Australia 2-3 Đức
Ghi bàn: Tom Rogic 41’, Tomi Juric 58’ - Lars Stindl 5’, Julian Draxler 45’ (Pen), Leon Goretzka 48’
Đội hình ra sân:
Australia: Ryan, Wright, Sainsbury, Degenek, Mooy, Milligan, Luongo, Rogic, Leckie, Juric, Eraltay
Đức: Leno, Mustafi, Rüdiger, Hector, Kimmich, Goretzka, Rudy, Stindl, Wagner, Draxler, Brandt
Trước khi trận đấu bắt đầu, HLV Joachim Loew (Đức) và HLV Ange Postecoglouof (Australia) đã chao cho nhau cái ôm thắm thiết.
Tuy nhiên, ngay sau khi tiếng còi khai cuộc được trọng tài Mark Geiger cất lên thì cũng là lúc ĐT Đức thể hiện sức mạnh vượt trội của mình.
Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Lars Stindl đã cụ thể hóa sức mạnh đó bằng bàn thắng giúp Đức vượt lên dẫn trước.
Công lớn trong pha làm bàn của Lars Stindl thuộc về Julian Brandt với pha đi bóng quyết tâm bên cánh phải.
Sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước các cầu thủ Đức thi đấu có phần thảnh thơi, họ thi đấu trên chân hoàn toàn so với đối thủ và nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Ryan cùng may mắn thì lưới của Australia đã phải rung lên sau những pha hãm thành của Draxler cùng các đồng đội.
Tuy nhiên, bất ngờ lại tới ở phút 41 khi Tom Rogic bất ngờ có bàn thắng san bằng cách biệt cho đội bóng tới từ xứ sở Chuột túi sau hai cú sút liên tiếp.
Không cam chịu kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với kết quả hòa, đoàn quân của HLV Loew vùng lên dồn ép đối phương như vũ bão. Chỉ đúng 2 phút sau, công sức của họ đã được đền đáp bằng một quả phạt đền sau khi Goretzka bị đối phương đốn ngã trong vòng cấm.
Trên chấm penalty, đội trưởng Draxler đã không mắc một sai lầm nào để tái thiết lập lợi thế dẫn bàn cho Die Mannschaft trước khi bước vào giờ nghỉ.
Tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng vượt lên dẫn trước, Đức đã nới rộng khoảng cách lên thành 2 bàn sau khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút. Và lần này người lập công là Leon Goretzka với một cú đá cận thành.
Cách biệt 2 bàn dường như đã khiến những cầu thủ trẻ của HLV Loew thi đấu chủ quan hơn.
Và rồi chính điều này đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua tới từ Tomi Juric ở phút 58. Cầu thủ mang áo số 9 đã có một bàn thắng khá dễ dàng khi đệm bóng cận thành sau tình huống bắt bóng không tốt của thủ thành Leno.
Những phút cuối trận, hai đội đã thi đấu cẩn trọng hơn và tạo ra một thế trận cân bằng.
Kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2, Đức tạm thời xếp sau các nhà ĐKVĐ Copa America - Chile tại bảng B Confederations Cup 2017 vì kém chỉ số phụ. Và họ cũng sẽ là liều thuốc thử cực mạnh đối với thầy trò HLV Joachim Loew ở lượt trận thứ 2.