Yêu em bất chấp – Chuyện tình yêu mấy ai được như ý!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 09/04/2018

Sau Cho em gần anh thêm chút nữa, đạo diễn Văn Công Viễn tiếp tục mang đến một câu chuyện tình yêu có phần hài hước pha lẫn đau thương với Yêu em bất chấp.

Sợ thì sợ mà thương thì thương

Chuyện phim xoay quanh chàng sinh viên nhát gái tên Khôi (Hoài Lâm) và cô nàng ngổ ngáo Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm). Một lần tình cờ, Khôi bất ngờ gặp Diệu Hiền trong tình trạng say xỉn. Bị hiểu lầm là bạn trai cũng như sợ cô bị kẻ xấu lợi dụng, anh chàng đành đưa "người lạ" vào khác sạn ngủ nhờ. Từ đó, cuộc đời Khôi như sang trang mới và đến cuối cùng, anh chàng thư sinh này nhận ra đã trót yêu cô gái hung tợn kia rồi. Nhưng càng ngày, Khôi càng “khám phá” ra Diệu Hiền đang phải che giấu một vết thương lòng sâu sắc.

Yêu em bất chấp – Chuyện tình yêu mấy ai được như ý! - Ảnh 1.

Trái ngược với Khôi khù khờ chính là một Diệu Hiền đanh đá và ngổ ngáo không ai sánh bằng. Dù “tửu lượng” yếu nhưng cô nàng thường xuyên rủ Khôi đi nhậu rồi gây sự lung tung. Cuối cùng, anh chàng luôn là người giải quyết luôn những hậu quả. Chưa hết, cô nàng luôn bắt Khôi phải làm theo ý mình từ việc ăn gì cho tới đi đâu hay thậm chí là tặng quà như thế nào. Một cái nhíu mày cũng đủ khiến cậu sinh viên hoảng sợ.

Từ khi quen Diệu Hiền, Khôi, từ một chàng sinh viên hiền lành hay bị mẹ rượt vì tưởng là gay, đã phải học cách thay đổi để yêu được “cô nàng ngổ ngáo”. Không chỉ bị hành hạ về mặt tâm lý, Khôi còn phải chịu nỗi đau về thể xác khi bị ăn tát và suýt chết không biết bao nhiêu lần.

Yêu em bất chấp – Chuyện tình yêu mấy ai được như ý! - Ảnh 2.

Song, câu chuyện tình yêu này cũng có những phút giây lãng mạn và đau thương. Đó là khi Khôi nhận ra dù có phải chịu nhiều đau khổ, đắng cay hơn nữa thì anh vẫn vui vẻ chấp nhận để ở bên người mình yêu. Khôi thậm chí còn nghĩ ra nhiều cách lãng mạn để gây ấn tượng với cô gái.

Còn Diệu Hiền thì luôn mang trong mình nỗi đau từ câu chuyện tình trong quá khứ. Những gì cô hành hạ Khôi chỉ là để vơi đi sự trống trãi trong lòng. Tuy nhiên, chính sự lạc quan, hiền lành của chàng sinh viên kia cũng khiến trái tim cô nàng rung động. Nhưng quá khứ chưa ngủ yên thì sao tương lai có thể tỉnh giấc?

Màn thể hiện ấn tượng của Ngọc Thanh Tâm và Hoài Lâm

Với những bộ phim tình cảm như Yêu em bất chấp, diễn xuất của hai nhân vật chính ảnh hưởng rất lớn tới thành công của tác phẩm. Hoài Lâm và Ngọc Thanh Tâm đã hoàn thành khá tốt vai diễn khi đưa người xem đi hết mọi cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Màn tung hứng ăn ý của cả hai mang đến vô số nụ cười và cũng không ít giọt nước mắt.

Yêu em bất chấp – Chuyện tình yêu mấy ai được như ý! - Ảnh 3.

Với vai Khôi, Hoài Lâm ngày càng khẳng định tên tuổi trong nghiệp diễn và thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha nuôi Hoài Linh. Còn với Diệu Hiền, Ngọc Thanh Tâm đã có sự “biến hình 180 độ”, thoát khỏi hình tượng u buồn, nặng nề về tâm lý trong Đảo của dân ngụ cư để trở thành một cô gái nhí nhảnh, hiện đại.

Ngoài hai diễn viên chính, tuyến nhân vật phụ cũng rất tròn vai và mang tới nhiều cảm xúc khác nhau. Câu chuyện tình yêu của "mẹ hổ - bố mèo" do Trang Trần và Đàm Vĩnh Hưng thủ vai hay cặp đôi nàng đanh đá cùng chàng "lăng nhăng" của cặp Phương và Huy (Ngọc Thảo – Công Dương) là những điểm nhấn vô cùng thú vị.

Yêu em bất chấp – Chuyện tình yêu mấy ai được như ý! - Ảnh 4.

Đặc biệt là cặp Phương - Huy với cô em họ nhí nhảnh lại có tinh thần bảo vệ chị “cao ngút” trời cũng dần rơi vào lưới tình với anh bạn của Khôi. Một bên là cậu chàng tính tình nghiêm túc, một bên là cô gái nhỏ lúc nào cũng loi nhoi, dù phe kia có cố tình tán tỉnh thì cô nàng cũng triệt để làm lơ. Ấy vậy mà cuối cùng họ cũng thành một cặp, càng chứng tỏ chân lý “khác dấu sẽ thu hút nhau”.

Yêu em bất chấp – Chuyện tình yêu mấy ai được như ý! - Ảnh 5.

Âm nhạc và bối cảnh của Yêu em bất chấp cũng rất đáng lưu tâm. Ca khúc chủ đề có tên Yêu thương ngày đó do Soobin trình bày cù cùng khung cảnh lãng mạn của Đà Nẵng như Cầu Rồng; Vòng xoay Mặt Trời... càng khiến nỗi đau và sự chia ly thêm day dứt. Và chắc chắn một điều, xem xong phim ai cũng sẽ có dự định đi Đà Nẵng nghỉ bởi khung cảnh hiện lên trong Yêu em bất chấp giới thiệu một Đà Nẵng toàn cảnh đẹp và đầy mộng mơ.

Yêu em bất chấp được chính là bộ phim tình cảm đầy cảm xúc và đáng yêu nhất tháng 4 này.

Yêu em bất chấp được CGV công chiếu toàn quốc từ ngày 6.4.2018.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày