Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời!

Phúc Logic, Theo Trí Thức Trẻ 19:03 15/07/2017

Không hề ôm mộng thống trị Trái đất như bao "đồng nghiệp" khác, ác nhân Vulture trong Spider-Man: Homecoming chỉ muốn yên ổn làm ăn, vậy mà vẫn không yên với "Nhện Teen".

Có một tình tiết thú vị là tài tử Michael Keaton không chỉ có duyên với dòng phim siêu anh hùng, ông chú đẹp trai này còn thường thủ diễn "động vật" có cánh. Tài tử 65 tuổi từng nổi tiếng với vai Người Dơi trong hai phần Batman (1989) và Batman Returns (1992), mãi đến năm 2014 thì vào vai Birdman trong bộ phim giành giải Oscar cùng tên, và trong năm nay tiếp tục trở thành The Vulture - Người Kền Kền của Spider-Man: Homecoming.

Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời! - Ảnh 1.

Bạn sẽ chết như một Người Dơi, hay sống đủ lâu để thấy bản thân trở thành Người Kền Kền

(Bài viết tiết lộ nội dung quan trọng của phim, cần cân nhắc trước khi xem)

Một doanh nhân có tâm với nghề

Khác với những phản diện khác của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), Vulture/ Adrian Toomes không phải là một gã thần tà ác mải mê săn tìm ngọc vũ trụ, cũng không phải trí thông minh nhân tạo muốn "làm cỏ" con người, ông chỉ đơn thuần là một nhà doanh nghiệp sa cơ lỡ vận muốn "cải thiện thu nhập" bằng cách buôn lậu vũ khí của người ngoài hành tinh.

Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời! - Ảnh 2.

Vulture chỉ muốn sống đời an phận, bán vũ khí kiếm cơm qua ngày

Chính điều này đã tạo nên cá tính độc đáo của nhân vật, khi Vulture hết lần này đến lần khác "nhắc nhở thân thiện" với Spider-Man (Tom Holland), rằng muốn toàn mạng hãy để yên cho ông ta làm việc; kiểu như là "Bố không muốn đụng đến mày, mày cũng đừng đụng vào chén cơm của bố!", hay "Mày chửi tao làm điều ác, vậy có thay đóng tiền học cho con gái tao thay tao được không?".

Vậy là trong khi "Spidey" cứ liều lĩnh và ngoan cố phá hỏng các phi vụ làm ăn của Vulture, thì ông bố tội nghiệp vẫn bình tĩnh dùng "lời hay ý đẹp" để cậu nhóc 15 tuổi hiểu ra một sự thật đau lòng rằng: Trong một thế giới tồn tại cả những siêu anh hùng và những siêu ác nhân, nếu những đứa trẻ bình thường như Peter Parker trở thành siêu anh hùng, thì cũng có những người dân bình thường khác như Adrian Toomes trỗi dậy và đứng về phe đối lập.

Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời! - Ảnh 3.

Vulture vì dòng đời đưa đẩy mà trở thành tội phạm

Cuộc đối đầu giữa Vulture và Spider-Man trong Spider-Man: Homecoming cũng là một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử phim siêu anh hùng, mà nhân vật phản diện cố gắng dùng lý lẽ và logic để thuyết phục một người hùng ngoan cố.

Người đàn ông của gia đình

Hãy dẹp hình tượng soái ca mặc áo sơ mi trắng đi siêu xe nhà tiền tỉ qua một bên, người đàn ông đích thực phải là người luôn đặt lợi ích của gia đình lên trên hết. Người đàn ông đó không ai khác ngoài Adrian Toomes.

Dù sống một cuộc đời phạm pháp, nhưng Adrian vẫn là một người bố mẫu mực, yêu thương vợ và cô con gái. Trên thực tế, nhiều gia đình có người chồng làm ăn minh bạch, nhưng tình trạng bạo hành trong gia đình vẫn xảy ra. Ngược lại, với Vulture, đối với bọn tội phạm khác ông có là "con quái vật bay" hay "thần báo tử", thì trong mắt gia đình mình, nhân vật chỉ là một ông bố hiền hòa với những câu chọc cười dở tệ.

Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời! - Ảnh 4.

Bỏ đi bộ giáp Kền Kền, Adrian Toomes mẫu mực như bao ông bố khác

Chưa kể, ở phân đoạn cho cô con gái Liz và Peter quá giang đến buổi dạ tiệc, Vulture đã đoán được bạn trai con gái mình chính là cái thằng "đu dây điện" dạo gần đây cứ phá mình. Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn không hề có ác ý thủ tiêu Peter Parker. Ngược lại, ông còn nói rằng "Hãy chắc rằng tối nay, cậu mang đến cho con gái ta những khoảng thời gian vui vẻ nhất!". Một cũng là vì con mà hai cũng là vì con, đánh đổi bao nhiêu soái ca áo trắng để được người đàn ông như thế này?

Nghĩ lại, điện ảnh cũng không ít lần lãng mạn hóa các "đấng mày râu" vừa làm tốt vai trò là trụ cột gia đình, vừa là những ông trùm khét tiếng. Có thể kể đến là loạt phim Godfather trứ danh, khi bố già Don Corleone và đại gia đình mafia được khắc họa như những người hùng của thế giới ngầm.

Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời! - Ảnh 5.

Nhân vật cũng là một dạng người hùng trong câu chuyện riêng của ông ta

Có thể ở một vũ trụ song song nào đó nơi Spider-Man hay Iron-Man không tồn tại, có lẽ sẽ có một bộ phim riêng mà ở đó Vulture chính là một người hùng thực thụ.

Buôn lậu vũ khí thì là tội phạm, nhưng buôn vũ khí công khai thì lại là "tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện"

Khi Vulture mặt đối mặt Spider-Man, ông ta đã gợi nhắc lại một sự thật mà có lẽ hầu hết chúng ta đã quên: "Cậu nghĩ tiền ở đâu mà Stark có thể xây dựng cả tòa tháp riêng cho hắn?". Quả thực, dù giờ đây đã trở thành một nhà thiện nguyện có nhiều cống hiến cho giáo dục, Người Sắt từng một thời là tay buôn vũ khí khét tiếng. Trong Iron Man phần đầu tiên, chính Tony đã cung cấp những món vũ khí hủy diệt mà không hề màng đến hậu quả.

Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời! - Ảnh 6.

Vulture gần như là một bản sao độc ác của Iron Man

Kể cả thời hiện đại, tay tỉ phú vẫn là "đầu mối" cung cấp vũ khí, khác một chỗ là để phục vụ cho các siêu anh hùng. Nhưng cũng không phủ nhận rằng xuyên suốt các phần phim riêng, kẻ thù của Tony Stark đều do chính tay anh tạo ra, bởi sự ích kỷ và kiêu ngạo của mình.

Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời! - Ảnh 7.

Và chắc chúng ta vẫn chưa quên, ai là người đã khai sinh ra trí tuệ nhân tạo Ultron?

Quá lý tưởng hóa chính nghĩa, "Nhện Teen" không hề cho Vulture một cơ hội hoàn lương

Suy cho cùng, lý do Vulture trượt dài trên con đường tội ác là do công ty của ông vì không đối địch nổi với tập đoàn Stark mà lâm vào tình thế phá sản. Vulture là một phản diện đáng thương nhiều hơn đáng trách, nhưng có lẽ ở tuổi 15 thì "Nhện bé" vẫn chưa nhận thức được sự phức tạp này.

Spider-Man của Tom Holland giống như một cậu nhóc say mê truyện tranh siêu anh hùng, một ngày nọ chợt nhận ra thế giới của cậu hiện hữu những người hùng thực sự. Cậu cũng quan niệm những kẻ phạm tội thì đều xấu xa, và chúng phải bị pháp luật trừng trị.

Vulture - Siêu tội phạm tử tế và biết điều nhất hệ mặt trời! - Ảnh 8.

"Bé Nhện" đã xác định Vulture là kẻ xấu, nên cả phim cứ bám theo ông chú tội nghiệp

Nhưng không, vẫn có hướng giải quyết khác trong trường hợp của Vulture. Nghĩ lại, xét theo hồ sơ ác nhân thì Kền Kền cũng không làm gì quá đáng, kẻ duy nhất mà ông ta trực tiếp "giết nhầm" là một tay lâu la có tiền sử tội phạm. Cũng giống như nhiều siêu anh hùng xuất thân là ác nhân như Magneto, Winter Soldier, cặp sinh đôi Quicksilver và Scarlet Witch... tại sao Vulture không có được cơ hội đó.

Thay vì vậy, ở cảnh cao trào cuối cùng khi Spider-Man cứu được Vulture khỏi vụ nổ, cậu có thể mang ông ta đến một chỗ an toàn và "thông não". Thay vào đó, Vulture bị tơ nhện trói lại tại hiện trường, bị bắt giữ và rơi vào vòng lao lý. Hệ lụy của việc này là gia đình ông ta hoàn toàn tan rã, còn cô bạn Liz mà Peter "cảm nắng" cũng phải chuyển nhà đi rất xa.

Ở một thế giới ngập tràn anh hùng và ác nhân, việc tha thứ cho một siêu phản diện có khi còn an toàn hơn đẩy hắn vào tù biệt giam, cái nơi chứa đầy những siêu phản diện có đầu óc quỷ quyệt khác.