"Twelve Nights" – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh

AT!, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 20/10/2018

Trong câu chuyện của "Twelve Nights", có một cô gái đến từ New York, một chàng trai đến từ Tokyo, họ gặp nhau tại thủ đô Seoul xinh đẹp. Trong màn đêm huyền diệu cùng sự dẫn lối của số phận, chàng trai và cô gái đã cùng nhau viết nên một mối tình kỳ lạ, dịu dàng như nắng mùa thu.

Twelve Nights (Mười Hai Đêm) là bộ phim truyền hình mới lên sóng của Channel A đan xen hai yếu tố tình cảm và du lịch. Theo dõi tác phẩm này, khán giả sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp của mỗi vùng đất mà hai nhân vật chính đặt chân đến. Cảnh sắc, phong cảnh trữ tình nơi họ đi qua là phông nền khắc họa nên một chuyện tình ngọt ngào giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Twelve Nights – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh - Ảnh 1.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2010, kể về Han Yoo Kyung (Han Seung Yeon), cô gái đam mê nghề nhiếp ảnh sống ở thành phố New York, Mỹ và Cha Hyun Oh (Shin Hyun Soo), chàng trai theo đuổi ước mơ trở thành một vũ công nổi tiếng tại Tokyo, Nhật Bản. Hai người đều mang tâm trạng buồn bã, chất chứa những nỗi đau tinh thần khi gặp phải thất bại trong cuộc sống và sự nghiệp. Họ đến Seoul để "refresh" lại tâm hồn và tình cờ gặp gỡ rồi kết đôi với ba chuyến đi khác nhau trong các năm 2010, 2015 và 2018. Điều đặc biệt là trong hành trình trải dài 8 năm đó, họ chỉ gặp nhau 12 lần. Sau tất cả, liệu tình yêu này có thể có một kết thúc hạnh phúc? Những kẻ xa lạ liệu có vì định mệnh mà nên duyên?

Twelve Nights – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh - Ảnh 2.

Twelve Nights giống như một ly trà hoa mang hương vị ngọt đắng, phù hợp để thưởng thức trong tiết trời mùa thu se lạnh này. Không ồn ào, náo nhiệt với những tình tiết giật gân, kịch tính, phim rất nhẹ nhàng với nhịp điệu chậm rãi, từ tốn giống như một bản tình ca da diết và dịu êm. Han Yoo Kyung và Shin Hyun Oh là hai hành khách lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời. Thế rồi Thượng đế đã se duyên cho họ gặp nhau để tạo nên những kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ, đáng nhớ đến kỳ lạ. Họ tìm thấy nhau để an ủi, sẻ chia. Hai trái tim hòa chung nhịp đập, biết rung động và hy vọng để chờ tình đến rồi sẽ yêu.

Twelve Nights – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh - Ảnh 3.

Yoo Kyung tìm thấy cảm hứng sáng tạo trong mỗi bức ảnh khi lén chụp dáng hình của Hyun Oh. Còn Hyun Oh lại tự tin hơn, bày tỏ chính mình qua những bước nhảy trước Yoo Kyung. Một cô gái buồn bực, khóc lóc trong tuyệt vọng; một chàng trai chán nản, muốn từ bỏ tất cả dường như được sống lại khi gặp đúng tri kỷ tại một nơi xa lạ. Trong đêm tối, nơi ẩn chứa những điều lạ lùng đầy mê hoặc, Yoo Kyung đã gặp đúng người là Hyun Oh, đúng thời điểm và tình yêu cứ thế mà "đơm hoa kết trái".

Twelve Nights – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh - Ảnh 4.

Twelve Nights không chỉ đề cập đến tình yêu mà còn miêu tả bức tranh cuộc sống muôn màu của tuổi trẻ, về những khó khăn, thử thách mà các bạn trẻ gặp phải trên con đường chinh phục ước mơ và vượt qua giới hạn của bản thân. Họ luôn suy nghĩ, băn khoăn và cố gắng theo đuổi thành công. Họ trăn trở tìm cách kết nối với mọi người trong các mối quan hệ xã hội để được hòa nhập, được thừa nhận và không cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Một tuổi trẻ có mơ mộng nhưng cũng rất thực tế.

Twelve Nights – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh - Ảnh 5.

Twelve Nights không phải là một tác phẩm đình đám khi chỉ quy tụ những ngôi sao ít tên tuổi ở làng phim Hàn. Nữ chính Yoo Kyung được thể hiện bởi Han Seung Yeon, một idol đang nỗ lực phát triển sự nghiệp diễn xuất sau khi nhóm nhạc KARA tan rã. Nhân vật Hyun Oh do nam diễn viên Shin Hyun Soo thủ vai. Shin Hyun Soo vẫn là một cái tên "mờ nhạt", ít tiếng tăm và chỉ thường xuyên đảm nhận vai phụ trong các drama Hàn.

Twelve Nights – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh - Ảnh 6.

Với một tác phẩm tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng như Twelve Nights, Han Seung Yeon và Shin Hyun Soo đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. "Phản ứng hóa học" của hai người không quá dữ dội mà dịu êm như nhịp phim, cứ chầm chậm, nhè nhẹ đi vào lòng người.

Điểm trừ của phim là nội dung khá đơn giản, dễ đoán nên nếu bạn không phải là "tín đồ" của kiểu phim tâm lý tình cảm chậm rãi này thì sẽ cảm thấy Twelve Nights khá đơn điệu và nhàm chán. Có thể nói, đây là tác phẩm chỉ phù hợp với những kẻ ưa mơ mộng, yêu thích những chuyện tình lãng mạn đậm chất Hàn Quốc.

Twelve Nights – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh - Ảnh 7.

Điểm cộng của Twelve Nights chính là cảnh phim rất đẹp với ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Tông màu vàng trầm ấm và không gian tươi sáng trong những lần hẹn hò của cặp đôi chính được xây dựng rất nghệ thuật, đậm màu sắc điện ảnh và khiến câu chuyện trở nên thị vị hơn. Khung cảnh thiên nhiên, đô thị và con người trong phim dường như hài hòa với những cảnh sắc tuyệt đẹp rất đúng với tinh thần của một bộ phim du lịch.

Twelve Nights – Mười hai đêm, ba chuyến đi và một tình yêu định mệnh - Ảnh 8.

Đón xem Twelve Nights trên Channel A vào thứ Sáu hàng tuần.