Bước vào trận đấu với U22 Indonesia, U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ tới từ xứ Vạn đảo. Và quả nhiên thế trận trên sân trong hiệp thi đấu đầu tiên đã nói lên tất cả đẳng cấp của đội ĐKVĐ.
Phút 14, sau pha bắt bóng ngớ ngẩn của thủ thành bên phía U22 Indonesia, Chaiyawat Buran đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để mở tỷ số trận đấu.
Cứ ngỡ có bàn khai thông bế tắc, đội bóng xứ chùa vàng sẽ dễ dàng hủy diệt đối thủ bằng những miếng đánh đa dạng. Nhưng trong những phút sau đó, U22 Indonesia, với nền thể lực sung mãn, đã khiến U22 Thái Lan toát mồ hôi hột.
Những nỗ lực của U22 Indonesia cuối cùng được đền đáp ở phút 61 khi Septian David Maulan thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1. Đây cũng là bàn thắng khép lại trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia.
Trong trận đấu cùng giờ, U22 Việt Nam đã có chiến thắng đậm 4-0 trước U22 Đông Timor để leo lên ngôi đầu bảng B.