Vừa nhảy sông tự tử, cô gái liền hối hận và sống sót như kì tích nhờ nỗ lực cố nổi khi lênh đênh suốt 40km

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 15:09 13/09/2017

Rạng sáng 9/9, cô gái trẻ họ Lý (24 tuổi) đến từ Trung Quốc đã dại dột nhảy xuống sông Trường Giang tự tử do cảm thấy quá bất mãn với công việc hiện tại của mình. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc chân vừa rời khỏi mặt đất, cô gái đã lập tức ngộ ra hành động của mình thật nông nổi và tai hại đến nhường nào.

Nạn nhân họ Lý, năm nay 24 tuổi, vốn là người Hiếu Cảm, Hồ Bắc, Trung Quốc, hiện đang làm trong một công ty tại thành phố Vũ Hán. Những ngày gần đây, do công việc không được như ý, dòng nước đang chảy siết. Tcô gái luôn trong tình trạng áp lực và tự trách bản thân, dẫn đến có suy nghĩ tự tử tiêu cực. Khoảng 4 giờ sáng ngày 9/9, cô một mình đến bờ sông và gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai chữ hối hận đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô.

Vừa nhảy sông tự tử, cô gái liền hối hận và sống sót như kì tích nhờ nỗ lực cố nổi khi lênh đênh suốt 40km - Ảnh 1.

Cô gái trẻ hối hận ngay sau khi nhảy sông tự tử.

Do trời vẫn còn nhá nhem tối, xung quanh lại không có ai, cô gái dù trong lòng vô cùng hối hận nhưng cũng không quên lẩm nhẩm suy nghĩ: ngay lúc này đây, để được sống sót quay trở về, cách duy nhất có thể là lựa chọn đặt niềm tin vào chính bản thân mình. Bởi suy cho cùng, chí ít điều đó vẫn còn có khả thi hơn việc vùng vẫy trong bất lực và chờ đợi ai đó đến cứu giúp.

Nghĩ là làm, do không biết bơi nên sau khi để cơ thể nằm ngửa và thuận theo dòng nước, cô gái cứ thế nổi lênh đênh hơn 40 km và đã may mắn được các đồng chí cảnh sát đường thủy thành phố Vũ Hán cứu sống. Được biết, người báo tin cho cục cảnh sát là một người đàn ông họ Từ. Sau khi tiếp nhận thông tin, công cuộc tìm kiếm đã nhanh chóng được triển khai trên diện rộng.

Vừa nhảy sông tự tử, cô gái liền hối hận và sống sót như kì tích nhờ nỗ lực cố nổi khi lênh đênh suốt 40km - Ảnh 2.

Nạn nhân sống sót như một kì tích sau hơn 4 giờ lênh đênh trên mặt nước.

Sau hơn 10 phút tập trung tìm kiếm, khoảng 9 giờ 45 phút, gần khu vực một cây cầu đang được xây dựng trên sông Trường Giang, cảnh sát đã phát hiện một điểm đen đáng ngờ lúc ẩn, lúc hiện. Đúng như dự đoán, nạn nhân đã được tìm thấy với trang phục áo đen và quần sooc, trong tư thế đang nằm ngửa trên mặt nước. Đội cứu hộ nhanh chóng thả dây và ném phao xuống, từ từ kéo cô gái lên thuyền.

Sau khi được cứu trợ, mặt cô gái trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. "Nếu mọi người không đến, có lẽ em đã từ bỏ rồi…" - cô gái tỏ vẻ biết ơn trong khi vẫn đang thở hổn hển, đồng thời cũng cho biết mình đã bắt đầu nhảy xuống từ đoạn Hán Dương của sông Trường Giang và đã lênh đênh như thế được khoảng 4 - 5 giờ.

Vừa nhảy sông tự tử, cô gái liền hối hận và sống sót như kì tích nhờ nỗ lực cố nổi khi lênh đênh suốt 40km - Ảnh 3.

Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện ngay khi vừa mới lên bờ.

Cảnh sát cũng chia sẻ thêm, có thể tạo ra được kì tích này có lẽ phần lớn là nhờ vào thái độ bình tĩnh của nạn nhân. Dù không biết bơi nhưng bằng việc nằm nổi trên mặt nước và luôn giữ vững tinh thần ổn định, nạn nhân sẽ hạn chế được việc bị mất sức quá nhanh.

Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với bệnh viện thành phố Vũ Hán gần đó và lập tức đưa cô gái nhập viện ngay khi vừa mới lên bờ. Sau vài giờ điều trị, sức khỏe của cô gái trước mắt đã qua được cơn nguy kịch và đang dần đi vào ổn định.