Vlogger "Giang Ơi" bật khóc như đứa trẻ khi được tình đầu cầu hôn theo cách bình dị

BOBO, Theo Helino 11:00 01/10/2018

Vậy là cô bạn đã nhận lời cầu hôn của người yêu kiêm bạn thân rồi đấy. Có mấy ai cưới được tình đầu như Giang chứ?

Giang ơi là Vlogger 27 tuổi có phong cách cá tính và những clip chia sẻ lifestyle thú vị, được người trẻ yêu thích thời gian qua. Mới đây, cô bạn đã chia sẻ clip với title "Mình đã đồng ý!". Oke, bạn nghĩ đúng rồi đấy - Giang vừa được bạn trai cầu hôn và cô nàng đã đồng ý trở thành "Vợ người ta". 

Nếu bạn theo dõi Giang ắt hẳn bạn sẽ lấy làm mừng và hạnh phúc không kém cô nàng khi biết được tin tức này. Bạn trai Giang hiện tại cũng chính là mối tình đầu thời còn "con nít" của cô bạn. Sau khi quen nhau được 1 năm họ tạm chia tay rồi gặp lại khi đã tốt nghiệp đại học và cùng nắm tay nhau cho đến bây giờ.

Nhận được lời cầu hôn từ tình đầu, dĩ nhiên là cảm xúc rất mạnh mẽ!

Vlogger Giang ơi nhận lời cầu hôn bình dị mà siêu xúc động

Điều thú vị là phong cách cầu hôn của bạn trai Giang cực hay ho. Cậu bạn không chọn một không gian tráng lệ, không diện lên người trang phục lộng lẫy lại càng không có sự sắp đặt cầu kỳ nào... Khi Giang vừa thức dậy, cô nàng diện trang phục ở nhà thoải mái, để mặt mộc thì bất ngờ được bạn trai cho xem 1 đoạn clip. Và đó chính là clip cầu hôn.

Cách tặng cho người yêu 1 bài hát mà cô thích, cách cậu tổng hợp lại các khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt thời gian hẹn hò của cả hai và sau đó chốt lại bằng câu nói: "Anh đã sẵn sàng để bắt đầu một chuyến đi xa hơn. Em sẵn sàng chưa? Marry me" khiến Giang và những người dõi theo cô bật khóc.

Sự bình dị, chân thành và mộc mạc nơi tình yêu này khiến mọi người tin rằng họ sẽ có những năm tháng hôn nhân hạnh phúc.

Trên blog của mình, Giang từng viết về tình cảm này như sau: "Mình có một anh bạn thân người Sài Gòn, cũng thân nhau được gần 5 năm rồi. Anh này từng là bạn trai tuổi teen đầu tiên của mình ngày xưa, sau 1 năm thì bỏ nhau vì vài lý do củ chuối theo kiểu công chúa bong bóng. Nói đùa vậy thôi, ý là hồi đó trẻ con nên cũng dễ yêu, dễ bỏ. Sau này khi cả hai đã tốt nghiệp đại học, về Việt Nam (Giang người Hà Nội, có thời gian du học ở Anh - PV) mình lại quyết định ở Sài Gòn nên anh này nhân cơ hội chung thành phố, kiếm cớ đề nghị đưa đón, giúp đỡ, hướng dẫn viên "cho quen". Thế là "cho quen" đến giờ luôn.

Tụi mình gặp lại và yêu nhau ở một thời điểm mình nghĩ là thử thách, nhưng thú vị. Thử thách ở chỗ, cả hai bằng tuổi và lúc đó đều vừa tốt nghiệp đại học, cùng nhau chính thức bước vào thế giới của người lớn. Người ta thường thay đổi rất nhiều vào giai đoạn chuyển giao từ đi học sang đi làm, những thay đổi này thường làm người ta trưởng thành hơn, có những giá trị sống mới và không còn hợp nhau. Nhưng mình và anh này không chỉ là người yêu mà còn là bạn, để cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ và cùng trưởng thành trên quãng đường đi".

Chồng sắp cưới cũng là tình đầu của Giang ơi!

Rất nhiều lời chúc phúc đã được dân mạng gửi đến bên dưới clip nhận lời cầu hôn của Giang. Đọc hết những lời chia sẻ đầy tâm huyết của fan bạn sẽ biết Giang được yêu mến đến nhường nào.

Nguyễn Hồng Thanh: Chúc mừng chị Giang! Màn cầu hôn giản dị nhưng chân thành lắm, anh khi nhận được lời đồng ý của chị đã vui như đứa trẻ vậy. Chị sẽ luôn hạnh phúc nhé! Chúc anh chị trưởng thành cùng nhau, già đi cùng nhau nhé! Love you! P/S: Lời cầu hôn anh dành cho chị nghe rất thích, mộc mạc bình dị lắm.

Quỳnh Trang Lê: Chúc mừng chị. Em theo dõi chị lâu rồi nhưng đều là âm thầm lặng lẽ không comment. Em nghĩ đây là điều thực sự tuyệt nhất nên muốn bình luận để chị biết em cũng vui mừng như thế nào. Em hiểu chuyện tình cảm muốn đến với nhau phải trải qua rất nhiều sóng gió và người con gái có thể chờ đợi được lời cầu hôn của người cô ấy yêu là người con gái thực sự thông minh, can đảm, đủ kiên nhẫn và giàu lòng vị tha. Chị là người con gái đó và em nghĩ nó là món quà hạnh phúc rất xứng đáng.

Nguyễn Loan: Cầu hôn lúc chị mặt mộc, bình dị nhất, xinh đẹp nhất, xấu xí nhất, lộng lẫy nhất và cũng chân thật nhất. Ngưỡng mộ tình yêu của anh chị quá. Chúc anh chị tiếp tục hạnh phúc và hạnh phúc mãi. Love you!