Yêu bản thân: Liệu bạn đã dám chưa?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/03/2018

Tôi từng nghe một câu nói: “Bạn xứng đáng có tất cả những gì mà bạn muốn.” Câu nói này thúc đẩy niềm tin vô cùng tốt, nhưng hàm sâu bên trong nó là ý nghĩa: để có thứ bạn muốn, bạn cũng phải xứng đáng với thứ đó đã. Muốn xứng đáng với một thứ hoàn hảo, bạn phải cố gắng để mình cũng hoàn hảo.

“Ai mà không yêu bản thân chứ?” - bạn có nghĩ vậy không? Điều tưởng chừng như đơn giản này, ấy vậy mà không phải ai cũng làm được. Chúng ta không thiếu khi mệt mỏi, bi quan về cuộc sống. Những lúc ấy, việc yêu bản thân trở nên quá khó khăn, ta đổ tội cho chính mình và cho người khác, ta cảm thấy tương lai mù mịt quá chừng.

Yêu bản thân: Liệu bạn đã dám chưa? - Ảnh 1.

Vậy làm thế nào để yêu bản thân ngay cả trong những giờ phút tăm tối nhất?

Sự khác biệt nằm ở thái độ sống. Ai cũng có những vấn đề của riêng mình, nhưng bạn có quyền lựa chọn sống một cuộc đời chất lượng và vui vẻ. Lựa chọn trở thành một người dám nghĩ dám làm, dám bản lĩnh. Khi bạn thực sự tự tin, tất cả những cơ hội tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.

    Yêu bản thân: Liệu bạn đã dám chưa? - Ảnh 2.

    Có ai từng nói: muốn yêu phải hiểu. Muốn yêu bản thân, bạn phải hiểu rõ chính mình. Việc này tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Điểm cốt lõi đầu tiên là bạn phải thành thật với cảm xúc của mình. Không che giấu những cơn giận dữ, không tự lừa dối bản thân. 

Khi bạn đủ dũng cảm và bao dung trước những cảm xúc của bản thân, bạn có thể đối mặt với bất kỳ thứ gì bởi bạn đã tự tin với phần yếu mềm nhất của con người, vì thế cũng sẽ bao dung cho người khác. Tiếp theo là hiểu rõ tính tình mình, hiểu rõ tiềm năng cũng như hạn chế của mình, hiểu về vị trí của mình trong xã hội. Những thứ nghe có vẻ lạnh lùng logic nhưng thực chất là nền móng vững chắc cho việc hoạt động, điều phối cảm xúc của bạn.

Khi bạn đã ý thức đủ đầy về việc “Tôi là ai?” rồi, bạn sẽ biết cách yêu bản thân và phát huy hết khả năng vốn có.

Bạn biết mình có tuổi trẻ, có nhiệt huyết – bạn thử sức hết mình và không sợ sai, bạn biết yêu thanh xuân của mình.

Bạn biết sức khỏe mình yếu, bạn chỉ hoạt động nhẹ nhàng, đấy là bạn biết yêu cơ thể mình.

Bạn có những vết sẹo từ những lần chơi thể thao, bạn không che giấu chúng vì bạn biết đó là dấu tích của người chiến thắng.

Bạn có tình yêu thương đủ đầy từ gia đình, bạn bè và biết họ luôn ở đó vì bạn, điều đó mang lại cho bạn sức mạnh và sự vững tin hơn vào bản thân cũng như các quyết định của mình.

Yêu bản thân: Liệu bạn đã dám chưa? - Ảnh 3.

Bạn có nhan sắc, bạn muốn lưu giữ lại mãi những hình ảnh son trẻ của mình, đó cũng là một kiểu yêu bản thân nguyên thủy nhất.

Yêu bản thân, chính là yêu thế giới mình đang sống, biết chấp nhận, biết tự hào, biết thay đổi để tiến bộ từng ngày.

    Yêu bản thân: Liệu bạn đã dám chưa? - Ảnh 5.

    Xã hội phát triển được như ngày hôm nay, suy cho cùng, là nhờ sự đòi hỏi và không hài lòng với thực tại của con người. Con người vốn tham lam, lại yêu bản thân quá mà muốn nuông chiều chính mình, không thỏa mãn với những gì đang có. Chỉ trừ trong đời sống tình cảm, việc này chính ra lại là một điều tốt. Vì người ta muốn có đời sống tốt hơn, người ta phải tìm ra giải pháp, phải nỗ lực để đạt được điều mình muốn.


Phần đông chúng ta đi làm hằng ngày, cố gắng kiếm nhiều tiền để có cuộc sống an nhàn hơn, chất lượng sống tốt hơn. Không chỉ để đáp ứng những nhu cầu ăn mặc, có chỗ ngủ nghỉ hàng ngày mà còn để thỏa mãn giá trị tinh thần. Chúng ta dần muốn có chiếc ô tô che nắng mưa hơn là xe máy bụi mù vất vả, dần muốn mặc đồ may đo vừa vặn hơn là đồ sỉ lẻ bán ở chợ An Đông, hay muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn là nói mãi những câu chuyện tầm phào vớ vẩn. Cũng không cần những gì quá cao sang mà chỉ cần chúng cải thiện cuộc sống của bạn và phù hợp với bạn, giúp bạn hoàn thiện từng ngày. Tất cả là để có một phiên bản tốt hơn của chính bạn.

Tôi từng nghe một câu nói: “Bạn xứng đáng có tất cả những gì mà bạn muốn.” Câu nói này thúc đẩy niềm tin vô cùng tốt, nhưng hàm sâu bên trong nó là ý nghĩa: để có thứ bạn muốn, bạn cũng phải xứng đáng với thứ đó đã. Muốn xứng đáng với một thứ hoàn hảo, bạn phải cố gắng để mình cũng hoàn hảo. Đừng dễ dãi với bản thân, vì bạn biết không, khi bạn cố gắng nhắm đến những vì sao, thì chí ít bạn cũng sẽ chạm được bầu trời hoặc những ngọn cây, chứ không phải ở mãi dưới mặt đất.

Yêu bản thân: Liệu bạn đã dám chưa? - Ảnh 7.

Trong quá trình chinh phục những vì sao của đời mình, bạn cũng phải trang bị cho mình “vũ khí”. Vũ khí của người trẻ năng động trong thời đại này không thể thiếu một chiếc smart phone. Galaxy A8 với thiết kế nổi bật vẻ đẹp tinh tế, màn hình tràn viền tiện lợi cùng camera kép với tính năng Live Focus sẽ giúp bạn “yêu” bản thân một cách hoàn hảo nhất. Camera sau thách thức bóng tối cùng tính năng kháng nước giúp bạn bắt trọn mọi khoảnh khắc đời mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày