Vụ án 2 thi thể xếp chồng gây rúng động Nhật Bản: Kẻ chủ mưu bị bắt giữ, hé lộ nhiều tình tiết mới

Thanh Tâm, Theo Phụ nữ Số 12:01 30/04/2024

Hàng loạt các tình tiết liên quan đến vụ án này đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và truyền thông Nhật Bản.

Ngày 16/04 vừa qua, Đài truyền hình Nippon tại Nhật Bản đã đưa tin về việc cảnh sát phát hiện hai thi thể (1 nam, 1 nữ) trong tình trạng xếp chồng lên nhau, bị trói tay, khuôn mặt bị dán nhiều lớp băng dính, đội túi lên đầu và nhân dạng hoàn toàn bị phá hủy sau đó đặt bên bờ sông ở vùng núi Thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi, vùng Kanto.

Vụ án 2 thi thể xếp chồng gây rúng động Nhật Bản: Kẻ chủ mưu bị bắt giữ, hé lộ nhiều tình tiết mới - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án gây rúng động Nhật Bản

Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết hai nạn nhân được xác định là Ryutaro Takarashima (55 tuổi) và vợ Sachiko Takarashima. Cả hai có hộ khẩu đăng ký tại phường Taito, Tokyo và sở hữu một chuỗi nhà hàng.

Ngay sau khi sự việc được công bố, Sở cảnh sát Ueno thuộc Sở cảnh sát Tokyo đã tiếp nhận Ryoken Hirayama (25 tuổi), một người đàn ông tới đầu thú và tự khai nhận bản thân là người "có liên quan" đến vụ hai thi thể bị đốt cháy tại Nasu nhưng không tham gia sát hại hai nạn nhân.

Vào ngày 29/04, gần 2 tuần kể từ khi hai nạn nhân bị phát hiện, cảnh sát mới chính thức điều tra và bắt được nghi phạm chính của vụ án. Theo đó, cảnh sát cho biết họ nghi ngờ Sasaki Hikaru (28 tuổi) chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án mạng giết người này.

Vụ án 2 thi thể xếp chồng gây rúng động Nhật Bản: Kẻ chủ mưu bị bắt giữ, hé lộ nhiều tình tiết mới - Ảnh 2.

Sasaki Hikaru, nghi phạm được cho là chủ mưu của vụ án

Chia sẻ với truyền thông, các nhà điều tra cho biết nghi phạm Sasaki Hikaru đã dùng lửa thiêu hủy thi thể và có thể đang trong quá trình chuẩn bị bỏ trốn đi nơi khác nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ tại Sân bay Naha ở tỉnh Okinawa vào chiều ngày 28/04. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, nghi phạm này được cho là đã bị áp giải lên chuyến bay đến Sân bay Haneda lúc 12h45 trưa ngày 29 và được chuyển về Tokyo để tiến hành điều tra.

Trước đó, lời khai của Hirayama Ayaken, cho biết hắn không tiết lộ danh tính kẻ chủ mưu và chỉ gọi người này là "Đại ca" hoặc A với cảnh sát, đồng thời tiết lộ. rằng anh A là người "rất đáng sợ". Đồng thời, Hirayama Ayaken cũng tiết lộ với cảnh sát rằng hắn đã nhận lệnh của A và đưa 10 triệu yên cho những người thực hiện việc sát hại nạn nhân.

Nguồn: ET Today