Ngày 20/11, Công an H.Bình Chánh, TP.HCM vừa chuyển giao nghi can Trịnh Chí Kiên (46 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ về hành "Giết người".
Sau hơn 2 ngày sát hại cha mẹ vợ tại ngôi nhà ở đường Thích Thiện Hòa, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM, nghi can Kiên đã bỏ trốn ở nhiều nơi. Trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng, Kiên biết trước sau gì cũng sẽ bị bắt nên 5h sáng ngày 20/11 đã đến Công an H.Bình Chánh, TP.HCM để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Kiên khai nhận tại công an, nghi can và người vợ của mình có với nhau 1 người con trai 3 tuổi. Do xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên cả 2 quyết định ly thân. Người vợ đã dẫn người con trai nhỏ về nhà cha mẹ ruột của mình để ở và đi làm kiếm tiền nuôi con.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
Vì không chịu nổi nên Kiên nhiều lần gọi điện thoại rồi tìm đến nhà cha mẹ vợ để năn nỉ vợ đưa con về chung sống nhưng không có kết quả.
Trong những lần tìm đến thuyết phục vợ, Kiên lại xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ vợ là ông Nguyễn Minh Hoàng (57 tuổi) và bà Trần Thị Hiệp (51 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh).
Kiên nghĩ rằng, chính cha mẹ vợ đã tác động đến việc vợ dẫn tới cảnh vợ chồng Kiên mâu thuẫn sống ly thân và cố tình ngăn cản không cho vợ quay trở về sống chung với mình. Từ đây, Kiên tỏ ra thù tức cha mẹ vợ.
Người dân hoang mang trước vụ án mạng thương tâm
Khoảng 10h ngày 18/11, Kiên đi xe máy đến nhà cha mẹ vợ ở đường Thích Thiện Hòa, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM để năn nỉ vợ nối lại tình cảm và về sống chung. Khi tới nhà, vừa nói chuyện với cha mẹ vợ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Kiên tức giận nên chửi bới thì bị bố mẹ vợ phản ứng lại, dẫn đến xô xát. Bực tức, nghi can dùng dao sát hại dã man 2 nạn nhân tại nhà. Sau khi gây án, Kiên nhờ 1 người phụ nữ chở ra đường lớn rồi bỏ trốn.
Nhận được tin báo, công an H.Bình Chánh có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, thu giữ nhiều vật chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua hơn 2 ngày tìm cách bỏ trốn thoát khỏi sự truy lùng của Công an, gã con rể đã đến Công an đầu thú khai nhận hết mọi hành vi của mình.