Sự khác biệt giữa quảng cáo và thực tế là một chủ đề muôn thủa và chẳng bao giờ hết hot. Chắc hẳn, gần như ai cũng từng ít nhất một lần rơi vào trường hợp mua hàng về và "dở khóc dở cười" bởi "sao lại khác quảng cáo đến thế".
*Cheeseburger Deluxe - 45k
Với chiếc Cheeseburger Deluxe của McDonald’s này, quả thật là người ăn đã hơi bối rối khi vừa tháo lớp vỏ ngoài ra. Không biết điều gì đã khiến cho chiếc burger dày như trong hình quảng cáo bỗng trở thành dẹp lép như thế này, có lẽ là rau bị xẹp?!
Cũng may là mọi thành phần của chiếc burger vẫn đầy đủ và phần thịt không quá mỏng nên vẫn đủ "ấm bụng".
Còn đây là phiên bản sân bay của chiếc burger thịt bò mua ở McDonald’s với miếng dưa chuột muối "cô đơn":
*Burger bò whopper - 42k
Ở Burger King, chúng tôi đã lựa chọn chiếc Burger bò whopper với thành phần trong quảng cáo gồm bò, hành tây, cà chua, xà lách và dưa chuột muối. Thoạt nhìn thì chiếc burger cũng tương đối bắt mắt, đầy đặn nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút thì phần đầy đặn đó chủ yếu nằm ở phần... bánh, còn phần nhân thì cũng "lẩn trốn" rất kỹ.
Mạnh dạn mở phần bánh ra thì thấy rằng các nguyên liệu vẫn rất đầy đủ, chỉ là hơi ít hơn và mỏng hơn trong quảng cáo. Riêng phần thịt bò, phần quan trọng nhất mà ai cũng quan tâm dù không quá dày dặn nhưng cũng đủ to để phủ đầy mặt bánh.
Một phiên bản khác của Burger King - phiên bản sân bay khiến người ăn hơi "mệt mỏi" khi đi tìm miếng thịt bên trong lớp bánh:
*Bulgogi burger - 40k
Nếu là một đứa trẻ nào đó được bố mẹ dẫn đi ăn, có lẽ em ấy sẽ oà khóc khi nhận được phần ăn của mình mất. Miếng thịt "dày cộp" kia đâu? Nhân burger đâu hết rồi?
Thôi thì chịu khó lật lớp vỏ ra nhé, chỉ là phần nhân chiếc Bulgogi burger của Lotte này trốn hơi kín một chút thôi. Có vẻ như lớp bánh quá mềm đã bao phủ kín hết phần thịt và rau bên trong rồi.
Vẫn vui vì thịt cũng to và dày nhỉ? Và cả rau nữa kìa, chỉ là ít hơn hình quảng cáo thôi mà!
*Burger gà quay flava - 45k
Món Burger gà quay flava trên quảng cáo quả thật là vô cùng hấp dẫn với miếng thịt gà to thật to, lại còn vàng ruộm, trông đến là hấp dẫn nữa. À nhưng không, hãy bình tĩnh lại nhé kẻo sốc khi nhìn thấy phiên bản đời thực đó.
Vì thịt gà rất khó xếp miếng nên chiếc burger trở nên tơi tả thế này cũng đáng thông cảm.
Tạm bỏ qua việc nhân bánh và nhất là thịt gà không được nhiều như hình quảng cáo thì hương vị chiếc bánh vẫn ổn.
*Chicken burger Cajun - 54k
Món Chicken burger Cajun của Popeyes lần gọi này thì hơi gây sốc một chút ngay trong hình ảnh đầu tiên. Nó thật sự dễ khiến người ăn tá hoả vì "ủa, một nửa nhân bánh của tôi biến đi đâu mất rồi?".
Sự thật là do miếng gà được cắt hình tam giác nên khi xếp vào trong nhân bánh không thể đều như các loại thịt khác được. Thế mới sinh ra chuyện "chiếc bánh mất nửa nhân". Dù sao thì thịt gà cũng không quá ít ỏi đâu, cứ an tâm mà tận hưởng bánh thôi.
*Pork sandwich - 30k
Rẻ hơn các nhãn hiệu khác nên chiếc burger của Jollibee cũng nhỏ hơn. Tuy nhiên sự khác biệt giữa hình quảng cáo và thực tế vẫn là điều rất... nên bàn. Có vẻ như phần nhân của những chiếc burger phiên bản thực tế rất thích chơi trốn tìm thì phải, cứ phải mở ra mới rõ được.
Thử mở chiếc Pork sandwich này ra, cảm giác đầu tiên chính là miếng thịt mỏng chỉ bằng 1/2 so với phiên bản quảng cáo.
Các thành phần khác như rau, dưa chuột, cà chua thì vẫn góp mặt, chỉ là số lượng không được đầy đủ lắm mà thôi!
Đúng là "đời không như mơ". Ngay cả đi mua đồ ăn thôi cũng khiến người ta phải bối rối trước sự khác biệt giữa quảng cáo và thực tế.
Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Hình quảng cáo thì bao giờ chẳng cần hấp dẫn nhất có thể. Điều quan trọng là bản thực tế ăn có ngon không, và có đúng với giá trị mà người mua phải bỏ ra hay không.
Hãy cùng chia sẻ những lần khác biệt giữa quảng cáo và thực tế mà bạn gặp phải, hoặc bày tỏ ý kiến của bạn về điều này nhé!