Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong "Tình khúc Bạch Dương"

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 26/01/2018

Tập 1 của "Tình khúc Bạch Dương" gây ấn tượng với khán giả bởi những hình ảnh về mùa đông nước Nga 40 năm về trước còn hơn cả vẻ điển trai của nam chính Huỳnh Anh.

Tình khúc Bạch Dương tập 1 bắt đầu những cảnh quay đầu tiên trong bối cảnh nước Nga 40 năm về trước. Trên nền tuyết trắng của thành phố Krasnoda – nơi mệnh danh là thủ đô của miền nam nước Nga, Hùng (Huỳnh Anh) đang nghĩ về bức thư mình sắp viết cho người yêu ở quê nhà.

Anh yêu Quyên (Minh Trang) được hơn 30 tháng thì đã cách xa cô được 24 tháng. Ở đây, Hùng đã khá quen với cuộc sống du học sinh của mình. Bộ phim tái hiện lại thực trạng khá phổ biến của các du học sinh Việt Nam thời bấy giờ là ra nước ngoài chỉ chăm chăm tập trung vào buôn bán, order hàng về nước chứ không để ý mấy vào việc học.

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 1.

Hùng là một du học sinh Liên Xô điển trai, tháo vát

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 2.

Quyên rất mong được sang Liên Xô để được ở bên cạnh người yêu

Là một thanh niên điển trai, cao to, giỏi thể thao, Hùng có cơ số những người ngưỡng mộ mình. Trong đó có một cậu du học sinh mới đến nguyện đi theo để học cách buôn bán. Ngoài ra, ở đây cũng có một cô gái tên Vân (Hồng Loan) là bạn thân của Quyên hồi còn học trong nước. Trong khi chờ Quyên sang du học, hai người đã kết thân và giúp đỡ nhau khá nhiều.

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 3.

Hùng và Vân cũng là một cặp đôi khá thân thiết

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 4.

Ở quê nhà, Quyên là một nữ sinh nổi tiếng là có gia thế. Bố làm to, quan hệ rộng, Quyên sống như một tiểu thư. Tuy nhiên, điều này khiến cho cô phải chịu nhiều điều tiếng không hay từ bạn bè và hàng xóm. Vậy nên, khi biết Quyên định từ chối du học ở gần Moscow – điều mà rất nhiều người thèm khát, chỉ để được ở gần Hùng, bạn thân của cô đã rất tức giận.

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 5.
Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 6.

Mong ước oái oăm của cô tiểu thư này làm mất lòng người bạn thân kém may mắn hơn

Quyên nhất định đòi bố phải cho mình được học ở Krasnoda nhưng ông không chịu. Vốn là một người ngay thẳng, bố Quyên (Văn Báu) không muốn mở lời nhờ vả về chuyện học tập của con cái nên không can thiệp. Ngay từ đầu, chuyện Quyên học ở gần thủ đô là do người trong ngành nể cái tâm của bố cô mà tự ý ưu tiên chứ không hề có tác động gì.

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 7.
Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 8.

Bố Quyên muốn con học ở Tula, nơi gần thủ đô hơn

Thấy không thể lay chuyển được bố, Quyên sang nhà anh Đoàn (Công Lý) – người có vợ đang làm việc ở Liên Xô, để hỏi thăm tình hình. Anh Đoàn nói quãng đường từ Tula đến Krasnoda rất xa, nếu đi phải mất 2 ngày mới đến nơi. Nghe đến đây thì Quyên lại càng thấy tương lai của mình ở nước bạn hẩm hiu. Khi về nhà, cô lại nghe thấy mẹ hỏi dò vì sao lại đòi học ở Krosnoda mà không phải ở Tula. Bà đã dần hiểu ra chuyện khi đọc trộm thư của con gái.

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 9.

Anh Đoàn chúc mừng Quyên sắp được sang Liên Xô

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 10.

Trong lúc đó, ở Liên Xô, Hùng lại đang vui vẻ những tháng ngày tung hoành thời sinh viên của mình. Anh bỏ học triền miên, suốt ngày nghe ngóng tình hình mặt hàng nào đang hot, có lãi được không để buôn bán. Đến nỗi khi giáo viên chủ nhiệm đến nhà để hỏi, Hùng phải lấy nhiệt kế ra nhúng vào nước sôi để giả vờ ốm.

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 11.

Chiêu lừa cô giáo của Hùng

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 12.
Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 13.

Những người bạn cùng phòng của anh cũng khá vui vẻ giúp đỡ đứa bạn tháo vát. Tuy nhiên, họ cũng không quên nhắc nhở anh không được chểnh mảng chuyện học hành. Hùng có vẻ không mấy để tâm vào đầu. Anh ngày càng thân thiết với Vân và bắt đầu dẫn dắt cô đi vào con đường buôn bán trung gian để kiếm thêm thu nhập.

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 14.

Hùng đang dần lôi kéo Vân vào con đường buôn bán

Xiêu lòng với cảnh tuyết trắng đẹp mê hồn của nước Nga trong Tình khúc Bạch Dương - Ảnh 15.

Qua những diễn biến ở tập 1, chúng ta có thể thấy được rằng Tình khúc Bạch Dương có một hệ thống nhân vật khá rộng, trải dài ở nhiều bối cảnh khác nhau giữa Việt Nam và Liên Xô những năm cuối thập niên 80. Trong khi vai Hùng của Huỳnh Anh có diễn xuất khá nổi bật thì những nhân vật Vân và Quyên của Hồng Loan và Minh Trang cũng rất hứa hẹn.

Đặc biệt, bối cảnh hoài cổ của Việt Nam và Liên Xô thời kỳ trước được chăm chút cực kỳ kỹ lưỡng và hoàn toàn có thể làm hài lòng được những khán giả khó tính. Chắc chắn, với sự dụng công này, Tình khúc Bạch Dương sẽ còn rất đáng xem ở các tập tiếp theo.

Phim được lên sóng vào lúc 20h45’ tối thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.