Xét xử vụ bố đẻ mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi rạn sọ não: Mẹ kế bật khóc, thừa nhận đánh con nhưng không nhớ nổi bao nhiêu lần

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 10:59 31/08/2018

Tại toà, Trinh rơi nước mắt, nghẹn ngào thừa nhận nhiều lần chứng kiến Nam đánh bé K. nhưng không can ngăn. Ngoài ra Trinh cũng thừa nhận bản thân đã dùng tay, đũa, muôi đánh cháu bé và không nhớ nổi bao nhiêu lần.

Sáng 31/8 toà án nhân dân quận Cầu Giấy mở phiên xét xử sơ thẩm vụ bố đẻ mẹ kế hành hạ bé trai 10 tuổi đến rạn sọ não. Bị cáo Trần Hoài Nam bị truy tố về tội bạo hành con và cố ý gây thương tích, còn người mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh bị truy tố về tội hành hạ con. 

Xét xử vụ bố đẻ mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi rạn sọ não: Mẹ kế bật khóc, thừa nhận đánh con nhưng không nhớ nổi bao nhiêu lần - Ảnh 1.

Người mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh rơm rớm nước mắt thừa nhận hành vi của mình

Tại phiên xét xử, người mẹ kế rơm rớm nước mắt thừa nhận hành vi của mình. Theo Trinh, cô đã nhiều lần chứng kiến Nam đánh cháu T.N.K. nhưng không vào can ngăn. Bản thân Trinh cũng thừa nhận đã dùng tay, đũa, muôi đánh cháu K. nhiều lần nên không nhớ cụ thể. 

Ngoài ra, Trinh khai nhận, trong thời gian ở với bố và mẹ kế K. đã không được đi học và cắt tóc. Kể lại giây phút Nam đánh cháu K. đến rạn sọ não, lúc ấy cô cũng chứng kiến nhưng không thể vào can ngăn vì Nam không cho vào. 

Xét xử vụ bố đẻ mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi rạn sọ não: Mẹ kế bật khóc, thừa nhận đánh con nhưng không nhớ nổi bao nhiêu lần - Ảnh 2.

Người mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh thừa nhận nhiều lần chứng kiến Nam đánh bé K. nhưng không can ngăn.

Trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát về việc nhận thức của mình sau những việc đã làm, Trinh thừa nhận việc mình làm là không đúng. Trinh cho biết chưa bao giờ dọa giết cháu K. 

Sau khi sự việc xảy ra Trinh đã nhờ cơ quan điều tra giúp đỡ để bù đắp cho cháu nhưng phía mẹ cháu K. không nhận. Sau đó, Trinh đã nhờ luật sư giúp đỡ để bù đắp một phần việc mình đã làm. 

Xét xử vụ bố đẻ mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi rạn sọ não: Mẹ kế bật khóc, thừa nhận đánh con nhưng không nhớ nổi bao nhiêu lần - Ảnh 3.

Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh muốn bù đắp thêm cho cháu K. nhưng mẹ cháu đã từ chối

Về phía Nam, bị cáo này thừa nhận cáo trạng đã nêu đúng toàn bộ vụ việc. Y khai thêm, trong quá trình sinh sống với con, bản thân đã nhiều lần đánh con. Nam khai lý do đánh con là do cháu hư hỏng, không nghe lời bố mẹ. 

Từ khi chuyển sang chỗ ở mới Nam bắt đầu dùng roi đánh đập con. Khai nhận về việc không cho con đi học, Nam cho rằng việc đó là để chuyển trường cho con, nhưng khi nghe thẩm phán hỏi vì sao chuyển trường cho con đến 7 tháng không xong, Nam không trả lời. 

Nam cũng thừa nhận bắt con uống nước mắm, vì sau khi đi làm về thấy đồ nấu ăn bừa bộn do cháu K. gây ra nên đã bực mình rồi cho con uống nước mắm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày