"Xin Chào, Cậu Em Khác Người!" - Khóc ngon lành vì mẹ con Lee Byung Hun

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 19:37 09/02/2018

Tuy sở hữu mô típ câu chuyện quen thuộc đến cũ mèm, "Xin Chào, Cậu Em Khác Người!" vẫn ghi được dấu ấn riêng trong lòng khán giả bởi màn hóa thân xuất thần của dàn sao Ảnh đế, Ảnh hậu.

"Bạn nói: tôi chẳng biết gì về cuộc đời,

Với ánh mắt lo âu, nụ cười hối tiếc".

Đó là ca từ mở đầu That’s Only My World, một trong những ca khúc Hàn Quốc bất hủ thập niên 80 do nhóm nhạc Deul Guk Hwa sáng tác, trình bày. Tinh thần lạc quan, chẳng ngại đương đầu mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống của nó một lần nữa được đạo diễn Choi Sun Hyun truyền tải thành công qua tác phẩm điện ảnh đầu tay cùng tên, với tựa Việt: Xin Chào, Cậu Em Khác Người!

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! - Khóc ngon lành vì mẹ con Lee Byung Hun - Ảnh 1.

Jo Ha (Lee Byung Hun) từng nếm trải mùi vị vinh quang khi nắm giữ danh hiệu vô địch Châu Á hạng bán trung ruồi bộ môn quyền anh. Giờ đây, gã đàn ông 38 tuổi (thật ra là 40) này đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp, phải vất vả làm lụng kiếm sống bằng công việc phát tờ rơi hoặc trở thành "bao cát" đấu tập cho các võ sĩ danh tiếng. Số phận run rủi để Jo Ha gặp lại In Sook (Youn Yuh Jung), người mẹ bỏ nhà đi biệt tích từ 17 năm trước, rồi chuyển tới sống với bà. Tại đây, anh phát hiện mình có đứa em trai cùng mẹ khác cha tên Jin Tae (Park Jung Min).

Jin Tae mắc chứng bệnh tự kỷ cấp độ 2 khiến cậu không thể giao tiếp ánh mắt giống người bình thường, luôn hành xử hệt như trẻ con. Bù lại, cậu sở hữu năng khiếu chơi piano thiên bẩm và... nấu mì tương đen cực ngon. Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa hai anh em đem đến biết bao tình huống éo le dở khóc dở cười. Jo Ha dần cảm nhận được giá trị tình cảm thiêng liêng nơi gia đình, điều mà bấy lâu nay anh tưởng chừng đã đánh mất mãi mãi.

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! - Khóc ngon lành vì mẹ con Lee Byung Hun - Ảnh 2.

"Tôi biết, mình chẳng hiểu gì về cuộc đời,

Chỉ mình tôi lặng lẽ trên con đường dài".

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! sở hữu nội dung đơn giản quen thuộc về đề tài gia đình, món đặc sản của nền điện ảnh xứ kimchi. Thuộc thể loại lát cắt cuộc sống (Slice of Life), bộ phim không chú trọng xây dựng kịch bản phức tạp, thắt mở mà tập trung vào những khoảnh khắc chạm tới trái tim khán giả. Hàng loạt tình tiết xoay quanh sự xáo trộn khi người mẹ và cậu em trai bỗng dưng xuất hiện trong đời Jo Ha được thể hiện hết sức gần gũi, bình dị nhưng cũng không kém phần hài hước lẫn đong đầy nước mắt.

Vì vậy, để lôi cuốn người xem theo dõi tác phẩm từ đầu đến cuối đòi hỏi rất nhiều công sức và kỹ năng diễn xuất ở người diễn viên. Với bộ ba vai chính Lee Byung Hun, Park Jung Min cùng Youn Yuh Jung đều từng nhận giải thưởng Rồng Xanh danh giá, Xin Chào, Cậu Em Khác Người! chắc chắn không làm bạn thất vọng.

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! - Khóc ngon lành vì mẹ con Lee Byung Hun - Ảnh 3.

"Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy hối hận,

Về những giấc mơ, dù thành hay là bại,

Bởi đó chính là cuộc đời của riêng tôi".

Khác hẳn hình tượng tàn bạo, lạnh lùng thường thấy, Lee Byung Hun mang đến hình ảnh mới đầy thú vị về một tay võ sĩ hết thời Jo Ha. Tuy cục cằn, nóng nảy nhưng ẩn sâu bên trong gã đàn ông trung niên ấy là một tâm hồn ấm áp, luôn âm thầm tìm cách chở che, săn sóc người mình yêu thương. Đạo diễn Choi Sun Hyun chia sẻ rằng để có thể thấu hiểu cảm xúc nhân vật, Lee Byung Hun đã tự nguyện thực hiện các cảnh quay phát tờ rơi ngoài ngã tư bằng camera ẩn. Rất nhiều khách bộ hành không hề nhận ra anh đang ghi hình và từ chối tờ rơi mà nam tài tử mời mọc.

Với chàng "tân binh Rồng Xanh" Park Jung Min, nhân vật cậu em trai Jin Tae tiếp tục chứng tỏ khả năng biến hóa khôn lường của anh. Park Jung Min đã dành thời gian đi làm tình nguyện viên giúp đỡ những người mắc chứng bệnh savant syndrome (tự kỷ thiên tài) nhằm phục vụ cho vai diễn đạt chất lượng tốt nhất. Anh còn bỏ hơn 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày luyện tập piano. Tất cả mọi phân đoạn biểu diễn dương cầm đều do chính tay anh dạo phím mà không cần đến bất kì sự hỗ trợ nào từ diễn viên đóng thế hay kĩ xảo hình ảnh.

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! - Khóc ngon lành vì mẹ con Lee Byung Hun - Ảnh 4.

"Tôi sẽ chẳng bao giờ thốt lên sự tiếc nuối,

Vẫn tiếp tục dấn thân, tìm kiếm giấc mơ,

Bởi đó chính là cuộc đời của riêng tôi".

Ngoài ra, yếu tố âm nhạc cũng đóng vai trò then chốt trong việc chuyên chở các cung bậc cảm xúc nơi nhân vật lẫn người xem. Bên cạnh ca khúc bất hủ That’s Only My World luôn âm vang day dứt suốt bộ phim, các bản độc tấu piano du dương, thanh thoát từ Jin Tae cùng dàn nhạc cổ điển sẽ đưa khán giả chìm đắm vào bữa tiệc âm thanh cực kì ấn tượng.

Tất nhiên, Xin Chào, Cậu Em Khác Người! không thể tránh khỏi vài khuyết điểm đáng tiếc. Đầu tiên, do bộ phim chỉ tập trung thể hiện câu chuyện tình cảm gia đình giữa ba mẹ con Jo Ha nên tuyến truyện khai thác mối quan hệ giữa các nhân vật phụ không được đào sâu đúng mức, để lại nhiều tiếc nuối lúc phim kết thúc. Tiếp theo, những ai khó tính dễ dàng nhận thấy mạch phim đôi lúc chưa chặt chẽ, còn một số chi tiết thiếu thuyết phục.

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! - Khóc ngon lành vì mẹ con Lee Byung Hun - Ảnh 5.

Nhìn chung, đây vẫn là một tác phẩm giải trí phù hợp vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Với nội dung nhân văn nhẹ nhàng, dễ thương cùng dàn sao tên tuổi, Xin Chào, Cậu Em Khác Người! hứa hẹn sẽ đem lại những giây phút giải trí đáng nhớ dành cho mọi gia đình. Phim chính thức khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 09/02/2018.

"Bản thân tôi sẽ đáp lại các bạn rằng,

Bạn cũng chẳng thể nào hiểu hết cuộc đời,

Với ánh mắt âu lo, nụ cười tiếc nuối".