"Yêu đi, đừng sợ!": Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 27/08/2017

Phim điện ảnh "Yêu đi, đừng sợ!" vừa ra rạp cuối tuần này thật may mắn lại là một tác phẩm remake chất lượng.

Remake phim nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, đang là một trào lưu ở Việt Nam. Sau thành công vang dội của Em là bà nội của anh (Miss Granny) cùng Bạn gái tôi là Sếp (ATM: Er Rak Error của Thái) xem tạm được, làn sóng Việt hoá càng mạnh mẽ hơn. Hàng loạt bộ phim trở thành "tầm ngắm" của các nhà sản xuất, đạo diễn. Trong đó có Spellbound với phiên bản Việt hoá mang tên Yêu đi, đừng sợ! Tuy nhiên, sau cú thất bại của Sắc đẹp ngàn cân (200 Pounds Beauty), khán giả cũng dè chừng hơn với phim remake. Nhưng thật may mắn, Yêu đi, đừng sợ! lại là một phim khá.

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 1.

Nhã Phương, Ngô Kiến Huy thay cho Son Ye Jin và Lee Min Ki trong bản Việt

Không thay đổi nhiều so với nguyên tác, Yêu đi, đừng sợ! là câu chuyện tình yêu tréo ngoe, bi hài giữa Tùng (Ngô Kiến Huy), một chàng ảo thuật gia nổi tiếng với những màn hù dọa rùng rợn nhưng cực kì sợ ma và cô gái bí ẩn hay bị ma ám Phương (Nhã Phương). Định mệnh đưa Tùng đến với Phương bằng sự tò mò và chinh phục, sự rung động và cảm thông đưa Phương bước ra khỏi chiếc vỏ bọc khép kín. Những tưởng cả hai sẽ có thể vững tâm đến bên nhau và "yêu đi, đừng sợ!" nhưng những chuyện kì bí không ngừng diễn ra, cả hai phải đối diện với những trò quậy phá nguy hiểm tính mạng của kẻ đến từ cõi âm, ma nữ Vân, cũng là bạn thời trung học của Phương.

Điều đầu tiên cần phải khen ngợi ở phim này chính là mạch phim và những mối dựng rất có tay nghề của đạo diễn Stephen Gauger. Anh từng thực hiện 2 bộ phim chất lượng trước đây là Cú và chim se sẻSài Gòn Yo!, thế nên Yêu đi, đừng sợ! khắc phục được nỗi sợ mà khán giả gặp phải khi xem Sắc đẹp ngàn cân: những đoạn phim sao chép được cắt ghép vụng về. Dù thời lượng của Yêu đi, đừng sợ! vẫn còn hơi dài và tạo cảm giác hơi chán ở đoạn giữa nhưng xét trên tổng thể, phim có nhịp độ rất rõ ràng, cảm xúc được căn chỉnh đúng lúc, tạo ra cảm giác dễ chịu.

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 2.

Kịch bản phim được giữ lại những yếu tố chính và "mông má", thay đổi một chút trong tình tiết. Câu chuyện về cô ma nữ Vân (Hạ Anh) là điểm nhấn khác nhất với bản gốc, thể hiện sự nghiên cứu và cố gắng của đạo diễn/biên kịch trong công tác Việt hóa chứ không đơn thuần là dựng và quay lại từng khuôn hình như phim gốc.

Tuy nhiên, có một số chi tiết lại không được xử lý khéo, khiến cho mạch phim đôi lúc bị lộ ra khuyến điểm về mặt logic cũng như gây khó chịu về văn hóa, bối cảnh. Ví dụ rõ nhất chính là đoạn Tùng và Phương gặp hồn ma của một bé trai và giúp nó thực hiện nguyện vọng khiến khán giả hoang mang về vụ tai nạn cũng như bối cảnh xảy ra không hợp lý với văn hoá Việt Nam.

Song song đó chính là việc bộ phim chưa đưa được những đặc trưng của Việt Nam vào phim bằng chất liệu hay tư liệu, điều mà đến nay vẫn chỉ có Em là bà nội của anh thực hiện xuất sắc. Nếu không phải diễn viên Việt Nam hay phim nói tiếng Việt, thì chẳng còn một đặc trưng nào để nhận ra đây là một phim Việt. Điều này thực sự đáng tiếc vì Stephen Gauger thể hiện nét Việt rất tốt trong hai tác phẩm trước.

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 3.

Thêm một điểm hay ho trong kịch bản Yêu đi, đừng sợ! lẫn Spellbound chính là ở chỗ hai câu chuyện với nhân vật trung tâm là Phương được giải quyết độc lập. Chuyện này tương tác cho chuyện kia và không ảnh hưởng vào nhau quá nhiều, tất thảy mọi thứ đều được giải quyết tự nhiên và hợp lý.

Điểm đáng khen ngợi thứ hai chính là diễn xuất tốt đều giữa các diễn viên. Khi xem một phim Việt bất kì, bạn sẽ rất dễ dàng gặp những phim mà cứ chốc chốc lại "sọt dưa" một diễn viên trật quẻ với những người còn lại. Yêu đi, đừng sợ! may mắn sở hữu một dàn diễn viên có chất lượng đồng đều, vai nào ra vai nấy kể cả vai con ma. Hai cô bạn của Phương (Puka và Ái Phương thể hiện) hầu hết thời lượng xuất hiện đều qua những cuộc gọi điện tập thể nhưng cũng thể hiện rõ cá tính nhân vật, đặc biệt là Ái Phương sẽ khiến khán giả bất ngờ bởi lối diễn hài tưng tửng nhưng cực kì đáng yêu, khác hẳn hình tượng cô ngoài đời.

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 4.

Trang phục trong phim cũng là một điểm nhấn rõ ràng

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 5.

Ngô Kiến Huy có một vai diễn dễ thương tiếp theo trong sự nghiệp, hợp với lối diễn cũng như con người anh ngoài đời. Nhưng cũng chính vì nó quá an toàn với Huy nên thành ra anh lại bị nhạt và lặp lại, chỉ ở mức vừa vai. Đài từ của Huy cũng chưa tốt, đặc biệt là ở một số đoạn quan trọng, khi Huy nói nhanh quá thì chữ bị nuốt khiến cảm xúc bị gãy.

Hạ Anh tiếp tục chứng minh vẻ đẹp thanh tú của mình trong vai diễn cô học sinh trở thành ma. Đất diễn ít nhưng thần thái của Hạ Anh khiến cho cô toát ra một vẻ tò mò, một nhân tố điện ảnh tiềm năng nên được khai thác thêm.

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 6.

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 7.

Cuối cùng, Nhã Phương đã hoàn thành vai trò làm chủ bộ phim của mình với vai Phương. Nhiều người nhận xét Phương diễn không khác nhiều với những vai khác nhưng thực sự vai Phương trong phim này là một bước tiến với Nhã Phương trước đó. Cô làm chủ tình huống và xoay chuyển ngọt hơn giữa những lúc Phương thay đổi tính cách. Dù những đoạn say xỉn, làm lố vẫn còn hơi kịch nhưng những trường đoạn nặng về tâm lý như đoạn Phương tâm sự với nhóm bạn qua điện thoại và khóc thì thật sự tốt. Người xem thực sự bị cuốn vào tâm trạng của cô gái này. Cái hay của diễn viên chính là khiến cho khán giả hiểu được nhân vật, và Nhã Phương làm được điều đó.

Những yếu tố cộng hưởng khác bên cạnh nội dung và diễn xuất như âm nhạc, cảnh trí hay màu sắc đều ở mức khá. Nhạc phim được chọn lọc có cân bằng giữa nhạc cũ và nhạc mới, âm thanh được thiết kế hợp lý, bối cảnh được dựng chỉn chu, trang phục nhân vật ấn tượng, màu phim tạo được không khí khiến cho tổng thể phim có sự hài hoà. Như đã nói, nếu bỏ bớt những đoạn dài dòng dư thừa và thay bằng những chi tiết mang hơi thở Việt Nam hơn thì phim sẽ tốt hơn rất nhiều.

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 8.

Yêu đi, đừng sợ!: Xem đi, đừng sợ, vì phim không dở! - Ảnh 9.

Tóm lại, Yêu đi, đừng sợ thực sự là một tác phẩm khiến bạn có thể khuyến khích người khác cứ xem đi, đừng sợ vì không hề dở. Hình thức, chất liệu, cảm xúc và dư âm đều có đủ. Quan trọng nhất chính là phim truyền tải được thông điệp rất đáng yêu có từ phiên bản gốc: sự quyết tâm trong tình yêu. Thành thử dù đôi lúc khán giả không cảm nhận được sự "chemistry" giữa Ngô Kiến Huy và Nhã Phương nhưng bộ phim vẫn khiến người ta tin vào cảm giác tình yêu của họ, tạo động lực cho câu chuyện đi tiếp.

Phim đang được khởi chiếu trên toàn quốc, từ ngày 25/8/2017.