Đã bao giờ bạn bắt gặp ai đó rất giống với người bạn đã quen từ lâu, hoặc bắt gặp hình ảnh nào đó mà bạn nhớ mình đã từng gặp rồi. Sự trùng hợp xảy ra ở tất cả mọi nơi trên thế giới này, từ những đồ vật, chi tiết nhỏ nhất.
1. Mới học xong phép biến hình của Tề Thiên Đại Thánh, boss biến hình thành gà cho các sen xem.
2. Đang đói bụng mà nhìn thấy quả đầu này thì đúng là tự hành mình mà.
3. Người ta bảo những người yêu nhau sẽ càng ngày càng giống nhau, chuẩn thế chứ lị.
4. Đáng buồn cho gương mặt phổ thông, gặp đâu cũng thấy.
5. Đố bạn đâu là chó thật đâu là chó giả, không nhìn được thì tự về đeo thêm kính lúp đi nhé.
6. Ơ hay, giữa đường mà lại gặp được tri kỷ chung sở thích kìa.
7. Đến cả đường rách trên tất cũng nghệ thuật thế này cơ mà.
8. Nhìn từ xa chắc ai cũng tưởng một cái khăn trắng chồng lên một cái khăn xanh. Có ai ngờ đâu đây là một chú chó cơ chứ.
9. Van Gogh có xuyên không về thời hiện đại cũng chẳng ngờ có người giống mình thế này.
10. Hộp đựng nến với kết cấu y chang nhân vật hoạt hình Patrick Star.
11. Gương mặt u buồn của anh chàng Elvis không khác gì bức tượng La Mã.
12. Tưởng anh em khác họ của mình mà hóa ra chỉ là củ khoai tây có vết sần giống hệt mình thôi Hải cẩu ạ.
13. Từ xa chắc ai cũng nghĩ là vòi cứu hỏa đang đứng trên đường cũng nên.
14. Ai có trí tưởng tượng phong phú thì không khó để liên tưởng giữa chú cá heo và phần thịt xông khói này.
15. Những người làm ra những chiếc bánh sừng bò giống với con lười này hẳn đang có tâm trạng chán như con gián.
16. Chỉ là phần mông của chú ngựa vằn thôi mà có cần liên tưởng nhiều đến thế không?
(Nguồn: B.P)