Nỗi lòng thân nhân người bệnh phải đón Tết ở bệnh viện

Giày Bata, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 12/02/2013

Ngày Tết là ngày đoàn viên, mọi người ở khắp nơi đều tranh thủ về nhà sum họp – nhưng không phải ai cũng có nhiều may mắn như thế.

Không khí ở các bệnh viện vào những ngày này “buồn” hơn hẳn vì vắng vẻ người. Đa số những bệnh nhân có sức khỏe đều được bác sĩ cho về quê ăn tết, bệnh viện chỉ còn những trường hợp nặng và nguy hiểm – không thể cho về.

Khốn khổ nhất có lẽ là anh C. (bố của cô gái bị ung bướu – quê Đồng Tháp) – anh chia sẻ trong buồn bã: “Ngày người ta đón tết là ngày nhà tui đón “bão”. Con bé bệnh hơn chục năm rồi nhưng cứ uống thuốc không khỏi. Lần này gom hết tiền lên đây (thành phố) khám bệnh mong khỏe lại để ăn cái Tết cho yên thì bác sĩ bắt nhập viện mổ gấp vì khối u nguy hiểm. Đang đợi làm giấy tờ, sáng giờ cả nhà không dám ăn gì vì sợ không đủ tiền đóng phí, lại phải đem con về…. Làm cha mẹ, nhìn con gặp nguy, không có chịu nổi cô ơi…”

Nỗi lòng thân nhân người bệnh phải đón Tết ở bệnh viện 1

May mắn hơn anh C. một chút. Chị Q. (nhà ở quận 11) tâm sự: “Người nhà bệnh nằm đây đã mấy tháng rồi. Ông cụ ngày càng yếu nên bác sĩ không cho về, người nhà cũng không dám “đòi hỏi” gì vì biết an toàn của cụ là trên hết, dù rất muốn đưa cụ về vui vầy với con cháu. Nhân dịp tết, tôi cũng đi mua chim – mua cá phóng sinh cầu phước, cầu an cho cụ nhà. Mong trời thương, qua tết, cụ sẽ khỏe để còn về nhà đón năm mới, dù là muộn”.

Nỗi lòng thân nhân người bệnh phải đón Tết ở bệnh viện 2

Ngồi cô độc ở góc ghế chờ trong bệnh viện, bà cụ H. (người bệnh – đồng thời cũng là thân nhân của chính mình) kể chuyện: “Tui bệnh nhưng nhà không có ai nên con gái nó về quê lo nhà cửa rồi, nó bảo vài hôm nữa sẽ lên với tui. Vì giá vé tết mắc lắm, nhà không có tiền nên cũng không dám xin về, rồi lại tốn tiền lên (Sài Gòn). Từ ngày vào đây, tui không còn biết ngày lễ lộc gì nữa. Chỉ mong khỏe được về quê là “tết” đối với tui rồi. Ở đây buồn lắm, lại tốn tiền nhiều, chẳng giúp gì được cho con cháu…”. Và bà lặng im, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc vì nhớ nhà…

Nỗi lòng thân nhân người bệnh phải đón Tết ở bệnh viện 3

Mùa xuân đang về với muôn nhà, nhưng “nó” đã để quên một số trường hợp đang rất mong chờ “nó”. Cầu mong sức khỏe sẽ đến với mọi người và mọi nhà trong năm mới. Cầu chúc cho những anh C., chị Q., bác H. … mà chúng tôi đã gặp hôm nay sẽ mau chóng được về nhà và đón xuân an lành – dù là có chút muộn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày