"We can hurt together": Những ai đã từng đi qua thương tổn đều xứng đáng được yêu và hạnh phúc!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 30/03/2017

Khi có tình yêu, kể cả là những nỗi đau cũng trở nên thật ngọt ngào…

Cuối ngày mệt nhoài, tôi lặng lẽ thu dọn đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn. Cái cảm giác một mình loay hoay giữa bộn bề công việc mà chỉ có một mình thật khiến người ta muốn khóc nức nở lên vì yếu đuối. Ngoài kia rất nhiều người đông vui tấp nập. Ngoài kia biết bao đôi tình nhân tay trong tay. Nhưng có vẻ như hạnh phúc là một thứ lì lợm chỉ chừa riêng mỗi tôi ra mà thôi.

Cắm tai nghe, mở radio thay vì list nhạc cũ rích trong điện thoại, tôi vô thức nhún vai khi bước vào thang máy của tòa nhà. Giọng của Sia vang lên, kèm theo lời dẫn của anh MC ngọt lịm, kể về một chuyện tình nào đó vừa mới nhen nhóm trên tinh cầu Trái đất có hàng vạn nỗi buồn bã và cô đơn này:

"You say you are fine/ But I see pain/ Behind those eyes/ You play the game/ By the rigid rules/ But you cheated yourself…"

We can hurt together: Những ai đã từng đi qua thương tổn đều xứng đáng được yêu và hạnh phúc! - Ảnh 1.

"Anh yêu à, anh có biết điều gì mà anh làm tệ nhất không? Đó chính là tự che giấu nỗi buồn bằng ánh mắt thẳm sâu của mình. Anh nói rằng đừng lo cho anh, anh ổn mà! Sự thật thì anh chẳng ổn một chút nào. Anh chỉ đang cố gồng mình lên mạnh mẽ, để chơi một trò chơi đầy gập ghềnh khúc khuỷu của cuộc sống này.

Nhưng anh ơi, có em ở đây rồi, anh không cần phải làm như thế! Bởi vì em sẽ cùng anh vượt qua những nỗi đau đang siết lấy tim anh. Nghe em này, tin em này, yêu em này…

Những gì đã qua chỉ là quá khứ, và dù cho em không là một phần quá khứ trong anh. Nhưng em vẫn có thể thấu hiểu được những đớn đau mà anh phải chịu đựng, những ám ảnh, những ấm ức tủi hờn và cả những lần lạc lõng đến vô cùng. Giữa thế giới hơn bảy tỷ người, lại chẳng thể tìm riêng một bàn tay để nắm, một ánh mắt để gọi tên, một người để chung vai đi cạnh… buồn thật đúng không anh?

Em hiểu mà. Em hiểu rất rõ mà! Vì em cũng từng giống hệt như anh thôi. Và em biết chẳng dễ dàng gì để gắng gượng qua những nỗi đau. Trong khi chúng ta thì cần được hạnh phúc.

Bởi vậy mà, đến với em đi. Kể cho em nghe đi. Yêu em đi! Để em được đau cùng nỗi đau với anh. Để em được mỉm cười cùng niềm hạnh phúc của anh. Để ta được cùng nhau, cùng nhau đi xa và đi lâu, trên một con đường dài thật dài…"

We can hurt together: Những ai đã từng đi qua thương tổn đều xứng đáng được yêu và hạnh phúc! - Ảnh 2.

Giọng đọc của anh MC vừa kết thúc, những giai điệu trong bài "We can hurt together" lại được đẩy âm thanh cho to hơn. Và Sia thì hát, tôi thì nhún nhảy trong thang máy, trên cả quãng đường đi bộ ra hầm lấy xe.

"So hurt with me/ I'll hurt with you/ Baby you know we can hurt together/ I've been where you've been/ I've seen what you've seen/ So hurt with me/ We can hurt together/ Come hurt with me/ Come hurt with me/ Come hurt with me/ Come hurt with me…"

Tình yêu diệu kỳ như thế đấy, và âm nhạc cũng diệu kỳ như thế đấy! Trên tinh cầu buồn bã và cô đơn như Trái đất, cuối cùng cũng có một người đã nhận ra một người, để muốn được kề vai, muốn được cùng chia sẻ, để muốn đem tình yêu thương mà khỏa lấp hết những nỗi buồn.

"Someday you'll taste/ The freedom and release/ Of the trouble shared/ Oh, oh today/ I'm here loving you/ Can find in me…"

We can hurt together: Những ai đã từng đi qua thương tổn đều xứng đáng được yêu và hạnh phúc! - Ảnh 3.

Này, tôi thật sự muốn ghé sát vào tai anh bạn tốt số được trao gửi bức tâm thư ngọt như đường phèn trên radio kia. Tôi muốn nói với anh bạn rằng hãy nhận ra và giữ lấy người con gái yêu thương bạn, sẵn sàng ở lại cùng bạn, chịu đựng nỗi tâm tư thống khổ của bạn và ước ao mang đến những điều hạnh phúc tươi đẹp cho cuộc đời bạn. Bởi vốn dĩ, sống trên đời này, được mấy người có cái diễm phúc lớn lao kia.

Và này, tôi thật sự có thể cắm tai nghe để nghe mãi những lời mà Sia hát. Vì những điều bực dọc và tiêu cực của vài giờ trước đây đã tan biến triệt để rồi. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng tôi cũng xứng đáng được yêu thương bởi một ai đó đấy chứ! Chắc chắn là tôi xứng đáng, cả hai chúng tôi đều xứng đáng. Tôi sẽ không cố gắng để xua đuổi nếu cô ấy đến gần bên tôi, ngồi lại cạnh tôi và thì thầm những điều bình dị với tôi đâu.

"There ain't nothing you can say/ To scare me away/ I got history too/ And it's never to late/ Share a secret today/ I reciprocate/ Baby I got you…"

Bạn thân mến, chỉ khi nào bạn có đủ dũng cảm để buông bỏ quá khứ và mở tung cánh cửa tim mình cho ai đó bước vào, thì bạn mới thấy được tình yêu và hạnh phúc vẫn đang ngập tràn khắp đó đây. Phải, khi có tình yêu, kể cả là những nỗi đau cũng trở nên thật ngọt ngào…

"So hurt with me/ I'll hurt with you/ Baby you know we can hurt together."

(Lyric: We can hurt together)