“Yêu và được yêu" - khoá học “lạ đời", thầy và 500 trò hào hứng bàn luận về chữ “yêu"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 17/04/2020

Chúng ta nghĩ "Yêu" không cần học bởi vì nó là bản năng sẵn có trong mỗi con người. Thế nhưng có một lớp học như vậy cho hơn 500 sinh viên muốn "Yêu và được yêu" tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vào tối thứ bảy "máu chảy về tim".

“Yêu và được yêu -  khoá học “lạ đời, thầy và 500 trò hào hứng bàn luận về chữ “yêu - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng, say sưa tương tác với sinh viên tham gia khóa học

Đúng 8 giờ tối thứ 7 ngày 11/4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã khai mạc khoá đào tạo ngắn hạn trực tuyến với chủ đề "Yêu và Được yêu " (To Love and Be Loved). Đây có lẽ là "lớp học đặc biệt nhất trong lịch sử của nhà trường" với 2 đồng giảng viên đứng giữa Hội trường không người thuyết trình cho hơn 500 sinh viên qua màn hình điện thoại. Hai diễn giả với những trải nghiệm đáng quý về cuộc sống và "tình yêu" là PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE) Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

“Yêu và được yêu -  khoá học “lạ đời, thầy và 500 trò hào hứng bàn luận về chữ “yêu - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Dù phải diễn ra dưới hình thức trực tuyến nhưng lớp học đã thành công ngoài mong đợi khi tất cả người học ngồi nghe đến phút cuối cùng. Xúc động trước sự tham gia nhiệt tình của các sinh viên, thầy Nguyễn Trúc Lê chia sẻ thành công của lớp học được nhìn nhận dưới 3 phương diện: "Tạo điểm nhấn, sân chơi trí thức dành cho sinh viên; Nâng cao chỉ số kỹ năng mềm của sinh viên; Làm viên gạch lót nền cho các khóa đào tạo ngắn hạn kỹ năng sống trước hết là cho sinh viên trong Trường Đại học Kinh tế, và sau này cho toàn bộ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội".

“Yêu và được yêu -  khoá học “lạ đời, thầy và 500 trò hào hứng bàn luận về chữ “yêu - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi tại lớp học

"Thứ bảy máu chảy về tim"

"Thứ bảy máu chảy về tim" - câu nói vui mà giới trẻ vẫn hay dùng trở thành niềm cảm hứng để các thầy lên ý tưởng cho buổi tối thứ bảy đặc biệt "Yêu và được yêu". Được hỏi về lý do ra đời của khoá học, Thầy Khôi cho biết: "Xuất phát từ sự thông cảm với các sinh viên đang ở lứa tuổi hẹn hò, tụ tập cùng bạn bè, giờ phải ở nhà tránh dịch, muốn yêu mà lại cô đơn, nên các thầy đã quyết định thực hiện gấp chương trình đào tạo kỹ năng sống với gọi tên vô cùng lãng mạn: Yêu và được yêu".

Chủ đề của chương trình: "Yêu và được yêu" gây tò mò khi nói về tình yêu lứa đôi, nhưng điều mà Ban tổ chức, đặc biệt là các thầy muốn gửi đến các học trò không dừng lại ở đó. Mượn tên gọi nhưng các thầy đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng sống thông qua cả lý thuyết và những kinh nghiệm của các thầy.

Những "lần đầu tiên" không bao giờ quên

Theo những chia sẻ của Ban tổ chức, đây là "lần đầu tiên" đáng nhớ nhất của họ từ trước đến giờ: "Lần đầu tiên soạn bài giảng một cách "thần tốc" đến vậy; Lần đầu tiên các công tác hậu trường khẩn trương, nhanh chóng đến thế; Và cũng là lần đầu tiên có một lớp học của trường với hơn 500 sinh viên". Do thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút, "chỉ vỏn vẹn 5 ngày" để biến ý tưởng thành hiện thực, các thầy cô và cộng sự cũng không thể ngờ rằng họ có thể thực hiện được điều này.

“Yêu và được yêu -  khoá học “lạ đời, thầy và 500 trò hào hứng bàn luận về chữ “yêu - Ảnh 4.

Ban tổ chức lớp học "Yêu và được yêu"

"Quả bóng đầu tiên" trên "sân cỏ" Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong 2 tiếng rưỡi, các bạn sinh viên đã lắng nghe và thoải mái mở lòng chia sẻ tâm sự đến các vị diễn giả và các bạn sinh viên. Dù không xuất hiện trực tiếp tại hội trường ghi hình nhưng sinh viên có thể cảm nhận sự ấm cúng, gần gũi của lớp học. Thầy Nguyễn Trúc Lê nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp học này, thầy cho rằng đây chính là "quả bóng đầu tiên" trên "sân cỏ" Đại học Kinh tế - khởi đầu cho các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm nối tiếp dành cho sinh viên.

“Yêu và được yêu -  khoá học “lạ đời, thầy và 500 trò hào hứng bàn luận về chữ “yêu - Ảnh 5.

Sinh viên tương tác với các chuyên gia tại lớp học. Nhiều thắc mắc của sinh viên đã được các chuyên gia nhiệt tình giải đáp

"Trao đi để nhận lại nhiều hơn" - thông điệp ý nghĩa từ thầy Nguyễn Trúc Lê

5 bước tìm ra các điểm "yêu" và 9 điều để "được yêu"- đây là hành trang mà các thầy muốn gửi tới các sinh viên trước khi bước vào đời. "Mong các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế hãy hướng tới những điều tốt đẹp và biết vận dụng những kỹ năng của mình vào thực tế hàng ngày để tìm ra các giải pháp tối ưu, nhẹ nhàng đeo bám để đạt mục tiêu, và đặc biệt phải hài hòa, linh hoạt, tránh vấp phải khác biệt quá lớn, hòa nhập nhưng không hòa tan... Luôn có phương án dự phòng khi bước vào cuộc sống, và luôn nhớ rằng không có ai có thể nâng đỡ các bạn suốt cả đời". Thầy hiệu trưởng cũng đưa ra lời khuyên "yêu bản thân" chứ đừng trở thành "yêu bản thân thái quá" dẫn tới tình trạng đa nhân cách đang phổ biến ở học sinh, sinh viên trong thời gian gần đây.

“Yêu và được yêu -  khoá học “lạ đời, thầy và 500 trò hào hứng bàn luận về chữ “yêu - Ảnh 6.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê giải đáp thắc mắc của sinh viên

Ảnh: Mr. Kay - Diệp - Mai Anh.