U22 Việt Nam không thắng, các HLV online lại có dịp... múa phím

Lê Thương (Từ Kuala Lumpur), Theo Trí Thức Trẻ 12:20 23/08/2017

Sau 3 trận đầu tiên chưa có dịp hoạt động do U22 Việt Nam toàn thắng, trận hòa trước Indonesia là cơ hội để các HLV online và những chuyên gia... chỉ trích, có dịp múa phím trên mạng xã hội.

Tổng tấn công … "Tài"

Ngay khi trận đấu với U22 Indonesia kết thúc, cái tên "Tài" trở thành  từ bị cộng đồng mạng xã hội đem ra chỉ trích thậm tệ nhất và trở thành nguyên nhân chính cho việc U22 Việt Nam không thắng.

Đó là những lời chỉ trích đến vị trọng tài chính điều khiển trận đấu này khi mà ông đã đưa ra những quyết định không có lợi cho U22 Việt Nam, trong đó nếu bắt chính xác hơn thì chúng ta sẽ có được ít nhất 2 quả phạt đền. Và chỉ cần 1 trong số ấy được trọng tài thổi còi thì có lẽ chúng ta đã thắng.

Nhưng mà khổ nỗi, trách trọng tài lại là câu chuyện muôn thuở, huống chi vị "vua áo đen" cũng cho thấy mình chẳng thiên vị Indonesia, khi đã truất quyền thi đấu của cầu thủ đội bóng này ngay từ phút 65.

Các chuyên gia... chỉ trích và những HLV online bắt đầu tìm ra "thủ phạm" của việc U22 Việt Nam không thắng, đó là HLV Hữu Thắng và một cái tên "Tài" khác, không phải trọng tài mà là Hồ Tuấn Tài.

Tiền đạo xứ Nghệ bị cho là được HLV Hữu Thắng ưu ái khi bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn, nhưng vẫn được thi đấu ở trên sân. Và nếu như Tuấn Tài ghi bàn thì chắc chắn U22 Việt Nam đã có chiến thắng rồi.

Những lời chỉ trích tràn ngập mạng xã hội, tới nỗi nhiều người còn châm biếm cho rằng, có lẽ sau đêm nay cầu thủ Hồ Tuấn Tài sẽ phải khóa trang cá nhân của mình lại vì bị người hâm mộ tấn công dữ dội quá.

Đã yêu... sao nói lời cay đắng?

Không thể phủ nhận tình yêu bóng đá của người Việt, và càng không thể trách đám đông khi họ có lý do biện hộ cho sự chỉ trích, ức chế của mình cũng chính vì quá kỳ vọng và mong muốn đội tuyển giành thắng lợi.

Nhưng yêu và cách yêu như thế nào để đúng nghĩa những người ủng hộ và hỗ trợ cho đội tuyển lại là một câu chuyện mà suốt bao năm qua bóng đá Việt Nam không thể có được.

Bóng đá Việt Nam xưa nay ở đấu trường Đông Nam Á đã bao giờ muốn thắng là có thể thắng Indonesia đâu, chưa kể số trận thất bại trước Indonesia còn nhiều hơn chiến thắng. Vậy thì, một kết quả hòa, đâu phải là điều gì đó quá tồi tệ, tới nỗi đồng loạt người hâm mộ chỉ trích tới vậy?

U22 Việt Nam không thắng, các HLV online lại có dịp... múa phím - Ảnh 2.

Hồ Tuấn Tài ghi bàn trong tư thế việt vị.

Quá dễ để buông lời trách mắng Tuấn Tài, nhưng hãy thử đặt ngược vấn đề. Nếu như cú dứt điểm của Hồ Tuấn Tài thành bàn, thì anh chắc chắn sẽ được xưng tụng như người hùng, còn HLV Hữu Thắng cũng sẽ được ca ngợi là người biết "dụng nhân" giỏi. 

Bóng đá vốn nghiệt ngã như thế!

Thực tế, dù hòa Indonesia, U22 Việt Nam vẫn đang chính là đội duy nhất ở bảng đấu có được lợi thế và quyền tự quyết. Chỉ cần hòa Thái Lan, chắc chắn chúng ta đã có vé vào bán kết. Tiếc nuối là điều dễ hiểu, nhưng trận hòa Indonesia là kết quả chấp nhận được của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Thế nên, thay vì những chỉ trích với các cầu thủ, càng khiến họ trở nên áp lực và tâm lý hơn, thì hãy ủng hộ thầy trò HLV Hữu Thắng cho trận chiến quan trọng trước mắt với Thái Lan. Bởi muốn trở thành nhà vô địch, chúng ta cần đánh bại mọi đối thủ.