Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 10/05/2018

Nghĩ lại một hành trình đồng hành cùng Thanh Sang tại Nhạc hội song ca mùa 2, thánh mashup Vicky Nhung ngậm ngùi cho rằng bản thân từng cảm thấy tủi thân và thất vọng vì chưa làm được gì nhiều cho Thanh Sang - cậu sinh viên hiền lành, đam mê ca hát.

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 1.

Là cặp đôi được đánh giá cao tại Nhạc hội song ca mùa 2 nhưng đến hiện tại cặp đôi Vicky Nhung – Thanh Sang vẫn chưa có cơ hội ngồi được vào “ghế vàng”. Trước khi dồn sức cho đêm thi cuối cùng bảng thi thứ hai vào tối chủ nhật ngày 13/5/2018, Vicky Nhung đã có những trải lòng về bản thân cũng như người bạn đồng hành của mình.

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 2.

Tuy kém may mắn trước Minh Xù, Lou Hoàng nhưng Vicky Nhung luôn tạo được sức hút lớn từ khán giả nhờ giọng hát và tinh thần “thép”trước thất bại

Đến với Nhạc hội song ca mùa 2, Vicky Nhung được đánh giá là một ca sĩ có chất giọng, kĩ thuật và thế mạnh sáng tác với các đội chơi còn lại. Nhưng trải qua các vòng thi trước đây, đội Vicky Nhung chưa từng một lần ngồi “ghế vàng”, vậy không biết rằng theo bạn do đội mình không may mắn hay đối thủ tại cuộc quá mạnh và có nhiều fan?

Vicky nghĩ chính xác đó là thiếu may mắn. Dù đối thủ là những đội mạnh nhưng khách quan mà nói trong tất cả đêm thi đội Vicky cũng không hề thua kém. Ngay cả ban bình luận cũng nhiều lần cho rằng thích phần trình diễn của đội Vicky nhất. Dù chưa được ngồi “ghế vàng” lần nào nhưng đội Vicky cũng chỉ kém đội nhất bảng 1 có 1 điểm.

Còn fan thì Vicky không dám chắc vì đó là vấn đề mình không thể kiểm soát nhưng cũng tiếc vì bản thân Vicky sợ trường quay xa nên không thông báo fanclub tham gia. Cũng có lúc mình nghĩ, giá như chỉ cần thêm 1 phiếu nữa thôi mọi chuyện đã khác.

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 3.

“Tôi may mắn khi chọn người bạn đồng hành Thanh Sang”, Vikcy Nhung tạo ra nguồn năng lượng dồi dào giúp Thanh Sang lột xác qua từng tập của Nhạc hội song ca mùa 2

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 4.

Ở các phần thi trước, đội của Vicky Nhung không giành được thành tích cao, thậm chí còn rơi vào vòng nguy hiểm và có khả năng phải dừng cuộc chơi. Bạn có áp lực về điều này, nhất là khi bản thân Vicky Nhung đã là một ca sĩ được nhiều khán giả biết đến?

Vicky không áp lực mà cảm giác chính xác là tủi thân và thất vọng. Tủi thân vì mình liên tục không gặp may mắn với số điểm sát nút, tủi thân vì đội mình hiền quá và không đủ “binh pháp” để cổ vũ khán giả bấm, tủi thân vì mình đã cống hiến hết sức mà suýt chút nữa không được thi tiếp vòng sau.

Thất vọng vì thực ra trước đó Vicky rất tự tin rằng với bản lĩnh và kinh nghiệm sân khấu của mình, Vicky có thể đưa Sang đi xa và dễ dàng hơn trong chương trình. Nhưng đâu ngờ Sang cũng phải thấp thỏm và hụt hẫng cùng Vicky nhiều lần. Đôi lúc, với tư cách ca sĩ đồng hành, Vicky cảm thấy có lỗi với Sang vì không thể làm gì nhiều hơn được cho đam mê ca hát của cậu ấy. Xém chút nữa cậu bé hiền lành còn phải dừng chân ngay bảng đầu dù tiềm năng của Sang là rất lớn.

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 5.

Thánh mashup Vicky Nhung cảm thấy có lỗi vì chưa hỗ trợ được nhiều cho Thanh Sang – chàng sinh viên nghèo với đam mê ca hát cháy bỏng

Được biết tại tập 5 của Nhạc hội song ca mùa 2, các đội khác đều chọn những bản ballad nhẹ nhàng về tình yêu, chỉ riêng Vicky Nhung chọn ca khúc về gia đình, về những người con xa quê. Từ đâu bạn lại quyết định lựa chọn ý tưởng này?

Đối với Vicky đó là sự đền đáp cuối cùng. Việc chọn bài cho mỗi vòng thi luôn là một trong những quyết định chiếm gần như một nửa cơ hội chiến thắng. Nhưng với vòng thi này, dù thắng hay thua, Vicky và Thanh Sang cũng sẽ tạm dừng để bảo lưu số điểm chờ các bảng sau. Có nghĩa đây cũng có thể là vòng thi cuối của cả hai nếu may mắn không mỉm cười.

Vì vậy dù biết hát một ca khúc chưa từng được ra mắt sẽ là một bất lợi rất lớn vì khán giả sẽ cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Vicky vẫn muốn đem đứa con tinh thần của mình lên sân khấu để nó một lần được sống đúng với tinh thần của nó. Thanh Sang là một sinh viên xa nhà, anh trai của Sang cũng đang tu nghiệp bên Nhật, mẹ Sang lại không ủng hộ con trai mình theo đuổi nghệ thuật. Vicky nghĩ sẽ không có món quà nào ý nghĩa hơn là dành bài hát này để tạm khép lại bảng thi đấu vì rất có thể cả hai sẽ không còn cơ hội đứng trên sân khấu Nhạc hội song ca mùa 2 nữa.

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 6.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Vicky Nhung sẽ trình diễn ca khúc trong dự án của mình trước khi chính thức làm single

Theo tiết lộ của Vicky Nhung, ca khúc “Chỉ sợ nhớ nhà” là sáng tác của bạn và Đinh Huy. Ban đầu Vicky Nhung có ý định solo, nhưng sau đó lại muốn song ca cùng Hakota Dũng Hà. Nhưng quyết định cuối cùng lại chọn Thanh Sang là người song ca đầu tiên ca khúc này. Điều gì khiến Vicky Nhung thay đổi mục đích của mình?

Sau những “mất mát” về mặt tinh thần ở những đêm thi trước, Vicky quyết định sẽ đưa bài hát “Chỉ sợ nhớ nhà” lên sân khấu Nhạc hội song ca mùa 2 cùng Sang. Quyết định được đưa ra rất nhanh và dứt khoát lúc Vicky và Sang ra về từ trường quay sau khi thua sát nút ở tập 4 Nhạc hội song ca mùa 2.

Lúc đó hai chị em buồn và mệt, không ai nói với nhau câu nào. Vicky ngồi nghĩ một lúc và nói: “Sang ơi, chị có một bài hát này chưa ra mắt, chưa thu âm luôn. Em có dám mạo hiểm không thì chị sẽ hy sinh kế hoạch của mình”. Sang lúc đó rất hoang mang và nói: “Chị có nghĩ mình thua liên tiếp vì không hát những bài hit không? Em nghĩ như vậy quá mạo hiểm”. Vicky chỉ nói đêm về chị sẽ gửi em nghe và tùy em quyết định. Và ngay sau khi nghe xong bản demo Sang nhắn ngay cho Vicky: “Chị ơi, mình phải hát bài này bằng mọi giá. Em bất chấp hết, vì em đã khóc khi nghe bài hát và nghĩ tới chính gia đình mình”.

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 7.

Và không chỉ là trên sân khấu đâu mà Vicky sẽ ra single cùng Thanh Sang ca khúc “Chỉ sợ nhớ nhà” luôn. Trước đó, Vicky có ý định mời anh Hakota Dũng Hà tham gia dự án vì bản thân Vicky cũng là fan cuồng giọng hát lạ của anh ấy. Nhưng hình ảnh cậu sinh viên Thanh Sang đam mê ca hát và cũng đã giúp mình đưa bài hát trọn vẹn tới khán giả cũng làm Vicky suy nghĩ rất nhiều. Vicky từng mâu thuẫn khi chọn con tim hay là nghe lý trí? Ở đây không phải ai hát hay hơn mà là ai sẽ cùng Vicky làm tròn bài hát hơn mà thôi. Và cuối cùng mọi thứ đều nghiêng về con tim vào phút chót khi Vicky quyết định Thanh Sang sẽ cùng mình ra bản song ca để cảm xúc trọn vẹn nhất từ sân khấu tới ngoài đời thực.

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 8.

Tuần này, Vicky Nhung sẽ tiếp tục bứt phá trước các đối thủ nặng kí như Ái Phương, Minh Xù, Vương Anh Tú, Lou Hoàng với ca khúc chưa từng được thu âm

Vì sao Vicky Nhung lại quyết định đồng hành cùng Nhạc hội song ca mùa hai? Bạn đánh giá đây là một sân chơi như thế nào? Đối với bạn chiến thắng tại cuộc thi này có phải là mục đích quan trọng nhất không?

Vicky quyết định tham gia nhanh lắm vì ban đầu chỉ nghĩ cũng là một chương trình thi về hát, lại giúp cho một người bình thường khác có cơ hội đứng trên sân khấu lớn thì không lý do gì để từ chối. Cộng thêm việc biết tổng đạo diễn là anh Nguyễn Quang Dũng và giám đốc âm nhạc là anh Đức Trí thì Vicky quá yên tâm rồi.

Mục đích quan trọng nhất của Vicky ban đầu là.... tới hát, quay hình lên sóng rồi về. Nhưng khi tham gia mới biết khối lượng tập luyện áp lực lịch quay và thực lực các đội khác thì Vicky nâng mục đích lên là phải nhất bảng vì đó không còn là một cuộc dạo chơi nữa, kết quả phải xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhưng sau những pha “ngụp lặn” thì trong đêm vừa rồi mục đích lớn nhất của Vicky là để lại ấn tượng thật đẹp trong lòng khán giả về đội Vicky Nhung - Thanh Sang. Để khi rời cuộc thi, dù thắng hay thua thì khi nhắc tới, khán giả vẫn luôn gọi hai chị em bằng “team chất, team sang”.

Cảm ơn Vicky Nhung!

Vicky Nhung: “Tôi từng tủi thân và thất vọng vì chưa từng chiến thắng Nhạc hội song ca mùa 2” - Ảnh 9.

Tập 5 của Nhạc hội song ca mùa 2 sẽ lên sóng vào lúc 19:00 chủ nhật, ngày 13-05-2018 trên kênh HTV7.

Vicky Nhung - Thanh Sang cặp đôi đồng điệu hát bằng cả trái tim | Tập 3 | Nhạc Hội Song Ca mùa 2

Xa em kỷ niệm - Vicky Nhung & Thanh Sang | Tập 4 | Nhạc Hội Song Ca mùa 2

Chương trình Nhạc hội song ca mùa 2 do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, dưới sự đồng hành của Tập đoàn Lotte.

Mashup Tình về nơi đâu - Vicky Nhung & Thanh Sang | Tập 2 | Nhạc Hội Song Ca mùa 2: https://youtu.be/reczpqJQbrs.