Xin vía tình yêu đầu năm với 3 phim ngôn tình Hoa ngữ ngọt ngào: Một siêu phẩm đang làm mưa làm gió

Đào Anh Tú, Theo Phụ Nữ Mới 09:11 11/02/2024

Đây là những bộ phim ngôn tình thú vị, hứa hẹn sẽ mang đến sự vui vẻ cho khán giả trong dịp đầu năm mới.

Tết Nguyên đán là dịp để mọi người sum họp bên gia đình, đồng thời dành cho bản thân những ngày nghỉ ngơi sau một năm làm việc chăm chỉ. Có rất nhiều điều để làm vào kỳ nghỉ lễ, một trong số đó là thưởng thức những bộ phim yêu thích. Với các "mọt phim" chính hiệu, dưới đây là những gợi ý bạn nên thử tham khảo:

Sếp Của Tôi Là Chú Lợn Nhỏ

Xin vía tình yêu đầu năm với 3 phim ngôn tình Hoa ngữ ngọt ngào: Một siêu phẩm đang làm mưa làm gió - Ảnh 1.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Sếp của tôi là chú lợn nhỏ". Bộ phim kể về mối tình ngọt ngào, hài hước giữa cô nàng nhân viên Dương Tiểu Châu và tổng tài Chu Khiếu Dương. Dương Tiểu Châu tình cờ nhặt được một bé heo nhỏ nên đã đem nó về nhà. Thế nhưng chẳng ngờ vào sáng hôm sau, cô lại thấy người nằm chung giường với mình là anh chàng Chu Khiếu Dương.

Thì ra, Chu Khiếu Dương mang một bí mật - ban ngày anh vẫn là một con người bình thường thế nhưng khi trời tối, chàng trai này lại biến thành heo. Điều này giống như "lời nguyền" và Chu Khiếu Dương chỉ có thể sống như bao người sau khi tìm được nụ hôn của tình yêu đích thực.

Giới thiệu phim "Sếp của tôi là chú lợn nhỏ" (Vietsub: Nghiện Phim Hoa Ngữ)

Cạm Bẫy Ngọt Ngào

Tiếp theo, chúng ta có "Cạm bẫy ngọt ngào", bộ phim do Trương Miểu Di và Tạ Bân Bân đóng chính. Trong phim, Tạ Bân Bân vào vai Khương Giới, một bếp trưởng tuổi trẻ tài cao. Trong khi đó, Trương Miểu Di đóng vai Lý Nại, cô học trò nhỏ của đầu bếp thâm niên Tiết Tùng Minh.

Tại thành phố Bách Xuyên có 7 gia tộc làm bếp nổi tiếng hàng trăm năm, họ Tiết là một trong số đó. Sự tồn tại của các gia tộc này khiến cho những đầu bếp không được gia truyền gặp rất nhiều khó khăn.

Xin vía tình yêu đầu năm với 3 phim ngôn tình Hoa ngữ ngọt ngào: Một siêu phẩm đang làm mưa làm gió - Ảnh 3.

Nếu yêu thích cô nàng Trương Miểu Di đáng yêu, đừng bỏ lỡ "Cạm bẫy ngọt ngào".

Theo quy định, các đầu bếp được phân bậc từ một sao đến năm sao. Các đầu bếp nhỏ có thể khiêu chiến những đầu bếp có thứ hạng cao hơn để giành sao, người thua cuộc buộc phải giao nộp dao làm bếp của mình, đồng thời đóng cửa nhà hàng. Hành động này gọi là đoạt dao.

Vì những ân oán năm xưa, Khương Giới quyết định ra tay với Tiết Tùng Minh. Chứng kiến thầy của mình bị đánh bại, Lý Nại quyết tâm đoạt dao của Khương Giới. Dẫu vậy, cô cũng biết một sự thật phũ phàng, đó là tài năng của Khương Giới vượt xa mình. Bởi thế, Lý Nại quyết định thực hiện một âm mưu, đó là xin vào làm phụ bếp cho Khương Giới để vừa học kỹ năng, vừa biết được điểm yếu của anh ta. Tuy nhiên, cuối cùng Khương Giới lại để Lý Nại làm quản lý kho, còn về phần bao giờ được cùng anh đứng bếp thì phải... xem tâm trạng.

Trương Miểu Di, Tạ Bân Bân cực dễ thương trong phim "Cạm bẫy ngọt ngào" (Vietsub: Góc Nhỏ Của Lyn Bà Bà)

Thực tế, Khương Giới và Lý Nại từng là những người bạn rất thân thiết ở trại trẻ mồ côi. Khương Giới đã đi tìm Lý Nại rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy. Chỉ là, chuyện này chỉ có một mình Khương Giới biết mà thôi.

Giữa Cơn Bão Tuyết

Cuối cùng, không thể bỏ qua "Giữa cơn bão tuyết", bộ phim ngôn tình hay nhất hiện tại, đang làm mưa làm gió khắp các mạng xã hội. Nếu như hai tác phẩm kể trên đều do những diễn viên không quá nổi đóng chính, vậy thì "Giữa cơn bão tuyết" lại hoàn toàn trái ngược khi có sự tham gia của Ngô Lỗi cùng với Triệu Kim Mạch.

Xin vía tình yêu đầu năm với 3 phim ngôn tình Hoa ngữ ngọt ngào: Một siêu phẩm đang làm mưa làm gió - Ảnh 5.

"Giữa cơn bão tuyết" đang là bộ phim ngôn tình Hoa ngữ hot nhất hiện tại.

Hai nhân vật chính của phim là Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) và Ân Quả (Triệu Kim Mạch). Lâm Diệc Dương từng là một cựu cơ thủ bida thiên tài danh tiếng vang dội. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khiến anh quyết định giải nghệ, rút khỏi sự nghiệp thi đấu mình luôn tự hào. Dẫu vậy, cuộc đời anh đã đổi hướng kể từ khi gặp Ân Quả, một nữ cơ thủ nổi tiếng ở thời điểm hiện tại.

Ân Quả không chỉ là tình yêu của Lâm Diệc Dương, còn là người giúp anh tìm lại đam mê, khao khát cháy bỏng với bộ môn bida. Đến cuối cùng, cả hai cùng viết nên một câu chuyện ngọt ngào.

Có thể bạn chưa biết, nhưng "Giữa cơn bão tuyết" đang thu về vô số phản hồi tích cực nhờ cốt truyện hấp dẫn cùng "chemistry" tràn màn hình giữa Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch, khiến khán giả vừa xem vừa "quắn quéo". Phim mở điểm Weibo với thành tích 9,0 điểm - một con số vô cùng ấn tượng.