Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 15:38 16/01/2016

Nghe tin người dân Tây Tựu (Từ LIêm, Hà Nội) lao đao vì hoa ly nở bung quá sớm, bất chấp thời tiết mưa gió, hàng trăm người dân Thủ đô vẫn tranh thủ tìm đến các cửa hàng bán hoa ly phi lợi nhuận để mua ủng hộ bà con.

Hôm nay (16/1), một số cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội tiếp tục chiến dịch "giải cứu" hoa ly, giúp đỡ bà con nông dân Tây Tựu (Từ Liêm) thoát khỏi cảnh bị thương lái ép giá. Bất chấp thời tiết mưa gió, lạnh buốt nhưng rất nhiều người vẫn đổ xô đi mua hoa ly.

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 1.

Bất chấp thời tiết mưa rét, các điểm bán hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tự vẫn rất đông khách.

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 2.

Có những lúc, họ còn phải mặc áo mưa xếp hàng chờ mua hoa.

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 3.

Những bó hoa ly được chở từ Tây Tựu về, chỉ kịp xếp vào vỉa hè là đã có khách đến hỏi mua.

Chị Phượng, chủ một cửa hàng bán hoa nhập khẩu trên phố Huế, người đi đầu trong phong trào bán hoa ly phi lợi nhuận cho biết: "Mấy ngày nay mình và nhân viên rất bận rộn. Cứ khoảng 5h sáng là các bác nông dân dưới Tây Tựu đã mang hoa lên cửa hàng và từ khoảng 6h là có khách đợi mua".

Chị Phượng cho biết, dù thời tiết mưa dầm, gió rét nhưng lượng khách kéo đến cửa hàng chị mua hoa ly ủng hộ người dân Tây Tựu vẫn rất đông. "Mỗi ngày mình bán hết khoảng 1.000 bó hoa ly, tương ứng với 10.000 cành hoa. Khách đông nên phải nhờ tình nguyện viên và thuê thêm nhân viên làm part-time hỗ trợ".

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 4.

Khách đến mua hoa ly thường ít nhất cũng phải ôm 3 bó về như thế này.

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 5.

Có người còn mua một lúc cả chục bó.

Ôm một lúc 5 bó hoa ly trong tay, chị Ngọc (Kim Mã - Ba Đình) vui vẻ nói: "Mình mới sinh con nên phải vừa lừa cho bé ngủ để trốn đi mua hoa ly đấy. Hoa vừa rẻ, vừa đẹp nên mình định mua tặng bạn bè và mang về nhà, cắm ở tất cả các phòng cho đẹp".

Tương tự, anh Nguyễn Văn Nam (Lò Đúc - Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Mình được bạn bè nhờ mua hộ nữa nên đến đây lấy một lúc 10 bó luôn. Đi mua hoa mà quên hết cả lạnh (cười)... Thực sự là mình rất hy vọng sự ủng hộ của mình có thể san sẻ gánh nặng và nỗi lo giúp bà con Tây Tựu", anh Nam nói thêm.

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 6.

Rất nhiều bó hoa ly đỏ đang hé nụ được xếp chồng lên nhau. Chị Phượng cho biết, bình quân mỗi ngày chị bán hết khoảng 1.000 bó hoa ly đủ các màu sắc khác nhau.

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 7.

Mức giá bán vẫn giữ nguyên như những ngày đầu tiên mở ra chiến dịch giải cứu hoa ly.

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 8.

Thấy chị Phượng bán đắt hàng, nhiều nông dân còn gửi cả hoa loa kèn lên nhờ chị bán giúp.

Mức giá bán hoa ly vẫn không thay đổi so với ngày đầu tiên. Một bó hoa ly (10 cành) loại 5 tai có giá 80.000 đồng, loại 3 tai là 60.000 đồng, riêng hoa loa kèn giá rẻ hơn, chỉ 50.000 đồng/bó.

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 9.

Dù được khách hàng hết sức ủng hộ...

Người Hà Nội đội mưa đi mua hoa ly ủng hộ nông dân Tây Tựu - Ảnh 10.

Song chị Phượng nói có lẽ chỉ kéo dài chiến dịch này đến hết ngày mai vì thực sự, với mức giá bán như hiện nay, nông dân Tây Tựu vẫn chịu thua lỗ rất nhiều.

Nói về kế hoạch bán hoa phi lợi nhuận, chị Phượng chia sẻ: "Chắc mình cũng chỉ bán hết hôm nay hoặc ngày mai thôi vì thực ra mức giá này vẫn rẻ và thiệt cho bà con quá. Bây giờ họ cũng bán được ít nhiều số hoa nở sớm rồi, còn lại thì sẽ chờ bán vào độ rằm hoặc ít ra thời tiết lạnh thế này, cũng hy vọng hoa lâu nở thêm một chút".