng, việc phô bày vẻ đẹp của nó cho mọi người là bổn phận của mình".

Từng muốn tự tử vì bị chế nhạo làn da loang lổ, người mẹ trẻ quyết tâm trở thành người mẫu - Ảnh 5.