Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà

THẢO MAI, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 18/01/2019

Dịp Tết Nguyên đán đang đến gần kề, bốn chàng tuyển thủ Xuân Trường, Quang Hải cùng Duy Mạnh, Văn Lâm đã có những chia sẻ đầy xúc động về những cái Tết không được ở bên gia đình trong những năm trước đây.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà. Video: Sony Việt Nam

Và với các chàng tuyển thủ Việt Nam, ở đất nước UAE xa xôi thi đấu Asian Cup 2019 đúng vào dịp cuối năm, có lẽ nỗi nhớ nhà càng thêm tràn đầy. Mới đây, họ đã thành công trong việc lọt vào vòng 1/8. Đây là mục tiêu ban đầu mà BHL đã đề ra trước khi bước vào giải đấu. Dẫu sao, nếu tiến xa hơn nữa tại giải đấu này, các cầu thủ vẫn có thể trở về Việt Nam vào đúng dịp giáp Tết.

Bốn cầu thủ Văn Lâm, Xuân Trường, Duy Mạnh, Quang Hải đều từng trải qua những cái Tết xa nhà. Giây phút đón giao thừa nơi đất khách, các chàng trai hiểu thấu được ý nghĩa của hai chữ "gia đình" quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời mỗi người.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 2.

Xuân Trường vẫn nhớ mãi kỉ niệm cách đây 3 năm, khi anh đến Hàn Quốc thi đấu cho CLB Incheon United. Ngày 7/2/2016, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, chàng tiền vệ mắt híp an ủi bố mẹ bằng những lời lẽ như "con không ăn Tết ở nhà, bố mẹ đừng buồn nhé. Bố mẹ yên tâm con không sao đâu". Đó là cái Tết đầu tiên mà Xuân Trường chỉ thấy nỗi buồn tràn ngập.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 3.

Tuy vậy, tiền vệ sinh năm 1995 khẳng định anh chưa bao giờ hối hận về những ngày tháng khó khăn ấy. Để theo đuổi đam mê với trái bóng tròn, anh chấp nhận cất giữ tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, sự cô đơn khi một thân một mình nơi đất khách để tập trung rèn luyện, tận dụng cơ hội học hỏi, phát triển bản thân tại xứ sở kim chi.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 4.

Hai năm sau, Xuân Trường đã trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018, là một trong những tuyển thủ Việt Nam đang cùng HLV Park Hang-seo chinh chiến tại giải đấu mang tầm châu lục Asian Cup 2019. Khi giải đấu kết thúc, cầu thủ quê Tuyên Quang có thể về thăm nhà vào những ngày giáp Tết. Anh sẽ có thời gian làm những công việc yêu thích như dọn nhà giúp mẹ, đi mua hoa và cây cảnh trang trí trong nhà hay tự mình gói những chiếc bánh chưng vuông vức cúng gia tiên ngày đầu năm mới.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 5.

Năm 2016 cũng là năm Quang Hải phải đón Giao thừa ở xứ người. Anh cùng CLB Hà Nội sang Hàn Quốc tham dự vòng sơ loại AFC Champions League 2016. Hải "con" chia sẻ: "Đêm hôm ấy cả đội cùng thức đón giao thừa, thực sự rất buồn. Mình chỉ muốn chạy thật nhanh về bên gia đình".

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 6.

Dù thế, chàng trai bản lĩnh đã kìm nén được những tình cảm cá nhân để thi đấu tốt. Những khó khăn giúp Quang Hải trưởng thành hơn về cả chuyên môn lẫn tâm lý khi thi đấu. Hiện tại, anh đang là cầu thủ sáng giá nhất Việt Nam khi mới chỉ 22 tuổi.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 7.

Trên sân cỏ mạnh mẽ, quyết liệt bao nhiêu thì trở về nhà, Hải "con" ngoan ngoãn, hiền lành bấy nhiêu. Tiền vệ sinh năm 1997 tâm sự anh thích nhất là làm việc nhà giúp bố mẹ đỡ bận bịu ngày Tết. Những ngày bình thường anh cũng phải ở cùng đội bóng nên có khá ít thời gian ở cạnh người thân. Bởi vậy, anh chàng tranh thủ nghỉ Tết để ở bên bố mẹ thật nhiều.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 8.

Ở tuyển Việt Nam, người có nhiều "kinh nghiệm" đón Tết ở phương xa là Đặng Văn Lâm. Gia đình anh sinh sống tại Nga nên từ khi trở về Việt Nam tập trung cho sự nghiệp quần đùi áo số (năm 2008), Lâm "tây" đã phải trải qua nhiều cái Tết "không gia đình".

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 9.

Ở Việt Nam, Văn Lâm thường xuyên ăn Tết cùng gia đình cô chú ruột. Anh chàng cũng đã quen với những món ăn Việt và đặc biệt yêu thích món bánh chưng. Thủ thành sinh năm 1993 thật thà chia sẻ: "Bánh chưng luộc, bánh chưng rán Lâm đều thích và có thể ăn cả ngày, cả tuần không chán".

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 10.

Cầu thủ có biệt danh Lâm "tây" còn có thêm một sở thích khá đáng yêu. Tuy đã 26 tuổi, Văn Lâm vẫn muốn được nhận những phong bao lì xì đầu năm mới. Anh cho rằng đó là những đồng tiền sẽ mang lại may mắn cho mình trong cả năm. Dù thế, anh cũng đã tính đến việc chuẩn bị những bao lì xì đỏ xinh xắn để mừng tuổi cho trẻ con, người thân trong gia đình người cô, người chú đang sống tại Việt Nam.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 11.

Kể về những điều muốn được làm nhất trong dịp Tết âm lịch, chàng trung vệ 23 tuổi Đỗ Duy Mạnh có một mong ước rất bình thường. Anh muốn được cùng bố mẹ chuẩn bị mâm cơm ngày Tết, rồi cùng thưởng thức những món ăn mang truyền thống quen thuộc. Gia đình vừa ăn uống, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong suốt một năm đã qua. Ảnh gốc: Quang Minh.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 12.

Là chàng trai sống khá truyền thống, Duy Mạnh luôn coi trọng ý nghĩa của Tết Nguyên đán. Anh tin rằng Tết chỉ trọn vẹn ý nghĩa khi những thành viên trong gia đình có thể trở về đoàn tụ bên nhau.

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 13.

Thời gian trôi qua, con người có thể thay đổi từ ngoại hình, vóc dáng, nhưng trong tâm hồn, mỗi người đều có một tình yêu không đổi khác đối với bố mẹ, gia đình. Dù có là cậu bé Duy Mạnh nhặt bóng mười năm trước hay hiện tại là một tuyển thủ Quốc gia vừa giỏi giang vừa nổi tiếng thì Đỗ Duy Mạnh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng: "Tết chính là gia đình".

Tuyển thủ Việt Nam rưng rưng trải lòng về những cái Tết xa nhà - Ảnh 14.

Mời các bạn xem bản full "Trò chuyện cùng Quang Hải, Văn Lâm, Xuân Trường, Duy Mạnh trước thềm năm mới Kỷ Hợi" và xem thử các cầu thủ của chúng ta chia sẻ điều gì trong năm mới: