Uyên Linh: "Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp"

Minh Khôi | Clip: Team Sự Kiện | Thiết kế: Anh Nhân, Theo Phunuso 14:01 09/02/2024

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với "chị đẹp" Uyên Linh trong những ngày cận Tết.

Trò chuyện cùng Uyên Linh sau Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Uyên Linh từ lâu đã giữ một vị trí rất vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc. Nội lực, đẳng cấp, sang,... đó là những tính từ mà khán giả hình dung khi nhắc đến giọng hát của Uyên Linh. Cứ ngỡ Uyên Linh sẽ "đóng đinh" với hình ảnh ấy, cho dù cô có tham dự những show thực tế như Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân hay The Masked Singer thì vẫn là một Uyên Linh mực thước và sang trọng hết mực.

Cho đến khi Uyên Linh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng! Một Uyên Linh khác biệt, lăn xả và hài hước. Một Uyên Linh với những điều mà khán giả chưa từng thấy trước đây. Kết thúc chương trình, dẫu không "thành đoàn", Uyên Linh cũng mang về cho bản thân thêm một sân khấu live "bùng nổ" với ca khúc Anh.

Trong những ngày cận Tết cũng như vừa kết thúc show Chị Đẹp Đạp GIó Rẽ Sóng, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện vô cùng thú vị với Uyên Linh để lắng nghe cô kể về hành trình "đạp gió rẽ sóng" thật đáng nhớ kéo dài nửa năm qua.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 2.
Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 3.

Cảm xúc của chị Uyên Linh hiện tại đang như thế nào sau khi hành trình “đạp gió rẽ sóng” đã chính thức kết thúc? Chị nghĩ gì về danh hiệu “chiến thần phòng loại” theo đuổi chị suốt hành trình tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng?

Tôi có thể cảm nhận được niềm vui và dư vị rất rõ ràng vì sau chương trình, các chị đẹp vẫn còn gặp gỡ để biểu diễn ở các giải thưởng báo chí hay trong gala của Chị Đẹp Đạp Gió Sóng. Sau đó, chúng tôi vẫn gắn kết với nhau nên cảm giác mọi thứ như mới hôm qua.

Tôi nghĩ là do may mắn và ở mình có một điều gì đó khiến khán giả chương trình muốn xem tiếp hoặc muốn tôi đi tiếp. Tôi cũng không biết tại sao từ công diễn đầu tiên đến tận công diễn 5, tôi luôn vào phòng loại mặc dù cuối cùng mình cũng được vào chung kết. Tôi mới thấy trên mạng mọi người đùa rằng “Chị Linh không sợ phòng loại, phòng loại sợ chị Linh” hay đặt cho tôi biệt danh “chiến thần phòng loại”, “miss phòng loại”.

Nếu mình được khen hết hoặc bị chê hết thì tôi sẽ rất buồn. Nếu bị chê hết thì tôi sẽ buồn vì những nỗ lực của mình không gặp được điểm chung với người xem. Nhưng sẽ tẻ nhạt nếu mình được khen hết. Phải có lúc này lúc kia, có khen có chê, trong khen vẫn có góp ý, đó mới là điều tôi muốn. Vậy nên, trong suốt 5 công diễn, công diễn nào cũng vào phòng loại giống như một hồi chuông cảnh tỉnh treo lơ lửng trên đầu tôi và nói rằng “Linh ơi, phần sau phải cố hơn nữa, để những người yêu mến cảm thấy vui lòng và hạnh phúc khi nhìn thấy chiến binh họ bình chọn được đi tiếp”.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 4.

Kết quả sau cùng đã gọi tên Trang Pháp là “trưởng nhóm” của năm, chị đánh giá Trang Pháp ra sao trong quá trình đồng hành?

Ấn tượng sâu sắc là Trang ăn mọi lúc mọi nơi nhưng người vẫn gầy, da vẫn đẹp; thức khuya, làm việc nhiều. Có những hôm Trang đi tập mà chân tay bầm tím. Đặc biệt là vòng thi đấu cá nhân khi Trang Pháp diễn bài Đường cong và phải đu múa cột. Lúc nào, Trang cũng ăn snack hoặc những đồ nho nhỏ. Tôi mới bảo “Ôi trời ơi Trang ơi, ăn uống kiểu gì thế này?”. Dù ít hơn mình 1-2 tuổi nhưng diện mạo và tâm hồn của cô ấy và cách cô ấy ăn uống khác xa với mình, Trang giống như là một cô gái trẻ 24-25 tuổi.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 5.

Chính vì vậy, Trang luôn mang đến năng lượng rất khác, tươi tắn và năng động. Đôi khi tôi thấy Ninh Dương Lan Ngọc còn già dặn hơn Trang, Trang luôn vui vẻ giống đứa trẻ nhưng khi mà kết quả làm việc lại khác. Trang xứng đáng với 3 giải thưởng được trao vì cô ấy biết hát, nhảy, bày biện sân khấu, kết nối thành viên.

Nếu đội hình vừa hát vừa nhảy đốt cháy sân khấu, tôi sẽ chọn Trang Pháp là lựa chọn duy nhất cho chức đội trưởng. Nếu đội hình đứng một chỗ hát, tôi sẽ chọn bác Thu Phương. Nếu đội hình làm điên đảo giới trẻ về visual, dàn dựng sân khấu, tôi sẽ chọn Lan Ngọc.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 6.

Tất nhiên cả 30 Chị Đẹp ai cũng sẽ có những điểm đáng nể nhưng về cá nhân, chị cảm thấy nể phục những chị đẹp nào nhất?

Tôi muốn nói nhiều về Lan Ngọc. Tôi có cảm giác mến thương Ngọc lắm dù tôi với Ngọc rất khác nhau. Ngọc kín đáo và có những nỗi niềm riêng. Tôi không có gì buồn bã trong cuộc sống, nên cũng không có nỗi buồn nào sâu sắc. Tôi chỉ có những nỗi quan tâm sâu sắc. Dù sao đi chăng nữa, mỗi người có một cuộc đời. Tôi cũng không tiện khi tự nhiên nhảy tới trước mặt người ta khuyên em phải thế này, thế kia. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất yêu thương và trân trọng Ngọc. Đôi mắt của Ngọc rất đẹp, sáng, tươi và rất thông minh. Tôi chỉ biết chúc cho một người có gương mặt tươi tắn, đôi mắt đẹp như vậy sẽ có thêm vai diễn lớn để đời với sự nghiệp diễn viên của mình.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 7.

BTC đã liên lạc và thuyết phục chị ra sao để chị đồng ý tham dự show truyền hình thực tế? Là một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới về sự cầu toàn, khắt khe trong công việc, khi làm việc trực tiếp chị có phải hạ những “tiêu chuẩn” xuống?

Tôi chỉ nhớ rằng ban đầu tôi cũng chần chừ, không nhận lời ngay mà suy nghĩ và xin lời khuyên từ nhiều người. Trong đó, có một người anh, người bạn - người sếp cũ của tôi, chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện rất lâu, sau đó tôi mới quyết định nhận lời. Cuộc trò chuyện diễn ra vào tháng 4/2023, sau khi tôi đi diễn ở nước ngoài về mới bắt đầu suy nghĩ và nhận lời.

Chương trình bắt đầu ghi hình vào tháng 8, trước khi chính thức ghi hình, tôi chưa thực sự tập trung vào chương trình vì vẫn đi diễn nhiều nơi cho đến khi quay tập đầu tiên rất mất thời gian và vất vả… Tôi mới nghĩ như vậy là, nếu mình chơi thì mình phải tập trung, nếu mình nghỉ thì phải nói sớm để người ta tính. Cuối cùng, tôi chọn tập trung làm. Một khi mình vẫn còn đang ở trong cuộc chơi, mình phải chơi hết mình.

Trong vòng nửa năm, tôi chủ động không nhận show để bản thân tập trung vào gameshownày. Tôi đồng ý rằng tôi cầu toàn nhưng không khắt khe. Nếu chúng ta không cầu toàn trong quá trình tạo ra tác phẩm để gửi đến người nghe, sự cẩu thả sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của người đón nhận sản phẩm. Với tôi, cầu toàn là tốt trong một mức độ hoặc tối đa có thể. Tôi nghĩ điều mình cần giảm là cái tôi của bản thân và vẫn sẽ đặt ra sự cầu toàn cho từng sản phẩm.

Trong suốt hành trình tham gia Chị Đẹp từ công diễn một đến vòng chung kết, tôi cảm thấy rất may mắn vì luôn ở trong những đội nhóm hướng đến sự hoàn hảo. Mọi người đều cố gắng để phần trình diễn tốt nhất khi gửi tới những người yêu nhạc và yêu mến các chị đẹp.

Tôi tự nhận thấy rằng mình đã hát tốt hơn nhiều so với các gameshow trước. Tôi chỉ có thể nói rằng mình hát tốt hơn và không dám khẳng định mình hát hay hơn vì hay hoặc dở phụ thuộc vào tai nghe của mỗi người. Sự tốt hơn tôi nói là thuần về kỹ thuật ví dụ như dựng bài, phối bài hay tuyến bài, đó là cái mới để tôi khoe.

Đâu là sân khấu Công Diễn thử thách và phức tạp nhất đối với chị Uyên Linh? Tính đến hiện tại, chị đã có bao nhiêu chấn thương từ các màn Công Diễn?

Tôi nghĩ vòng nào cũng trầy da tróc vảy. Khi dựng lên sẽ thấy đẹp và lung linh. Dù chỉ vài phút nhưng để có được như vậy, tôi phải tập nhiều kể cả bài chỉ đứng một chỗ. Lần đầu tiên trầy da tróc vảy của tôi là ở công diễn 2, “Chị Ngả Em Nâng” cùng Trang Pháp, Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là tập nhảy từ sáng đến chiều tối. Càng về gần sát ngày quay hình, Lan Ngọc càng muốn cả đội phải tập thật đều như thể nhấn nút là nhảy, nhạc lên lúc nào cũng phải nhảy được. Các bạn rất quyết tâm, tôi cũng học được điều đó từ Trang và Ngọc.

Lúc đó, Lan Ngọc và Trang Pháp nói rằng “Vòng này chị phải lộn cùng tụi em”, tôi mới đấu tranh tâm lý vì nhìn thử thấy các bạn cũng chưa làm được. Nhưng các bạn đã quen ít nhiều, còn tôi thì chưa. Tôi mới nói “Ngày mai chị còn đi hát event, bây giờ chị lộn mà cổ bị gì thì ngày mai làm sao chị hát, rồi chị đền hợp đồng mất”. Nhưng Vũ đoàn bước nhảy có biên đạo Lan Nhi đã giúp đỡ tôi rất nhiều, ví dụ như lúc tôi lộn sẽ có 3-4 người canh để có té thì đỡ dậy.

Sau này ở chung kết 1, tôi có lộn thêm một lần nữa cùng với mọi người. Khi diễn cho một lễ trao giải, tôi cũng làm lại động tác lộn người đó. Điều gì cũng sẽ có lần đầu tiên, nó rất kinh khủng. Tôi đã sợ hãi nhưng khi vượt qua được nỗi sợ đó thì cứ vậy mà làm tới. Tôi cũng khá thích nhảy rồi. Nếu có chương trình nào mời các chị em nhảy cùng nhau, tôi sẽ tham gia ngay với điều kiện phải có đội trưởng. Đội trưởng có thể không phải người hát hay nhất hay nhảy giỏi nhất, đội trưởng nhất định phải là người biết chú ý mỗi thành viên trong đội để ai cũng có thể phát huy và trở nên tốt hơn. Đó mới là đội trưởng.

Hay đến tiết mục công diễn Hương Ngọc Lan với điểm số thấp kỷ lục của chương trình - 188 điểm. Chính bản thân tôi cũng nói như mọi người hay đùa rằng “188 điểm không có nhưng”. Những gì khán giả xem trên YoutTube sẽ khác so với khi xem tại hiện trường. Tôi không chạnh lòng và chỉ thấy ái ngại cho bác Nhung và bác Linh vì đó vốn là bài đóng đinh của chị Mỹ Linh. Hơn nữa, bác Nhung rất là tâm huyết khi mà dựng bài Hương Ngọc Lan theo lối acapella. Tất cả những dàn dựng của Hương Ngọc Lan như khăn lụa bay, múa ballet,… đều là ý tưởng của đội trưởng Hồng Nhung. Tôi cảm thấy số điểm đó sẽ khiến đội trưởng và chính chủ ái ngại.

Cá nhân tôi đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Thứ nhất, tôi nhận thức rõ khoảnh khắc tại sân khấu chỉ là khoảnh khắc ngay lúc đó và không thể đại diện cho cả một sự nghiệp hay chặng đường của mình. Thứ hai, tôi biết được rằng 357 khán giả ngồi quay hình suốt nhiều giờ đồng hồ sẽ có rất nhiều điều ảnh hưởng đến tâm lý. Thứ ba, mình đừng quá xem trọng điểm thấp hay cao. Hãy quay về bên trong, đặt mình vào vị trí của người thưởng thức âm nhạc và xem mình nghĩ gì về tiết mục thay vì hỏi tại sao mọi người không đón nhận.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 8.

Tôi nghĩ rằng mình phải đối mặt với vấn đề của mình để chân thành trả lời câu hỏi. Hương Ngọc Lan là bài hát khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Ở mỗi vòng, mình sẽ hạnh phúc theo một kiểu khác. Nhưng xuất phát là vocalist đứng một chỗ hát đã quen nên khi về một đội có 2 diva và 2 chị đẹp còn lại cũng là vocalist, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi biết rằng bài đó không thể nào 188 điểm, đối với tôi như vậy là đủ.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 9.

Chị Uyên Linh có vẻ cực kì “lời” sau chương trình dù không thành đoàn. Đặc biệt là bản hit “Anh” leo top trending cao nhất toàn bộ chương trình. Khi trình diễn, chị có bao giờ nghĩ ca khúc sẽ trở nên thành công đến thế?

Hiện tại, tôi rất hạnh phúc vì có thêm một màn trình diễn gây dấu ấn nữa là bài Anh. Tôi là fan của chị Hồ Quỳnh Hương và đã nhận được huy hiệu top fan của fanpage chị ấy. Gần đây, tôi cũng nhận được tin nhắn từ phía ekip chị Hồ Quỳnh Hương để xin số điện thoại, địa chỉ gửi quà vì chị Hương nói là tôi hát bài Anh hay quá và muốn gửi quà cho tôi. Tôi mới la “trời, sao mà cảm động thế này”. Chỉ mỗi bài hát 1p30s nhưng tôi nhận được rất nhiều tình yêu của người nghe nhạc và đồng nghiệp.

Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ giúp gắn kết mọi người với nhau bằng những cách mình không nghĩ đến. Tôi muốn dựng lại bài theo suy nghĩ, cảm xúc trong mình. Đề bài của chương trình đưa ra chỉ vỏn vẹn từ 1p30s đến 2p nên bắt buộc tôi phải dựng sao cho mở đầu phải êm dịu, bùng nổ về sau và gói gọn trong từng đó thời gian.

Bên cạnh vô vàn những khoảnh khắc vui tươi, tích cực thì vẫn nổi cộm lên nhiều câu chuyện gây tranh cãi phát sinh. Chị có cảm thấy tiếc nuối vì những điều ấy khiến cho bức tranh tổng thể về chương trình thiếu hoàn hảo? Mới đây, chị còn đăng status ẩn ý việc “nói xấu sau lưng”?

Với tôi, điểm số tại trường quay chỉ phản ánh được một nửa sự thật nên tôi mới nói rằng mình nên biết mình đang làm gì, mình đang ở đâu. Khi nhận thức được như vậy, mình sẽ không quá buồn. Hoặc khi được tán thưởng, mình sẽ không chủ quan bản thân bay lên trên tầng cao. Đa phần khán giả ngồi ghi hình lâu như vậy, tôi nghĩ rằng họ sẽ mệt mỏi và ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Vậy nên, 357 khán giả tại trường quay không thể đại diện cho toàn bộ số đông người nghe nhạc.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 10.

Tâm thế của người ngồi ngay tại trường quay không thể nào giống như người người đang ngồi ở nhà mát mẻ hay là người trong cơ quan máy lạnh nhẹ nhàng ngồi nghe nhạc thư giãn. Họ là những người trực tiếp hít khói, cùng chịu cái nóng, cái khổ cực với nghệ sĩ.

Trong một tập thể, bạn sẽ có rất nhiều điều cảm thấy không hài lòng, đặc biệt vào khoảng thời gian đầu chưa hiểu nhau. 30 chị đẹp, mỗi người một tâm thư gửi BTC. Tôi đang ẩn dụ rằng ai cũng có cho mình những tâm tư riêng. Ai cũng đã quen làm việc độc lập. Nhưng bây giờ phải gom về chung nên sẽ có nhiều điều chưa hài lòng, thêm cả ekip sản xuất đông như vậy, làm sao mình có thể thích hết 100 con người ở đó. Mình cũng là con người và có những cảm xúc riêng. Mình có thể không thích điểm này ở người này, người kia và mình chỉ kể với những người thân. Tôi cho rằng điều đó là bình thường.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 11.

Khi mình viết status, đó chắc chắn là đùa vì nếu không vui, tôi sẽ không đem lên. Đặt trong bối cảnh toàn bài đăng, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rằng tôi đang nói đùa. Kiều đùa hơi đánh đá nhưng chắc chắn là đùa và cũng có đôi chút xíu sự thật vì là con người ai mà chẳng có lúc… nói xấu người khác.

Chị Lệ Quyên cũng từng chia sẻ rất thẳng thắn: “Chương trình đưa cho tôi viên kẹo, nhưng mở ra chỉ toàn là giấy”. Sự thẳng thắn quá mức này dường như đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến cả chị Lệ Quyên và cả chương trình?

Chị đẹp Lệ Quyên đúng là thẳng thắn thật. Tính của tôi cũng thẳng nhưng có thể phải xách dép cho bác Quyên thôi. Nghe cách hát của bác Quyên sẽ thấy chất chứa rất nhiều nỗi niềm trong đó. Âm thanh phát ra khi bác Quyên hát nó rất mực dõng dạc và ngay thẳng nhưng đồng thời cũng như mũi tên xoáy vào tim. Có người yêu thì rất yêu và có lẽ không ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Đối với tôi, người hát hay là người có trái tim cực kì đẹp. Những người có tâm hồn không đẹp thì khó mà hát hay. Không phải tôi tự khen mình nhưng hãy điểm qua những người hát hay, chắc chắn trái tim của họ rất đẹp thì họ mới hát được như vậy. Mỗi người một tính, có người rất được lòng số đông nhưng cũng có người không được lòng số đông, đó là lựa chọn của họ.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 12.

Tôi luôn giữ quan điểm trân trọng tài năng và giọng hát của chị Lệ Quyên và sẽ luôn luôn tôn trọng cách hành xử của chị bởi đó là lựa chọn của cá nhân. Chị Lệ Quyên đã ở độ tuổi tôi cho rằng chị thừa biết và nhận thức được mình đang làm gì hay công chúng sẽ phản ứng như thế nào sau những hành động của mình.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 13.

Không thể không nhắc đến một tình bạn rất mới và dễ thương của Vbiz giữa Mỹ Linh và Uyên Linh. Cả hai dường như rất đắt show hát cùng nhau kể cả khi chương trình chưa kết thúc!

Khoe với mọi người rằng trước khi có kết quả chung cuộc, tôi và chị Mỹ Linh đã được các đối tác chốt gần 10 shows, riêng tại khu vực Hà Nội là 3 shows/tuần. Tôi và chị Mỹ Linh bay ra bay vào. Tôi mới nghĩ bụng rằng sao mình lời thế. Từ đây đến Tết đến cả chục show như thế, nửa năm trời của mình được bù đắp biết bao nhiêu. Ngoài ra, tôi còn lời thêm 1 người bạn ở độ tuổi này. Hai chị em rất hợp nhau, đặc biệt ở sân khấu, hai năng lượng rất hút nhau, hòa quyện, nâng đỡ và bùng cháy cùng nhau.

Có những lúc bác Mỹ Linh hát và nhìn vào cánh gà xem “Con Linh đâu ấy nhỉ, chắc phải gọi nó ra hát chung”. Nghe rất thương! Lúc hát xong phần của mình, tôi thật tâm không muốn đi vào. Tôi muốn đứng lại xem ban nhạc đánh cho bác Linh như thế nào hoặc nhập chung nhóm bè để bè cho bác Linh. Không biết sao mình quyến luyến và suy nghĩ nhiều về người bạn mới đến như vậy. Tôi không muốn nói trước điều gì để giữ cho tình cảm này êm đềm và có không gian riêng. Tôi thực sự cảm ơn chương trình và bài Hương Ngọc Lan 188 điểm không có nhưng vì từ đó mọi người bắt đầu gắn kết với nhau hơn.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 14.

Mới đi với bác Mỹ Linh được 3 show, bác mới nhắn “Em ơi, hay mình đổi list bài đi cho vui, cho khác”. Sao bác lại nói đúng điều mình đang nghĩ trong đầu! Hoặc những show diễn cùng bác Linh tại phòng trà, tôi thường sẽ là người hát trước. Sau đó, có những event tôi thủ thỉ rằng “Bác ơi, người ta chốt event này, bác hát trước em được không?”. Chị Linh mới nói “Chị hát 8 bài luôn, em cứ đi kiếm tiền đi rồi đến sau”. Ôi bác yêu của tôi! Cuối cùng, chúng tôi không chốt show vì giờ hát dính nhau nhiều quá. Một người chị lớn hát luôn 8 bài hát để cho em mình tung tẩy chỗ khác rồi về. Tôi biết ơn chị Mỹ Linh rất nhiều. Dù chỉ là những điều nho nhỏ thôi nhưng tình cảm nào cũng phải từ những cái nhỏ đi lên.

Dù không “thành đoàn” ở chương trình nhưng Uyên Linh cũng đã “thành đoàn” tại WeChoice với tiết mục Chị Iu “chấn động”, chị có thể chia sẻ thêm về tiết mục này?

Sân khấu của giải WeChoice cùng mashup những bài hát đình đám khi kết hợp lại rất là hứa hẹn. Thứ 2 là từ sức nóng của chị đẹp như Trang Pháp, Huyền Baby, Mỹ Linh, Diệp Lâm Anh,… Vì khi diễn WeChoice vẫn chưa công bố kết quả chung cuộc. Nhiều sức nóng kết hợp đã dẫn tới một màn trình diễn bùng nổ tại WeChoice. Trên thực tế, chúng tôi không có nhiều thời gian tập. Trên facebook, tôi có 1 bài đăng chụp các chị em với caption “Khóa đào tạo ngắn hạn” vì chúng tôi chỉ có vài ngày tập với nhau.

Mỗi người đều có một công việc riêng nên chúng tôi chỉ tập hợp lại trong 2-3 ngày, Vậy nên, tôi mong rằng có sai sót thì mọi người hãy bỏ qua cho các sai sót nếu có!

Chị Uyên Linh có vẻ là một người thẳng tính, mạnh mẽ và có vẻ hơi… ngang tàng một chút? Điều đó cũng dẫn đến một số phát ngôn, dòng trạng thái dễ gây hiểu lầm. Chị nghĩ mình sẽ tiếp tục giữ cá tính mạnh như thế hay sẽ thay đổi?

Nếu khán giả đã góp ý như vậy, mình nên nghe. Tôi xác định bản thân làm nghề biểu diễn, làm ca sĩ. Mình phục vụ cho khán giả yêu nhạc. Họ là người cho mình sự nổi tiếng, đem lại cho mình một cuộc sống tốt đẹp và sự yêu thương. Họ chỉ xem mình qua màn hình và nghe mình hát nhưng dành cho mình nhiều yêu thương như vậy.

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 15.

Sau mọi chuyện, tôi nghĩ bản thân nên cẩn trọng hơn. Không phải kiểu rào trước đón sau hay khép nép, điều đó sẽ làm mất cá tính tự nhiên của tôi. Đôi khi sự tự nhiên là điều mọi người yêu thích ở mình. Vậy nên, mình cẩn trọng để tránh những hiểu lầm không đáng. Đồng thời không ảnh hưởng đôi bên. Cẩn trọng là tốt nhưng cũng đừng quá lo sợ. Nếu sau này có xảy ra điều gì, tôi nghĩ đó cũng là bài học nên xảy ra để nghệ sĩ nhìn vào và sửa chữa. Nghệ sĩ nên lắng nghe sự góp ý của khán giả.

Nghe bảo chị Uyên Linh không phải giàu nhờ nghệ thuật mà là một… “đại gia bất động sản” ngầm! Đến thời điểm hiện tại, chị đang sở hữu mấy miếng đất rồi?

Mọi người đồn như vậy rất sai. Mọi người chỉ trêu tôi thôi. Tôi là một ca sĩ, thuần kiếm tiền từ việc đi hát nên không phải show nào cũng có thể nhận. Tôi hầu như không hát quán bar và không hát được những thể nhạc giật hoặc có năng lượng khủng khiếp. Thị phần biểu diễn của tôi cũng gói gọn nên tiền kiếm được từ việc đi hát không so được với nhiều đồng nghiệp. Nhưng đủ để tôi sống một cuộc sống tốt. Tôi biết ơn khán giả đã cho mình một cuộc sống như vậy. Nói tôi là đại gia bất động sản không đúng, chỉ có bất động chứ không có sản (cười).

Uyên Linh: Khó ai chê được tiếng hát của chị Lệ Quyên. Mà người hát hay thì trái tim luôn hướng đến điều tốt đẹp - Ảnh 16.

Chị có thể chia sẻ với khán giả về kế hoạch ăn Tết cũng như về định hướng hoạt động trong năm nay?

Tôi chỉ sẽ ăn Tết êm ấm hơn vì những năm trước tôi còn đi diễn giao thừa. Năm nay, tôi đã đi quá nhiều trước Tết nên sẽ không diễn giao thừa. Đơn giản chỉ vì tôi muốn ở nhà cùng bố mẹ. Tôi nghĩ rằng bố mẹ theo dõi Chị Đẹp xong cũng có nhiều tâm sự, tôi giữ bí mật kết quả tới phút cuối. Mẹ cũng hỏi và đoán suốt. Nhưng tôi bảo mẹ cứ xem đi. Có thể khi theo dõi chương trình, bố mẹ sẽ hiểu con mình hơn và có rất nhiều điều muốn chia sẻ với tôi.

Tết này, tôi sẽ dành cho bố mẹ một nửa và chỉ ở nhà. Nửa còn lại, tôi sẽ đi tới một bãi biển nào đó tắm nắng, lướt ván, ra đảo,… Hoặc sẽ đi đến một thành phố nào đó, chui xuống hầm, nghe nhạc jazz một mình. Có những lúc nên dành cho bản thân, không nói chuyện và không makeup.

Chị Đẹp vừa kết thúc, tôi có thêm bạn mới, người yêu mến và nhiều lời khen có cánh từ khán giả, đồng nghiệp. Vậy nên hùng tâm tráng trí của mình đang trào dâng, sôi sục hơn, tôi có rất nhiều ấp ủ nhưng xin phép được lắng một chút. Tôi tự nhận thấy kỹ năng cá nhân của mình cần phải hoàn thiện thêm để làm gì đó bùng nổ và xứng đáng với sự yêu thương, trông chờ của mọi người.

Nếu có làm điều gì trong năm nay, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng bằng 1000% tâm trí của mình. Tôi đã rút ra được bài học như khi tập trung 100% vào Chị Đẹp, kết quả mang lại rất lớn. Bất cứ việc nào cũng vậy, mình phải dùng hết tâm trí và tạm gác việc khác sang một bên. Không thể mỗi thứ một ít, mình sẽ không đạt được điều gì.

Cảm ơn và chúc chị thành công trong năm 2024!