Xúc động với lời tạm biệt đầy ngọt ngào của đại gia đình “Bố ơi! Mình đi đâu thế”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 12/08/2018

Tập 52 lên sóng tuần này đã khép lại mùa 4 của show truyền hình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” với những hình ảnh và chia sẻ đầy xúc động của các bố con.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhìn lại những chuyến hành trình đầy cảm xúc, khán giả cũng không khỏi nghẹn ngào vì những giây phút vui có, buồn có, tràn ngập yêu thương mà chương trình đã mang lại.

Mỗi ông bố trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? đều có hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng họ có điểm chung là đều là những người nổi tiếng, đôi khi vì quá bận rộn với công việc mà thời gian dành cho con bị thu hẹp lại. Hành trình xuyên Việt với những thử thách thú vị đan xen giống như một cơ hội đặc biệt để các ông bố được du lịch cùng con, bên con và hiểu con nhiều hơn.

Xúc động với lời tạm biệt đầy ngọt ngào của đại gia đình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” - Ảnh 1.

Chương trình đã khiến bốn gia đình xa lạ trở thành một đại gia đình “Bố ơi”

Trong tập cuối của hành trình, các bố con đã có giây phút ôn lại những kỷ niệm trong suốt những tháng vừa qua, đồng thời gặp gỡ và lắng nghe những lời chia sẻ của mẹ. Bao nhiêu cảm xúc được dồn nén lại trong tập cuối, vỡ òa thành những giọt nước mắt cảm động khi các bố của hôm nay đọc bức thư viết cho con của 30 năm sau. Những suy nghĩ từ tận đáy lòng, những mong ước gửi gắm vào con, những câu xin lỗi lần đầu tiên được giãi bày trong bức tâm thư sẽ khiến các bậc cha mẹ không khỏi nghẹn ngào vì tìm thấy chính mình trong đó.

Gia đình của MC Hồng Phúc và bé Chip chính là một mảnh đời đặc biệt của chương trình. Trước khi “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” lên sóng, ít ai biết rằng, MC Hồng Phúc dí dỏm và hay cười đến thế đã từng có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi vật lộn chống chọi với bệnh tim bẩm sinh của Chip. Trong bức thư gửi cho Chip của năm 37 tuổi, bố Phúc đã không quên nói lên hai tiếng “xin lỗi” đã day dứt mãi trong lòng vì đã có lúc nghĩ rằng “con sinh ra chính là gánh nặng cuộc đời của bố.” Đồng thời, bố Phúc cũng hứa với Chip, sau này dù có đi đâu, nếu có thể cũng dẫn cậu bé dũng cảm của bố theo cùng.

Xúc động với lời tạm biệt đầy ngọt ngào của đại gia đình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” - Ảnh 2.

Sau khi chương trình kết thúc, bố Phúc hứa vẫn sẽ “nắm tay con đi khắp thế gian”

Tuy đến bây giờ, Chíp vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nhưng thông qua những thử thách của chương trình, bố Phúc đã biết Chíp của bố thật mạnh mẽ và đàn ông biết bao. Tuy vẫn hết mực yêu thương nhưng bố sẽ không nâng niu, bao bọc con mà để bé thỏa sức vui chơi trong tầm kiểm soát.

Gia đình của “Hot bố” – diễn viên Tiến Lộc và cô con gái đáng yêu Kitty cũng có những phút giây ngọt ngào và đầy cảm xúc khi ôn lại chặng đường vừa qua. Mẹ của Kitty cũng bất ngờ xuất hiện và gửi đến hai bố con những lời tâm sự từ tận đáy lòng. Kitty cũng là một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt bởi bố mẹ đã sớm chia tay từ nhỏ. Công việc bận rộn cùng những biến cố gia đình khiến diễn viên Tiến Lộc cảm thấy có lỗi và luôn muốn bù đắp cho con gái nhiều hơn. Hành trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mang lại cơ hội cho hai bố con những phút giây bên nhau đầy quý giá, nhưng cũng đầy thử thách khi khiến bé con phải khóc nấc nên khi phải xa bố trong thử thách “loại trừ”.

Xúc động với lời tạm biệt đầy ngọt ngào của đại gia đình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” - Ảnh 3.

Bố Lộc luôn luôn canh cánh vì đã khiến Kitty không có cuộc sống hạnh phúc bên cả bố lẫn mẹ

Bức thư của bố Phong gửi cho Xì Trum của tương lai - một Xì Trum khi đã có gia đình chắc hẳn sẽ khiến các bậc làm cha làm mẹ không khỏi bùi ngùi. “Sau này con sẽ biết, con cái chính là thứ tài sản duy nhất mà con thực sự có. Thứ tài sản mà con không cần giấy tờ gì để chứng minh sự sở hữu. Thứ tài sản khiến con được sống và có giá trị.” Và bố Phong mong mỏi Xì Trum hãy luôn yêu và tự hào về con của con như chính bố đã yêu và tự hào về Xì Trum của bố vậy.

Xúc động với lời tạm biệt đầy ngọt ngào của đại gia đình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” - Ảnh 4.

Theo như mẹ nhận xét, chương trình khiến bố Phong biết quan tâm, chăm sóc bản thân và những người xung quanh nhiều hơn.

“Gia đình hải sản” của bố Lam và Bào Ngư cũng có cơ hội được hội ngộ cùng mẹ. Mẹ rất vui vì chương trình đã khiến cho papa Lam trở nên nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn với Bào Ngư. Bố Lam cũng hứa với rương thần dù sau này dù có bất cứ khó khăn khúc mắc gì cũng sẽ ngồi lại cùng con gái yêu để chia sẻ và cùng nhau giải quyết. Bố đã nhận ra lỗi của mình và hứa sẽ không nóng nảy, áp đặt với Bào Ngư như trước kia nữa.

Xúc động với lời tạm biệt đầy ngọt ngào của đại gia đình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” - Ảnh 5.

Bố Lam mong con gái từ sau có chuyện gì khó khăn sẽ kể cho papa nghe.

Đáp lại tình cảm chân thành của bố, các bé cũng tặng những chai “nước thần” cho các bố với mong muốn bố luôn khỏe mạnh, không bị biến thành “những ông lão già cỗi” như ở tập trước. Nước thần tuy ít ỏi nhưng đó là chắt lọc cả tấm lòng yêu thương của các nhóc tì. Để có được những chai nước thần tí hon này, các bé đã cùng nhau lên núi từ lúc sáng sớm để thu thập những giọt sương trên các cành hoa rồi chôn xuống đất theo lời mách bảo của “rương thần”.

Mặc dù Bào Ngư biết rằng, dẫu có uống nước thần, ba Lam rồi cũng vẫn già đi. Nhưng hi vọng của bé dành cho bố là “già nhưng vẫn khỏe mạnh”. Đó cũng là lời nhắn nhủ của chương trình: “Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, nhưng điều vẫn còn mãi đó chính là tình yêu thương”.

Ở phần kết chương trình, các bố con đã có một đêm chia tay đầy ý nghĩa với ekip của bác Leng Keng. Những chiếc bong bóng rực rỡ được thả lên bầu trời cao, chiếc đèn lửa khổng lồ mang tên “Bố ơi mình đi đâu thế” được thắp sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm chia tay. Đây cũng giống như lời bố Phong đã chia sẻ trong tập trước: “Những ngọn lửa tượng trung cho ước mơ và tình yêu của các bố dành cho các con”.

Và “Bố ơi! Mình đi đâu thế” mùa bốn đã kết thúc, nhưng những ngọn lửa yêu thương ấy sẽ mãi mãi bùng cháy trong mỗi trái tim bậc làm cha làm mẹ trên khắp thế gian.

Xúc động với lời tạm biệt đầy ngọt ngào của đại gia đình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” - Ảnh 6.

Cùng nói lời chia tay với bốn cặp bố con trong tập 52 của chương trình, phát sóng lúc 12h ngày 11/8.