Hai người thầy, hai quan điểm giáo dục khác nhau nhưng chung quy lại họ đều đang đi gieo sự tử tế cho nhân loại, đang hướng học trò của mình đến với sự tử tế trong cuộc đời.
"Thầy vẫn ân hận và lấy làm tiếc cho cái thuở đến trường ấy đã không tranh thủ để học được nhiều hơn những bài học bổ ích không nằm trong chương trình và sách giáo khoa."
Trưa ngày 25/1 gia đình cố thầy giáo Văn Như Cương đã làm lễ an táng tiễn đưa thầy về với đất mẹ. Rất nhiều học sinh trường Lương Thế Vinh không khỏi xúc động khi cất vang lời ca bài hát "Bài học đầu tiên".
Nhiều thế hệ học sinh trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở A và cơ sở 1 hướng về phía đoàn người đưa linh cữu thầy Văn Như Cương đi qua, ánh mắt đỏ hoe đầy tiếc thương.
Sáng nay ngày 12/10, PGS Văn Như Cương - người thầy lớn của nhiều thế hệ học sinh THPT Lương Thế Vinh - rời cõi tạm về nơi yên nghỉ. Đầu giờ chiều, hàng nghìn học sinh Lương Thế Vinh xếp hàng dài đón linh cữu thầy về trường.
Chia sẻ về những phút giây cuối đời của thầy giáo Văn Như Cương, chị An - một người cháu ngoại nghẹn ngào: "Ông mình ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng và mãn nguyện. Điều duy nhất còn hối tiếc là việc ông chưa kịp nhìn người chắt vừa mới sinh".
Yêu một người phụ nữ từ thuở đôi mươi, là mối tình đầu và cũng là mối tình sau cuối nhất, hẳn ai cũng ngưỡng mộ và ước một lần trong đời được như vợ chồng thầy Văn Như Cương.
Tôi rất thích nhìn ảnh chụp những cụ ông cụ bà dù bảy, tám mươi tuổi vẫn tình cảm với nhau. Những khi ấy, tôi lại mỉm cười, lòng hạnh phúc và phấn chấn lạ kỳ. Vì là, hóa ra, tình yêu đến cuối đời là có thật.