Yêu đồng giới, "chàng dâu" dùng 12 năm để chứng minh với mẹ chồng

Nhật Thùy/ VTC News, Theo VTC NEWS 16:10 06/07/2023

Bên nhau 12 năm nhưng hai chàng trai giấu kín, chỉ đến khi thành công tậu nhà sang, mua xe xịn và có 2 nhóc tỳ đáng yêu mới thấy đủ điều kiện để thuyết phục cha mẹ.

Tổ ấm nhỏ đặc biệt của anh Trương Ngọc Huy (U40) và Lê Minh Quốc (31 tuổi) được rất nhiều người ngưỡng mộ vì sự dũng cảm vượt qua dư luận, sống thật với bản thân mình. Không chỉ vậy, câu chuyện "mẹ chồng - chàng dâu" đặc biệt của gia đình họ cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chuyện tình 2 chàng trai đẹp

Lê Minh Quốc (31 tuổi) và Trương Ngọc Huy (U40) gặp nhau lần đầu năm 2011 trong một quán cà phê ở Cần Thơ, nơi Quốc - khi đó là sinh viên năm thứ ba - làm nhân viên phục vụ. Ngay lần gặp đó, họ trúng tiếng sét ái tình. Chỉ 3 ngày sau, Quốc đã về ở chung với Huy.

Cuộc sống khó khăn, Quốc từng có ý định nghỉ học để lên Sài Gòn kiếm việc làm, nhưng với sự động viên của bạn trai, anh quyết định tiếp tục vừa học vừa làm tại Cần Thơ.

Yêu đồng giới, chàng dâu dùng 12 năm để chứng minh với mẹ chồng - Ảnh 1.

Mối tình của Huy (phải) và Quốc bắt đầu từ một quán cà phê.

Dù ở chung và có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhau, mối quan hệ của họ khi ấy vẫn còn "khó gọi tên", bởi Huy chưa thực sự chắc chắn về lựa chọn tình ái của mình - anh mê Quốc nhưng vẫn có tình cảm với một phụ nữ. Quốc chấp nhận duy trì tình trạng này theo đề nghị của Huy, không đòi hỏi tiến xa hơn dù cuộc sống của chàng sinh viên đang vào lúc chênh vênh nhất.

Rồi Huy chia tay bạn gái để gắn bó với Quốc. Tuy nhiên thời đó định kiến của xã hội về tình yêu đồng tính vẫn nặng nề nên họ tiếp tục giữ kín mối quan hệ.

Yêu đồng giới, chàng dâu dùng 12 năm để chứng minh với mẹ chồng - Ảnh 2.

Huy hiện là bác sỹ, cùng Quốc trực tiếp quản lý một thẩm mỹ viện.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp y khoa, Trương Ngọc Huy lên Sài Gòn lập nghiệp. Quốc vẫn tiếp tục ở lại Cần Thơ. Tình cảm của họ cũng vì thế mà gặp trắc trở. Sau rất nhiều cuộc cãi vã và chia tay, mỗi người mới nhận ra mình rất cần sự hiện hiện của người kia trong cuộc đời mình.

Hai năm sau, Quốc nhận lời lên Sài Gòn làm quản lý cho thẩm mỹ viện do Huy thành lập. Với sự kiện này, hai người không chỉ gắn bó trái tim mà còn sát cánh trong sự nghiệp. Sự thành công về kinh tế cũng là nền tảng để họ tiến những bước tiếp theo trong việc công khai mối quan hệ, đặc biệt là với gia đình.

"Chàng dâu" chinh phục mẹ chồng

Xác định gắn bó cả đời với nhau, Trương Ngọc Huy và Lê Minh Quốc chuẩn bị rất kỹ cho màn ra mắt gia đình. Họ muốn khi đưa nhau về giới thiệu phải có đủ "bằng chứng" để chứng minh tình yêu sâu sắc cũng như khả năng cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Huy vạch ra mục tiêu: Phải vững vàng về tài chính để có thể sinh con và lo cho cha mẹ sau này.

Về nền tảng vật chất, Huy đã mua được 2 căn nhà, một để sống cùng nhau, một dành tặng ba mẹ.

Để đi đến quyết định có con, cặp đôi suy nghĩ rất kỹ rằng liệu hai người đàn ông có nuôi được con hay không. Trương Ngọc Huy lo sau này con lớn, nếu không giáo dục tốt sẽ bi kịch hơn, nhưng Lê Minh Quốc tin rằng nếu tình yêu của hai người đủ thì sẽ nuôi dạy con tốt. Cuối cùng, Quốc thuyết phục được Huy dũng cảm làm cha.

Ngọc Huy muốn có 2 đứa con, một là con anh, một là con của Quốc, nhưng bạn đời của anh lại nghĩ không nhất thiết phải như vậy, chỉ cần nuôi con của người mình yêu đã là hạnh phúc.

Minh Quốc sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, 5 tuổi đã bị ba bỏ rơi, không hề cấp dưỡng hay thăm nom. Từ nhỏ chỉ sống với mẹ và bà ngoại nên anh khao khát tình cảm gia đình. "Đối với Quốc, tình thương không có giới hạn, huyết thống chỉ là một trong những yếu tố để quyết định thôi, nên bọn mình quyết định sinh hai con đều là của Ngọc Huy. Chỉ cần đủ tình thương thì sẽ chăm sóc tốt được cho tụi nhỏ".

Họ làm IVF (thụ tinh nhân tạo) và đón con gái đầu lòng vào tháng 3/2020. Đến tháng 4/2021, một bé trai chào đời.

Yêu đồng giới, chàng dâu dùng 12 năm để chứng minh với mẹ chồng - Ảnh 3.

Gia đình viên mãn của cặp đôi điển trai.

Đám cưới của hai người được tổ chức vào 24/4/2023, ngày kỷ niệm 12 năm quen nhau. Họ "khai thật" với bố mẹ Huy về chuyện tình của mình chỉ vài ngày trước đó.

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày 4/7, bà Kim Hường - mẹ của Ngọc Huy - cho hay, bà chỉ biết Huy và Quốc yêu nhau cách đây 3 tháng, và tin này như sét đánh ngang tai: "Trước cũng chỉ nghĩ hai đứa là bạn bè, sau này có rất nhiều lời đồn là hai đứa yêu nhau nhưng tôi vẫn không tin, chỉ nghĩ họ ghen ghét con mình giàu có giỏi giang mới đồn vậy, cho đến 3 tháng gần đây mới biết hai đứa yêu nhau thật".

Yêu đồng giới, chàng dâu dùng 12 năm để chứng minh với mẹ chồng - Ảnh 4.

Minh Quốc và mẹ chồng chia sẻ câu chuyện đặc biệt trên truyền hình.

Thời điểm Minh Quốc chính thức ra mắt, bố chồng dễ dàng chấp nhận hơn, còn mẹ chồng thì khác. Quốc cố gắng dùng cả lý lẽ lẫn tình cảm để thuyết phục, vì biết bà là người tình cảm, sống có tình có lý, kiểu gì cũng sẽ chấp nhận mình. Anh nói với bà: "Chúng con ở với nhau 12 năm rồi, chúng con đã dành 12 năm để chứng minh tình cảm đó với mẹ. Hiện giờ chúng con là người thành công, có ích cho xã hội và có 2 đứa cháu nội cho mẹ, nên mẹ hãy thương chúng con và đồng ý cho chúng con đến với nhau".

Nghe những lời này, bà Kim Hường ngẫm nghĩ rồi "thông qua". Bà tâm sự: "Lúc đầu nghe cũng buồn lắm, nhưng họ hàng khuyên bây giờ xã hội cũng nhiều cặp đôi như vậy lắm, phần nữa là thêm có 2 đứa cháu nội, đó là niềm an ủi lớn nhất khiến tôi không còn buồn".

Còn ba chồng nói một câu khiến Minh Quốc vô cùng xúc động: "Ba chấp nhận Minh Quốc, coi là con út của ba, như có thêm một đứa con nữa". Câu nói đó có ý nghĩa rất lớn đối với Quốc, vì anh thấy mình được coi trọng hơn cả con dâu thông thường. Có bao nhiêu nàng dâu, chàng rể được ba mẹ chồng và bố mẹ vợ chấp nhận như là con ruột vậy đâu.

Yêu đồng giới, chàng dâu dùng 12 năm để chứng minh với mẹ chồng - Ảnh 5.

Ngọc Huy và Minh Quốc trong đám cưới hôm 24/4.

Yêu đồng giới, chàng dâu dùng 12 năm để chứng minh với mẹ chồng - Ảnh 6.

Khoảnh khắc đại gia đình hạnh phúc bên nhau.

Cách Minh Quốc chăm sóc bạn đời càng khiến mẹ chồng tin tưởng, yêu thương. Ngọc Huy mắc bệnh hen suyễn kèm Parkinson, những khi anh bất ngờ lên cơn co giật, Quốc không ngần ngại đưa tay mình ra cho Huy cắn.

Quốc hiền hành, khéo léo nên chưa làm mất lòng mẹ chồng bao giờ. Ba người con dâu lớn của bà Kim Hường không giỏi nấu ăn bằng Quốc, và mấy chị dâu đều rất thương anh. "Chàng dâu" út hợp với mẹ chồng vì rất biết chiều phụ nữ, như khuyến khích bà mặc theo sở thích cá nhân, biết mẹ thích được người khác quan tâm, hơi nhõng nhẽo nên để ý quan tâm đến bà nhiều hơn.

Yêu đồng giới, chàng dâu dùng 12 năm để chứng minh với mẹ chồng - Ảnh 7.

Gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau.

Có "chàng dâu" hiếu thảo và 2 cháu nội, bà Kim Hường yên tâm, mãn nguyện: "Hiện tại hai con đã đầy đủ, có 2 cháu nội kháu khỉnh ngoan ngoãn, nên tôi cũng không cần lo lắng nhiều nữa".