Vợ thập tử nhất sinh trong phòng sinh chồng cũng quyết không vào chăm sóc kề cận, biết nguyên nhân dân mạng khuyên "bỏ nhanh còn kịp!"

L.T., Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:27 01/03/2022

Nhiều cư dân mạng tỏ ý đồng tình với quan điểm của "chủ thớt" vì cho rằng cô muốn chồng và mẹ đẻ ở trong phòng sinh với mình là điều hoàn toàn đúng đắn, hợp lý.

Đón con chào đời là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời nên người phụ nữ nào cũng muốn có chồng kề bên để động viên, chăm sóc và đặc biệt là để cùng trải nghiệm cảm giác lần đầu thấy con yêu. Vậy nên, nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra "cả núi" tiền để có gói dịch vụ sinh nở an tâm, chồng cũng có thể vào theo dõi quá trình vợ chuyển dạ, thậm chí còn được phép chụp ảnh.

Mới đây, một người phụ nữ 30 tuổi đã đăng tải lên diễn đàn Reddit để chia sẻ câu chuyện của bản thân khi cô chuẩn bị đến ngày dự kiến sinh.

Vợ thập tử nhất sinh trong phòng sinh chồng cũng quyết không vào chăm sóc kề cận, biết nguyên nhân dân mạng khuyên bỏ nhanh còn kịp! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô cho biết, cô đang rất mong đợi đến ngày được chào đón cậu con trai đầu lòng là "quả ngọt" trong cuộc hôn nhân của cô với người chồng 33 tuổi. Cả 2 đã rất háo hức và chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho sự có mặt của thành viên mới.

Gần đây, mẹ chồng của cô đột nhiên mời cả 2 vợ chồng đi ăn tối và trong bữa ăn bà tuyên bố một chuyện rằng chính bà sẽ là người có mặt trong phòng sinh khi người phụ nữ chuyển dạ, chồng cô không nên vào đó.

Người phụ nữ viết: "Bà ấy muốn có mặt trong phòng sinh với tôi còn chồng tôi thì không được vào. Tôi đã xin lỗi bà ấy và khẳng định sẽ chỉ có mẹ đẻ tôi và chồng tôi ở đó". 

Ngay sau khi người phụ nữ nói như vậy, mẹ chồng của cô im lặng một lát. Theo cô, bà liên tục nhấn mạnh rằng bà cũng giống như mẹ đẻ của cô. Bà chỉ muốn ở đó để hỗ trợ và có cơ hội nhìn thấy khoảnh khắc đầu tiên của cháu nội mình.

''Tôi nhìn bà ấy chằm chằm và nói 'không sao đâu, mẹ có thể có cơ hội ở trong phòng sinh khi con trai mẹ sinh con'", người phụ nữ tường thuật lại.

Lời nói này của cô khiến không khí bữa ăn thêm căng thẳng, sau đó mẹ chồng của cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn và chồng của cô cũng bỏ mặc vợ mà bỏ đi ngay sau đó.

Vợ thập tử nhất sinh trong phòng sinh chồng cũng quyết không vào chăm sóc kề cận, biết nguyên nhân dân mạng khuyên bỏ nhanh còn kịp! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cả 2 đã xảy ra cãi vã khi người phụ nữ thì cho rằng mình chỉ muốn bảo vệ quan điểm cá nhân còn người chồng thì đổ tội cho cô hỗn láo với mẹ chồng. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn, khi người chồng sau đó tuyên bố rằng nếu mẹ anh ta không được phép vào phòng sinh thì anh ta cũng sẽ không ở đó, kể cả khi vợ trải qua cơn thập tử nhất sinh trong phòng đẻ.

Câu chuyện đã thu hút sự chú ý của các thành viên diễn đàn Reddit. Nhiều người tỏ ý đồng tình với quan điểm của "chủ thớt" vì cho rằng cô muốn chồng và mẹ đẻ ở trong phòng sinh với mình là điều hoàn toàn đúng đắn, hợp lý.

Một người dùng viết: ''Tôi sẽ bình tĩnh hỏi anh ta xem liệu anh ta có sẵn sàng chấp nhận khỏa thân, cơ thể đầy mồ hôi và máu, la hét và đau đớn trước mặt mẹ vợ không''.

Người khác viết: ''Tôi sẽ nói với anh ta rằng nếu anh ta không vào phòng sinh khi tôi sinh con và nếu anh ta không ủng hộ quyết định của tôi liên quan đến cơ thể của tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kết thúc. Nếu anh ta giữ thái độ như vậy thì bỏ nhanh còn kịp".

''Sinh con không phải là một môn thể thao dành cho khán giả'', người khác bình luận. Một người bày tỏ quan điểm: ''Bất kỳ người đàn ông nào chọn mẹ đẻ thay vợ trong những tình huống như thế này đều không nên kết hôn''.

Nguồn: The Sun