Vụ phát hiện xương chân người dưới nền phòng ngủ: Mẹ nạn nhân ngóng trông con về suốt 7 năm qua

Hà Nam, Theo Thời Đại 21:32 07/12/2017

Suốt 7 năm qua, mẹ và người thân của anh Dũng cứ ngỡ nạn nhân vì lý do riêng nên bỏ đi làm ăn xa. Cứ mỗi lần Tết đến là người mẹ già lại mỏi mòn đợi con về quê nhưng đều vô vọng.

Xét nghiệm ADN mẹ ruột nạn nhân để làm thủ tục nhận thi hài

Liên quan đến vụ án giết bạn cùng trọ rồi chôn xác dưới nền phòng ngủ ở tỉnh Quảng Bình gây xôn xao dư luận, hiện công an đang xét nghiệm mẫu ADN từ mẹ ruột nạn nhân Bùi Tiến Dũng (SN 1982, trú phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình) để làm thủ tục cho gia đình sớm đưa thi hài về an táng tại địa phương. 

Vụ phát hiện xương chân người dưới nền phòng ngủ: Mẹ nạn nhân ngóng trông con về suốt 7 năm qua - Ảnh 1.

Mẹ và em trai (ngồi quay lưng, bên phải) đau buồn trước cái chết của anh Dũng

Những ngày qua, không khí u buồn, hụt hẫng bao trùm căn nhà của nạn nhân Dũng tại tổ dân phố Diêm Trung (P. Đức Ninh Đồng, TP Đồng Hới). Gặp chúng tôi, bà N.T Th. (mẹ nạn nhân Dũng) sụt sùi tâm sự: "Tôi không thể tin được nó bị người ta sát hại rồi chôn xác tàn nhẫn như thế. Thằng Dũng tính tình hiền lành lắm. Lúc trước nó là kỹ sư thủy lợi và làm việc cho một công ty tại địa phương. Nhưng sau đó nó xin nghỉ và nói với tôi là đi làm phụ quán cà phê ở phường Bắc Lý. Đến khi nó đột nhiên mất tích, gia đình tôi liên lạc rồi tìm kiếm đủ cách nhưng không được nên có báo công an…".

Bà Th. cho biết thêm, anh Dũng đã ly hôn vợ, có một người con trai học lớp 7 và hiện đang sống với mẹ. Những ngày đầu anh Dũng mất tích, vợ anh Dũng có đến quán cà phê tại số 48 để tìm chồng nhưng không gặp. Tại đây, vợ nạn nhân có gặp đối tượng Hùng, nhưng khi hỏi về anh Dũng thì đối tượng lại nói "Không biết, anh Dũng đi đâu không rõ". 

Vụ phát hiện xương chân người dưới nền phòng ngủ: Mẹ nạn nhân ngóng trông con về suốt 7 năm qua - Ảnh 2.

Ngôi nhà của nạn nhân Dũng những ngày qua có nhiều người đến chia buồn.

"Tôi ngóng nó từ ngày này qua ngày khác rồi đi dò hỏi người ta"

Sau khi phát đi thông báo tìm người theo thủ tục, TAND TP Đồng Hới đã tuyên bố anh Dũng mất tích và cho phép vợ nạn nhân được ly hôn vắng mặt. "Mặc dù lo cho con nhưng tôi vẫn cứ nghĩ vì lý do gì đó nên nó phải đi làm ăn xa thôi. Tết năm nào tôi cũng trông ngóng nó về cả. Thấy nhà người ta có con cháu về đầy đủ nên tôi khóc mãi. Tôi ngóng nó ngày này qua ngày khác rồi dò hỏi người ta. 

Thỉnh thoảng có người nói với tôi rằng họ gặp thằng Dũng đang làm ăn ở nước ngoài nên tôi nghĩ nó khỏe mạnh chứ không hề nghĩ rằng nó bị giết như vậy. Đau lòng quá. Gia đình tôi bây giờ chỉ mong sớm nhận con về để làm lễ mai táng. Mấy năm nay nó nằm lạnh lẽo dưới đất mà không ai hay biết, cứ nghĩ tới đó là tôi lại đau như cắt gan cắt ruột…", bà Th. khóc nghẹn. 

Anh Bùi Ngọc T., em trai nạn nhân Dũng cho biết, vì anh Dũng đã 7 năm bặt vô âm tín nên khi nghe tin phát hiện hài cốt nơi anh trai từng ở trọ, anh T. đã tức tốc đến hiện trường để tìm hiểu vụ việc. 

Cũng theo anh T., anh trai mình lúc trước có ở cùng với người tên Hùng tại quán cà phê thuê ở số 48 đường Trường Chinh. Còn việc anh trai mình ghi cá độ hay làm gì thì gia đình không hay biết. 

"Giờ tôi chỉ mong công an sớm điều tra làm rõ vụ việc để kẻ có tội phải bị trừng phạt thích đáng", anh T. buồn bã nói. 

Vụ phát hiện xương chân người dưới nền phòng ngủ: Mẹ nạn nhân ngóng trông con về suốt 7 năm qua - Ảnh 3.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Dũng

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 3/12, một số công nhân đang thi công đào phá lớp nền nhà cũ ở phường Bắc Lý thì tá hỏa khi thấy một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra. 

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cho biết thi thể được phát hiện là hài cốt của một nam giới, đã bị phân hủy hết, chỉ còn lại phần xương và lớp áo quần bên ngoài. Đặc biệt, phần xương sọ bị vỡ một mảng lớn nên xác định đây là một vụ án mạng. 

Vụ phát hiện xương chân người dưới nền phòng ngủ: Mẹ nạn nhân ngóng trông con về suốt 7 năm qua - Ảnh 4.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Qua việc chủ nhà cung cấp danh sách những người đã từng thuê nhà ở số 48, đường Trường Chinh (TP Đồng Hới), bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được nghi can Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú xã Mai Hóa, Tuyên Hóa). 

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận đã giết và chôn xác anh Dũng do mâu thuẫn chia hoa hồng tiền cá độ bóng đá.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày