Vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ: "Cho bé ở lại vài hôm với hy vọng gia đình sẽ đến đón"

Tứ Quý, Theo Thời Đại 19:15 09/08/2017

Dự kiến ngày 11/8 tới đây, bé Bin sẽ được đưa về mái ấm ở tỉnh Bến Tre, nhưng theo vị Cán bộ Bình đẳng giới - Trẻ em, với tình hình hiện tại sẽ để bé lại thêm ít ngày nữa với hy vọng cha mẹ bé trai đáng thương này sẽ đến nhận con.

Ngày 9/8, Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM) cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khác để tìm gia đình của bé trai 2 tuổi nghi bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ (quận 1). 

Theo UBND Phường Phạm Ngũ Lão, trước đó khoảng 23h tối 11/7, các bảo vệ của bệnh viện Từ Dũ phát hiện bé trai khoảng 2 tuổi đang đi bộ một mình trước cổng bệnh viện. Lúc này bé trai đang mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo màu xanh dương. 

Vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ: Cho bé ở lại vài hôm với hy vọng gia đình sẽ đến đón - Ảnh 1.

Bé Bin thích thú với những đồ chơi mới

Nhìn xung quanh không thấy người thân nào đi cùng nên bảo vệ đưa bé vào Làng Hoà Bình ở BV Từ Dũ để các bác sĩ tiện chăm sóc rồi chờ người nhà đến nhận. Tuy nhiên, đợi mãi vẫn không có ai đến nhận bé nên đơn vị này trình báo với cơ quan chức năng địa phương. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin, phía UBND phường Phạm Ngũ Lão phối hợp cùng công an phường tiến hành các thủ tục xác minh thân nhân của cháu bé. 

Vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ: Cho bé ở lại vài hôm với hy vọng gia đình sẽ đến đón - Ảnh 2.

Bin rất thông minh và hiếu động

Trò chuyện với bé trai này, bé nói mình tên Bin, bị một người đàn ông chở tới nhà bóng rồi bỏ đi mất. Do bé còn nhỏ nên không nhớ chính xác nhà ở đâu. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ Bình đẳng giới – Trẻ em UBND P.Phạm Ngũ Lão cho biết: "Khi tiếp xúc hỏi thăm thì cháu bé có nói nhà ở bến xe miền Tây, nhưng cũng có lúc thì nói nhà bến xe quận 8. Qua lời của bé, chúng tôi cũng chủ động liên hệ quận 8, quận Bình Tân và nhiều quận, huyện khác để xác minh nhưng chính quyền địa phương cho biết không có ai đến trình báo bị lạc mất con". 

Vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ: Cho bé ở lại vài hôm với hy vọng gia đình sẽ đến đón - Ảnh 3.

Bé Bin ngồi gọn 1 góc trong căn phòng

Theo bà Nga, từ thời điểm bé bị bỏ đến nay là gần 1 tháng, trong thời gian này bé vẫn được chăm sóc tại Làng Hoà Bình và sức khoẻ ổn định. Do bé Bin không nhớ rõ họ tên nên các cán bộ đã làm giấy khai sinh cho Bin với tên là Nguyễn Phúc Thịnh, sinh ngày 12/04/2015.

Bà Nga thông tin thêm, dự kiến sẽ bàn giao bé Nguyễn Phúc Thịnh cho mái ấm Thanh Bình (xã Lòng Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) nuôi dưỡng trong ít ngày tới. 

Vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ: Cho bé ở lại vài hôm với hy vọng gia đình sẽ đến đón - Ảnh 4.

Bé mếu máo và nói nhớ mẹ

"Do Làng Hòa Bình chỉ nhận giữ tạm Bin trong lúc tìm gia đình, nếu như đến ngày 11/8 tới đây mà không thấy gia đình đến nhận bé thì UBND phường sẽ bàn giao bé cho mái ấm Thanh Bình nuôi dưỡng. Hiện tại, mọi thủ tục đang được hoàn tất. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, có lẽ sẽ nán lại vài hôm, xem có người thân của bé đọc thấy thông tin để đến đón con hay không", bà Nga nói.

Theo bà Nga, mọi người chăm sóc bé ai cũng hi vọng bé sớm được gặp lại mẹ của mình vì trường hợp của bé rất tội nghiệp và đáng thương. "Tiếp xúc với chúng tôi, bé Bin với gương mặt kháu khỉnh nhưng tỏ ra rụt rè vì hơi sợ người lạ. Bé ngồi gọn một góc trong căn phòng tại Làng Hoà Bình và không tiếp xúc với ai", bà Nga cho hay. 

Vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ: Cho bé ở lại vài hôm với hy vọng gia đình sẽ đến đón - Ảnh 5.

Nếu không có người thân đến nhận, bé Bin sẽ được giao cho mái ấm Thanh Bình nuôi dưỡng

Sau một hồi được cô tình nguyện viên động viên, cố gắng nói chuyện thì bé Bin mới vui vẻ hơn trước đó. "Con nhớ mẹ Ngân lắm, con muốn về với mẹ", bé nói mếu máo khi đến gần bên cô tình nguyện viên. 

Theo cô tình nguyện viên, từ ngày bé về đây, tính bé khá trầm và thi thoảng có chút buồn. Có lẽ, do nhớ ba mẹ nên bé thường có biểu hiện như thế.

Vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ: Cho bé ở lại vài hôm với hy vọng gia đình sẽ đến đón - Ảnh 6.

Bé luôn được các tình nguyện viên chăm sóc

Là một trong những người quan tâm, chăm sóc và gần gũi với bé Bin nhất, bà Nga chia sẻ: "Bin rất thông minh và hiếu động. Vì được chăm sóc tốt nên bé đã tăng được 1kg khi vào Làng Hoà Bình. Bé đáng yêu vậy mà nhưng không biết sao lại lạc ở cổng bệnh viện". 

Về trường hợp của bé Bin, bà Nga nghi ngờ bé bị bỏ rơi vì đã 1 tháng mà không ai đến nhận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày